Tin sáng
1. "Ông Trump họp báo về tình hình Iran"- Theo ông thì, té ra là, không có gì mới là, cũng ngang anh Pu là, "Chiến sự sẽ không hết nhanh". Nhà cháu không mong đánh nhau, tiêu diệt nhau, mà mong hòa bình, và mong... xăng dầu trở lại như cũ. Sắp tới sẽ tặng nhau can xăng như ngày xưa tặng mì chính á?
Trong khi đó: "Truyền thông Israel: Tân Lãnh tụ tối cao Iran bị thương; NATO bắn tên lửa đạn đạo Iran". À chính chủ đây: "Truyền thông Iran nói tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei 'bị thương'"- Thôi thì... bèn ạ.
2. "Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0 % đến hết tháng 4-2026"- Đây rồi, hihi. Phải thế chứ? Áp dụng ngay từ hôm qua, 09/03. Với chính sách này, sẽ giảm thu ngân sách khoảng 1.024 tỉ đồng. Thôi thì bèn ạ.
Thấy ông nguyên phó tổng biên tập báo Nhân Dân Dinh Nhu vừa kể trên Facebook là lái con xe từ Đông Hà ra Hà Nội mà phải loành quành mấy cây xăng mới đủ để về. À nhưng nhìn ảnh thấy con này đâu như sót lại từ thời... chiến tranh vùng Vịnh á, tức uống xăng như voi hít bã mía.
Đây, yên tâm nhé: Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường.
3. "Nghiên cứu di dời ĐH Bách khoa TP.HCM thuộc chủ trương phát triển khu đô thị đại học quy mô lớn"- Qua nay thấy nhiều Facebooker lên tiếng về việc này. Đa phần là tiếc nuối và... không ưng cái bụng. Giờ Ủy ban HCM trả lời: Chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống Đại học Quốc gia. Chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Chưa có quyết định về phương án sử dụng khu đất Trường ĐH Bách khoa...
Và: theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống Đại học Quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Nhưng có câu này hay, nhà cháu ưng: "Việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của xã hội sẽ góp phần giúp quá trình xây dựng chính sách được thực hiện minh bạch, khách quan và vì lợi ích chung của cộng đồng". Thế chứ, cứ nhăm nhăm phạt ai phản biện trái ý thì lúc nào mới lớn được, phỏng ạ?
Yên tâm chưa ạ, hì hì.
4. "Bắt tài xế xe công nghệ đập phá vali khách nữ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất"- Tay này say rượu, nhận cuốc xe lúc nửa đêm bị khách từ chối, rồi nổi máu côn đồ. Ngu nhất là đã làm nghề ấy mà côn đồ. Nhưng xem clip thì thấy hơi lạ là lực lượng an ninh rất thưa.
À nói thêm, từ ngày công an tiếp quản an ninh sân bay nhà cháu thấy ứng xử nó khác. Trước cứ lạnh như đít bom, chỉ còi và ngoắc gậy. Hôm rồi nhà cháu đưa con gái ra sân bay Pleiku, thấy chiến sĩ làm ở sảnh rất nhiệt tình. Các xe dừng lại đều được cháu lại tận nơi giúp hạ đồ rất sốt sắng vui vẻ, rồi chỉ chỗ đậu xe chứ không chỉ chỉ huy bằng... còi. Vợ nhà cháu đẩy cái xe không ra hỏi nhà cháu: để xe này ở đâu anh, nhà cháu chưa kịp trả lời, cháu cảnh sát rất nhanh: để vào đây cô.
Bèn có lời khen các cháu.
5. "Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng được bổ nhiệm Phó cục trưởng cục X04"- Đọc tin này mới biết công an có phòng Quan hệ công chúng, thuộc Cục Truyền thông CAND (X04). Chị này giờ là phó cục trưởng đảm nhiệm lĩnh vực quản lý báo chí, quan hệ công chúng. Nhà cháu vừa là công chúng, vừa là báo chí. Hai lần liên quan hihi.
6. "Mai Thu Huyền: Nhiều người bảo tôi dại vì không hưởng thụ"- Tôi thì thấy em tài và... xinh lâu quá, cũng khổ phỏng ạ?
7. "Tiêm filler làm thẳng chân tại nhà, cô gái 29 tuổi biến dạng hai chân"- Sao cái món filler này nó như thuốc tiên thế nhở, tiêm cho gì cũng được. Nay mới biết là tiêm cho... thẳng chân. Trước đó, hết to vùng 1 gọn vùng 2 tới se khít tươi hồng môi má mũi mắt em bé... vân vân. Tóm lại, chị em cũng... nông nổi, non dại lắm. Thế mà bao ông chồng sừng sỏ thun thút nghe, chả dám cãi nửa câu? Khổ mà không dám kêu. Thì bèn ạ.
8. "Được cho ở nhờ hơn 50 năm, gia đình ở Hải Phòng không chịu trả lại nhà"- Mịa, từ tham tới lật lọng, mất nhân cách, đểu cáng, táng tận lương tâm... chả xa bao nhiêu, 50 năm chứ mấy, huhu.
9. "Khánh Ly 'vượt cửa tử'"- Đọc mãi chả thấy "cửa tử" như nào, tử vật chất hay tử tinh thần, tử thân xác hay tử tâm hồn? À đây: Bà khẳng định mình “đội chết để về đây”. Có thế mà nâng thành... cửa tử, kinh thặc hihi.
Cũng liên quan: "Chuyện ít biết về Trịnh Công Sơn"- Nói về đêm nhạc Ru mãi ngàn năm ạ. Noái chi noái, mê Trịnh không ai hơn người Huế. Mấy hôm trước, ở Huế, Trịnh tràn ngập. Thôi thì bèn. Có chi mô nơ?
Tin chiều
1. "Ông Trump dọa giáng đòn gấp 20 lần, Tehran nói 'đang chờ Mỹ ở Hormuz'"- Dân Việt Nam từ xưa gọi đây là... đánh giặc mồm he he.
Tất nhiên mọi cuộc đánh nhau, kể cả đánh bằng... mồm, nhân dân là người hy sinh nhiều, cả hai phe. Lại thương và hồi hộp chờ số phận các cô gái đội tuyển bóng đá Iran. Và lo cho cả gia đình họ. Các cháu bị gọi là "kẻ phản quốc thời chiến" vì đã không hát quốc ca trước trận đấu.
Tin liên quan: "5 cầu thủ nữ Iran xin ở lại Úc"- Các quan chức Úc đã làm việc về vấn đề này trong một thời gian và các cầu thủ đã được chuyển đến một địa điểm an toàn. Lời đề nghị ở lại Úc cũng được đưa ra cho những cầu thủ còn lại của đội tuyển bóng đá nữ Iran. Ông Trump thì tuyên bố: Mỹ sẽ cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ Iran nếu Úc không làm.
2. "Chủ tịch Petrolimex: Doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để tăng nhập xăng dầu"- Hoan hô chủ tịch, và người dân, có nhà cháu, cũng không để các ông bị thiệt. Sáng đi cà phê, có quay một đoạn đang lái xe cho nhóm lớp, Nguyễn Thị Minh Hà, nhà báo kỳ cựu, thảng thốt hỏi: Vẫn lái xe đi ư? Tiền xăng coi bộ cũng xem xem tiền café? Ơ kìa, thế nhẽ đi... bộ, nó mòn giày mất, he he.
Liên quan: "Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran "gần như đã hoàn tất".
Một báo khác: "Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hoảng vì giá dầu tăng quá nhanh".
Cũng liên quan: "Cây xăng dầu ở Huế bán tối đa 300.000 đồng/lượt, Sở Công Thương vào cuộc".
3. "Từ Tân Sơn Nhất đi Long Thành trong 30 phút: Bí thư Trần Lưu Quang nói gì?"- Nói rằng: Thành phố đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn, với mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 6 tuyến metro, trong đó 2 tuyến đi qua khu vực này. Trước mắt, khi tuyến Bến Thành - Tham Lương hoàn thành, hành khách có thể kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt với quãng đường khoảng 2 km. và nữa: "Về lâu dài có thể tính toán hai kịch bản, tàu chạy thẳng giữa hai sân bay nói trên mà không dừng ở ga nào, thời gian khoảng 30 phút; hoặc tàu dừng ở các ga trung gian.
Mai mốt người dân có thể đi tuyến metro số 6 từ Tân Sơn Nhất ra Bến Thành, Thủ Thiêm rồi đi Long Thành. Nghe thì có vẻ ngắt khúc nhưng nếu lưu lượng hành khách đủ thì có thể có những chuyến tàu chạy thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành. Tổng Bí thư Tô Lâm giao kết nối 2 sân bay trong 30 phút, tôi nghĩ nếu không dừng ở ga nào mà chạy thẳng giữa 2 sân bay thì chúng ta đáp ứng được; còn chạy có dừng ở ga khác thì chậm hơn đôi chút". Hân hoan ạ.
4. "Người phụ nữ bị tống tiền gần 500 triệu đồng sau khi “chat sex”"- Khộ thưn. Lâu nay thường là đàn ông bị, giờ nữ cũng bị?
5. "Xe khách lật trên Quốc lộ 19 ở Gia Lai, 2 người bị thương"- Đường nhà cháu hay đi, và cũng sắp đi. Con đường vừa qua rất nổi tiếng với việc dày đặc biển báo hạn chế tốc độ dù thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp... May là vụ này chỉ hai người bị thương.
6. "Mẹ và con gái cùng tốt nghiệp Kỹ sư Điện - Điện tử, con là thủ khoa toàn khóa"- Đọc cái tít, tưởng tốt nghiệp cùng lúc, thì thú vị quá, té ra là cách nhau... 20 năm. Chuyện này thì nhiều mà. Ngay cái khoa Văn ĐHTH Huế nhà cháu học khóa 1, tới khóa 20 trở về sau, khối cháu vào học đúng ngành bố mẹ từng học. Thậm chí có đứa ra trường về làm cùng cơ quan bố. Có chi mô nơ?
7. "Hà Nội: Bác sĩ lấy dị vật kim loại bị kẹt trong trực tràng bé trai 15 tuổi"- Huhu nó là cái chày Inox trời ạ. ""Trẻ em lứa tuổi dậy thì thường có tâm lý tò mò, muốn khám phá cơ thể nhưng thiếu kiến thức về an toàn. Việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây ra những hậu quả khôn lường: thủng ruột, viêm phúc mạc, hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn dẫn đến đại tiện không tự chủ"...
8. "Tuyển sinh lớp 10 vẫn là ‘kỳ thi kinh hoàng’"- Vầng, bèn ạ. Khi nào chả thế, từ thời... nhà cháu cũng thi vào lớp 10 đã thấy kinh hoàng. Hồi ấy cả huyện, thành phố chỉ có 1 trường cấp 3. Giờ chỗ nào cũng trường mà vẫn... kinh hoàng thì biết là kinh hoàng rồi. Không kinh hoàng mới lạ, mới... kinh hoàng. Còn kinh hoàng thì cũng... thường thôi... Có chi mô nơ?
Tin tối
1. "Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video sai sự thật về Nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy".
Tiếp: "Đăng clip quay lén phim ‘Thỏ ơi!’ lên TikTok để trục lợi, bị phạt 7,5 triệu đồng".
Nữa: "Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật về chiến sĩ CSGT hy sinh".
Đã bẩu, chơi Facebook cũng phải hiểu biết, không thì... bèn.
Chưa kể có vụ đăng clip về việc xin nước nóng pha sữa cho con ở thảo cầm viên nữa. Vu khống và xuyên tạc khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
2. "Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam bị loại tại vòng bảng Asian Cup nữ"- Sức chỉ có thế. Nhà cháu xem hết hiệp 1 rồi tranh thủ giải lao đi bộ về xem hiệp 2. Hiệp 1 mới 1 trái, về đã... 4-0. Chả thấy đội Việt Nam đâu, thấy mỗi... thủ môn. Nhưng vẫn yêu đội bóng nữ, tất nhiên là vẫn phải biết mình là ai, chứ đừng nghĩ mẹ mày ra biển lớn rồi, éo sợ ai nữa?
Trong khi đó: "VTV Bình Điền Long An bất ngờ được dự giải bóng chuyền châu Á dù thua play-off"- Thôi thì bèn. Nhà cháu cũng yêu bóng chuyền nữa, xưa thua bóng đá, giờ nhiều hơn bóng đá, nên bèn mừng dẫu cũng... bèn lắm hihi.
3. "Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm"- Hồ bơi lãnh đủ rồi.
Liên quan: "Phát hiện thi thể nam sinh viên dưới vực sâu tại chân đèo Chuối Lâm Đồng" tử thi kèm xe máy- Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8-3, anh Tr. chạy xe máy rời Đà Lạt theo hướng quốc lộ 20 để đi TPHCM.
Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc, anh Tr. vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên khoảng một giờ sau đó, gia đình không còn liên lạc được với nam sinh viên nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ. Khả năng cao là tai nạn.
Liên quan tiếp: "Tìm thấy thi thể nam sinh viên chết đuối khi tắm biển Nha Trang".
Xin chia buồn với gia đình các cháu ạ.
Ồ còn liên quan nữa: "Phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi".
4. "Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031"- Anh Thắng, hết ủy viên trung ương lẫn Bộ Chính trị nhưng vẫn chủ tịch, nhưng nó trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chứ không độc lập như trước. Và anh Huấn, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc học viện lại làm phó cho anh Thắng, đại loại thế.
Hội đồng có 38 thành viên. Ông nhà văn PGS TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên phó chủ tịch kiêm chủ tịch HĐ Lý luận VHNT trung ương, bạn dễ thương của nhà cháu nghỉ, nhưng hội đồng lần này lại có nhà văn Nguyễn Bình Phương, tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ quân đội, hàm đại tá. Ông Kỷ giờ toàn tâm toàn ý viết nhé, đang vào cơn, viết cho sướng đi.
5. "Ngang nhiên dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Tân Huê Viên"- Xem clip thấy cái "tập đoàn" này hoạt động chuyên nghiệp thật. Ngu nhất là chúng rất coi thường hệ thống... camera, nên trong phút mốt, mặt mũi chúng hiện rõ mồn một. Một em đã bị tóm.
Liên quan: "Hai người đi xe máy rượt đuổi, vây đánh tài xế ô tô giữa đường ở TPHCM"- mai ta sẽ hân hạnh thấy mặt 2 thằng này hihi. Tất nhiên là dúm dó chứ không hung hăng như lúc đánh người. Cũng xem clip, thấy anh tài xế chủ động chạy quanh, được mấy vòng rồi bị tóm lại uýnh.
Mai nhà cháu có bài báo "I'm Sorry" viết về chuyện này, bảo đảm... vui he he.
6. "Công an thực nghiệm điều tra vụ tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm"- Bố khỉ, nhổ cái răng, bác sĩ xịn, nhân viên xinh, máy móc hiện đại... mà đã lè lưỡi, ăn cháo nguyên ngày. Đây đập cmn cái chân, chỉ vì tiền bảo hiểm, kinh thặc.
7. "Iran nói không còn chỗ cho ngoại giao, sẵn sàng cho xung đột kéo dài với Mỹ"- Huhu nhẽ thật?
8. "39 giáo viên nâng, hạ điểm thi của học sinh do 'nhầm'"- Nhầm tập thể ạ?
9. Dân mạng tài, chế ngay những biểu tượng vui. Vui mà cũng... hợp lý he he.
Bèn ạ, có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 10.03.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.