Tin sáng
1. "Máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 của Mỹ bị rơi ở Iraq"- Mỹ cũng... thường thôi. Đồng chí Trump cũng... thường thôi.
Liên quan : "Iran dọa “thiêu rụi” hạ tầng dầu khí nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công".
2. "Công an làm việc với người quản lý gần 700 nhóm Facebook lấy tên địa phương"- Anh cu này hưỡn quá hihi.
3. "Vì sao giá xăng dầu điều chỉnh ba phiên liên tiếp, dầu bật tăng mạnh trở lại ?"- Hỏi dễ hơn đi ạ ?
Liên quan : "Khách đi metro số 1 tăng gần 25 % sau khi xăng tăng giá"- Thế thì metro phải... cám ơn giá xăng.
Liên quan nữa : "Cải tổ cách điều hành giá xăng dầu : Yếu tố quyết định thành bại"- vầng, bèn ạ.
Vụ này thì rất... khôn ạ : "Xe điện taxi bất ngờ giảm cước giữa lúc giá xăng tăng".
Rất liên quan, rất nhân văn : "Trường ở TPHCM quyết định trả phụ cấp xăng xe cho cán bộ, giảng viên để đi dạy". Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ạ.
Trong khi đó : "Giáo viên ở Huế viết tâm thư vì 'bị ép làm nhân viên'".
4. "Uống rượu bia rồi vẫn lái xe : Phải dừng lại ngay từ trong suy nghĩ"- Vầng, nhất trí cao. Hôm nay một anh bạn nhờ lên phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh hỏi về việc đổi hộ chiếu của anh ấy mà nhà cháu cũng để đến chiều mới đi vì tối qua... uống. Cẩn thận cho chắc ăn hihi.
5. "Chậm xử lý hồ sơ, 4 cán bộ phường bị đình chỉ công tác"- Rất hoan nghênh ạ. Nhất là điều tra xem do năng lực hay muốn... vòi vĩnh. Nhưng thực ra, cả hai lý do cũng đều xứng đáng cho nghỉ.
6. "Tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm"- Để phục vụ ngày bầu cử thôi, nói ngay cho rõ ạ.
7. "Mừng cho Mỹ Tâm và Mai Tài Phến"- Ơ kìa, có gì rồi à ?
Liên quan : "Diễn viên Quách Thu Phương U50 sống một mình, tiết lộ mối quan hệ với Phương Oanh"- khổ chưa ? Báo đăng kèm cái ảnh chụp chung, rất... ngực chạm ngực, khít lịt hihi.
8. "Sách đoạt giải có bán chạy không ?"- Cũng hỏi khó ?
Tin tối
1. "Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ hạ cốt nền lấy đất khiến nhà dân cheo leo"- Thồi, thế là... tèo. Văn Công tèo nhé. Nói chứ, làm thế mà bỏn vẫn làm được thì đúng là... bỏn.
Liên quan : "Bộ Công an tìm người mua bán vàng với hai nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai"- Ơ bỏn vẫn chưa khai ư ? Ảnh công an cung cấp mà bô trai phết ?
2. "Mỹ xác nhận 4 binh sĩ tử nạn trong vụ máy bay tiếp nhiên liệu rơi ở Iraq"- Bèn. Nhớ hồi chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, cứ đồn nhau, chả biết đúng không, để đào tạo một phi công Mỹ, phải tốn số tiền quy ra vàng xếp cao đúng bằng ông ấy. Nên tóm được phi công tức là tóm được... vàng.
Liên quan : "Iran còn phóng tên lửa, UAV được trong bao lâu ?"- Ơ kìa, phải hỏi... Iran chứ ?
3. "Thuê trọn 38 phòng khách sạn, rao lại giá gấp 4-5 lần dịp lễ hội"- Một kiểu làm ăn... không mới hihi. Trong nghề gọi là đầu cơ.
Cũng kinh doanh : "Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Dang Khoa vì buôn lậu sừng tê giác".
Không liên quan nhưng đưa vào đây để... tiết kiệm số : "Khởi tố người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8-3"- Biết sẽ như thế ngay hôm ấy. Tài là, anh cu này sống ở bản, lại yêu được gái thành phố, và oánh như mình là cai ngục ấy.
4. "Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đến cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh để 'sống ảo'"- Và nguy cơ... chết thật rất cao.
Liên quan : "Gia Lai : Xe tải cuốn xe máy chở 2 cha con khi vào cua, 1 người chết".
5. "VNeTraffic thêm tính năng thông báo GPLX sắp hết hạn"- này hay ạ. Nói chung là nhà cháu thấy món VNeTraffic hay, nhiều lợi ích dù nhà cháu chưa sử dụng tới, thi thoảng mở ra xem rồi... đóng lại. "Đến nay VNeTraffic có hơn 6 triệu tài khoản, trong đó có 5,3 triệu tài khoản mức độ 2"- Nhà cháu có trong số ấy, hihi vinh dự quá.
6. "Hộ chiếu tăng 6 bậc, người Việt đi 48 điểm đến không cần xin visa"- Nhớ năm ngoái đi Đài Loan, làm cái visa đến khổ, cuối cùng thì... dịch vụ.
7. "Hà Nội và TPHCM ghi danh top 50 thành phố tốt nhất thế giới 2026". Trong đó, Hà Nội đứng thứ 25 còn TP Hồ Chí Minh xếp thứ 38, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới nhờ sức sống đô thị, văn hóa ẩm thực và cộng đồng địa phương năng động- Hân hoan rất. Bèn vuôi ạ.
8. Nổ. Trong ảnh nhà cháu đang nổ với các bạn bác sĩ ở Quy Nhơn lên Pleiku về... nhà cháu. Rằng nhà cháu có tới 6 cái nguyên : 600 năm trước, ông tổ họ Văn ở Nghệ An, giờ Nghệ An vẫn nguyên Nghệ An. Quê mẹ Ninh Bình, giờ vẫn nguyên Ninh Bình, còn lôi cả hai ông hàng xóm vào. Đẻ ở Thanh Hóa, Thanh Hóa cũng nguyên. Quê gốc ở Huế, Huế cũng nguyên. Lên Gia Lai sống, giờ Gia Lai cũng nguyên, còn lôi thêm ông Bình Định vào cho... vui. Tới cái thành phố Pleiku nhà cháu ở, sau sáp nhập bỏ thành phố, thành lập 7 đơn vị hành chính mới, thì phường nhà cháu hiện tại cũng là phường Pleiku.
Thế là bỏn mắt tròn mắt dẹt bảo vi diệu quá, linh quá, xin vía hihi. Nhìn những bộ mặt đang hết sức chăm chú nghe thì biết. Có chi mô nơ ?
VĂN CÔNG HÙNG 14.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.