samedi 4 avril 2026

Dương Quốc Chính – Bức tường ô nhục

 

Báo chí đột nhiên đồng loạt lên bài về việc đập "bức tường ô nhục" ở Huế như một chiến tích giải phóng, xóa bỏ nỗi nhục chia cắt đồng bào ta ở Huế! Đọc thấy hài, vì không biết cái tên ô nhục đó do ai bịa ra?

Mình đi Huế mấy lần không biết luôn là có nó ! Ai dân Huế cho biết là dân Huế có thấy ô nhục gì không vậy? Mình đọc một loạt báo, thì thấy bất nhất về thời điểm xây tường, chỗ bảo 1884, chỗ thì 1885, chắc 1885 đúng hơn?

Bức tường này đơn giản chỉ là tường rào đồn Mang Cá của Pháp ngày xưa đóng ở Huế. Họ xây kiên cố như tường thành vậy là do bị quân triều đình tấn công bởi quân của Tôn Thất Thuyết. Đó là sự kiện kinh thành thất thủ năm 1885. Quân ta thua, dĩ nhiên, Hàm Nghi bôn tẩu với Tôn Thất Thuyết.

Pháp xây bức tường thành này năm 1888 mới xong, đơn giản chỉ là để phòng thủ cho đồn Mang Cá. Chứ nó không hề giống bức tường Berlin gây chia cắt người dân Đông Tây Berlin (xây bởi chính quyền cộng sản Đông Đức). Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau và nó mang tính phòng thủ như thành lũy chứ chia cắt mẹ gì đâu!

Sau 1954, đây vẫn là đồn binh, rồi quân Việt Nam Cộng Hòa sử dụng. Sự kiện nổi bật là chiến dịch Tết Mậu Thân, Việt Cộng chiếm hết cả thành phố Huế, riêng đồn Mang Cá thì sư đoàn 1 quân Việt Nam Cộng Hòa đóng nên không chiếm được. Từ đây quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mới tái chiếm lại Huế sau gần 1 tháng.

Nhưng chuyện éo le hơn là sau 75, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản và vẫn đóng trại ở đó, nên vẫn duy trì sự ô nhục, vì nó vẫn là hàng rào thôi. Hi hi.

 

Sau khi quân ta rút đi, năm 2025, sau 50 năm duy trì "ô nhục", không đóng ở đó nữa thì bức tường không còn giá trị bảo vệ trại lính nữa, nên đập đi được. Có gì đâu mà rộn ràng ô nhục này kia!

Bây giờ quay ra kinh đô Hà Nội. Hồi Pháp chiếm Hà Nội cũng đóng quân trong Hoàng thành, khác gì đồn Mang Cá đâu. Thế nên khu vực Hoàng thành một thời gian rất dài là khu vực quân sự, cấm dân lai vãng. Bức tường Hoàng thành biến cmn thành bức tường ô nhục, nếu suy diễn như trên! Nhưng mà do vua Minh Mạng xây.

Sau 1954, bộ đội ta tiếp quản khu đó, vẫn làm đầu não quân sự, nên sau này người ta dùng từ "vào thành" tức là vào khu vực quân sự, Bộ Quốc phồng. Một thời gian rất dài, đường Nguyễn Tri Phương cũng là "con đường ô nhục", vì quân đội chiếm giữ, mãi tới khoảng 200x quân đội mới trả về cho Hà Nội để dân đi như giờ. Cũng là chia cắt đó, dân phải đi vòng.

Nếu xét tính ô nhục bởi thực dân Pháp thì cái Phủ Chủ tịch bây giờ là ô nhục nhất luôn vì là Dinh Toàn quyền cũ. Sau đó tới chỗ Bắc Bộ phủ là Dinh Thống sứ Bắc Kỳ cũ. Cả Văn phòng Trung ương đảng cũng là trường Albert Sarraut của Pháp cũ.

Nếu thấy nhục quá thì đập cmn hết đi, sử dụng làm cơ quan đầu não làm gì. Tóm lại, tuyên truyền cũng phải có não chút, đỡ làm trò hề.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 02.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.