Việc đưa VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam về trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng (bản chất là do Bộ Chính trị chỉ đạo trực tiếp) mình thấy cũng bình thường, chả có gì sai.
Bởi vì xét tới thực tế lâu nay các cơ quan báo chí đều chịu sự quản lý nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, tức là đảng chỉ đạo. Còn về mặt tổ chức thì lại do bên chính phủ quản lý, bổ nhiệm cán bộ. Tức là một cổ hai tròng. Từ đó dẫn tới sự chồng chéo về quản lý, điều hành.
Kiểu này không chỉ ở ba cơ quan truyền thông nói trên mà cả ở hầu hết các cơ quan khác nữa. Ví dụ ở tỉnh, muốn làm gì thì phải theo lệnh của chủ tịch, nhưng phải xin ý kiến chỉ đạo của bí thư. Sẽ giảm tốc độ ra quyết định.
Việc này có thể là một thí điểm trong việc nhất thể hóa, để tránh bị sự quản lý một cổ hai tròng. Nếu mở rộng ra thì nhất thể hóa cả hệ thống chính trị thì càng tinh gọn. Bí thư tỉnh kiêm chủ tịch luôn. Ở các cơ quan khác cũng vậy.
Việc chuyển ba cơ quan báo chí như vậy kể ra vẫn xử lý cồng kềnh. Đúng ra nhất thể hóa, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước và thủ tướng luôn thì đỡ công chuyển ! Kiểu đó giống đế cuốc Mỹ thôi mà ! Có điều là bọn nó không thèm nuôi đám báo chí làm gì. Nhưng đó là cách tinh gọn nhất luôn.
Tóm lại là việc đưa báo đảng về bên đảng quản không có gì phải thắc mắc. Ông tổng giám đốc bây giờ thay vì ngang Bộ trưởng thì thành ngang trưởng Ban đảng. Có lẽ oách hơn tí ?
Điều làm mình tâm tư không phải ở chỗ đó, mà là tại sao lại đưa hai Viện Hàn lâm về bên đảng ? Đảng muốn đó là bộ phận think tank ủ mưu cho đảng chăng ? E rằng không hiệu quả lắm. Vì anh em hàn lâm nhiều khi hủ nho lắm, chả có mưu gì đâu, chủ yếu cày dự án đẽo ngân sách thôi ! Xong rồi cất tủ chứ có dùng làm gì đâu ?
Sắp tới mà nhất thể hóa toàn bộ hệ thống chính trị thì tốt, tinh gọn được nhiều.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 26.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.