Việt Nam có thể tự cung tự cấp 70 % lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước, nhập khẩu 30 % thành phẩm chủ yếu từ Brunei và mấy bạn châu Phi.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ yếu dùng dầu thô Việt Nam để lọc, nguồn từ đây khá ổn định. Vì nhà trồng được.
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chủ yếu dùng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait (Trung Đông). Lý do là vì công nghệ lọc dầu không phù hợp với nguồn dầu thô Việt Nam. Nguồn này giờ hơi căng do chiến tranh Trung Đông.
Dầu thô Việt Nam không hoàn toàn để Dung Quất lọc, mà còn xuất khẩu nữa. Chủ yếu do mỗi nhà máy lọc dầu chỉ đáp ứng một số loại dầu thô nhất định. Nên dầu thô móc lên được mà không lọc được thì đem bán, nhập dầu thô phù hợp về để lọc.
Tóm lại là Việt Nam vừa nhập vừa xuất dầu thô và vẫn nhập 30 % xăng dầu thành phẩm. Nên khi giá dầu thế giới tăng thì ngân sách cũng hưởng lợi vì đu theo giá thế giới, do bán dầu thô cho nước ngoài và thành phẩm cho trong nước.
Đại khái hiểu là giá xăng dầu tăng thì dân và doanh nghiệp kêu là chính, nhà nước vẫn hoan hỉ.
Tại sao nhà nước không giảm hay tăng giá ít để dân đỡ khổ ?
Giảm được, nhưng sẽ bị vấn đề xuất khẩu xăng lậu qua biên giới. Trước vẫn bị các tàu thuyền chạy ra khơi bán lại xăng dầu cho nước ngoài dạng tiểu ngạch. Ô tô của anh em Lào Cam Tàu vẫn chạy qua biên giới đổ xăng rồi lại quay về (chủ yếu dân vùng biên).
Canh gác đám này cũng đau đầu, nên thôi, cứ tăng giá cho nó giống kinh tế thị trường. Mấy khi được tăng thu ngân sách vậy.
Lưu ý là bọn Mỹ dư xăng dầu nó cũng vẫn tăng giá. Giá dầu nó cũng như giá chứng, nhạy cảm như gái đến kỳ. Đánh đấm nhau cái là tăng. Không hẳn do thiếu cung vì cuộc chiến đâu, mà do các nước xuất khẩu chuyển qua cơ chế phòng thủ, hạn chế xuất, găm hàng.
Tức là các nước chả liên quan mẹ gì tới Trung Đông nó vẫn cứ tăng giá kiếm lời. Một phần là đục nước béo cò. Giống anh em bán khẩu trang, test kit, nhu yếu phẩm hồi dịch Covid. Hàng đầy ra nó vẫn găm và tăng giá bán.
Mấy cái này tăng giá là hệ lụy của đụng độ tầm quốc tế. Bên chuồng thì chửi bọn Mỹ gây chiến nên bố mày bị mua xăng giá cao, đả đảo bọn đế cuốc. Anh em lưu ý đoạn bên trên, đảng và chính phủ cũng ăn theo đế cuốc đó ! Chửi thế là vì tư lợi, không yêu lước, là phản động.
Iran rụng thì dầu Venezuela lại bù vào, trước đây nó bị cấm vận đó, nên anh em không phải lo thiếu nguồn cung. Muốn yên ấm giá dầu thì mong bọn đế cuốc và bè lũ tay sai diệt nhanh thằng độc tài đi là êm bền vững. Iran mà ngoan, hết cấm vận thì lại sợ nhiều dầu quá !
Nhìn tổng thể, thế giới hay quốc gia, cả cá nhân, không bao giờ hòa bình mãi được. Rồi có lúc cũng phải đánh nhau. Bảo nhau không được thì đánh thôi, nên coi chuyện đó là bình thường.
Điều anh em đáng quan tâm nhất là chiến tranh mà kéo dài hầu hết ít nhất là có một bên tham chiến là thằng độc tài. Còn hai thằng dân chủ hiếm khi đánh nhau, có đánh cũng nhanh kết thúc.
Ví dụ Cam Thái đánh nhau, Cam là dân chủ giả cầy, Thái hơn một tí. Nhưng chiến tranh không lan rộng và chóng kết thúc. Ở xã hội, thường bọn ngu mới phải động chân tay, đao kiếm. Chứ hai thằng trí thức, nhà giàu đều sợ chết, hiếm khi đánh nhau.
Bọn Mỹ mạnh quá, nên nó muốn làm công an quốc tế, thì kệ mẹ nó đi. Mình mà mạnh, mình cũng làm như nó. Như chiến tranh Cam Thái, Việt Nam cũng rất thích ý kiến ý cò, trung gian hòa giải này nọ, để chứng tỏ tầm quan trọng ở xó bếp, đại khái nó thích là Bộ Công an đánh khủng bố, thì mình cũng thích làm dân phòng phường đi dẹp chợ, tâm lý chung cả !
Mỹ nó tự nhận làm công an đi đánh thằng lưu manh thì cứ hoan hỉ kệ mẹ nó đi. Nó đụng chạm gì mình đâu mà húc nó.
Thế nên bài học cho đồng bào là đừng có húc bậy, muốn thế giới hòa bình thì phải chống độc tài. Vì đám đó mới hay là nguồn gốc sâu xa của chiến tranh. Càng giàu có, văn minh sẽ càng sợ chiến tranh.
Anh em bò đỏ bây giờ sống trong nhung lụa quen rồi, nên mới bi bô: "Em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh, cực lực phản đối dùng bạo lực". Chứ thời chiến, mở mồm phản chiến là đi tù, là phản động hết đó !
Mình ngồi nhà yên ổn thì kêu gào mõm là phản đối chiến tranh nó dễ, chứ đám đang đánh nhau để dừng lại không hề đơn giản đâu. Nó phải giải quyết được tận gốc của mâu thuẫn đã.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 09.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.