Tân Giáo chủ thần đèn Mojtaba Khamenei đã được Hội đồng tối cao lựa chọn để cai tri quốc dân Iran.
Gã là một nhân vật cực đoan không thua cha là Ali Khamenei vừa mới bị ám sát chết tuần trước. Mojtaba Khamenei bị thương khi Do Thái ám sát cha của hắn. Chứng tỏ Mojtaba Khamenei không sợ chết khi lên ngôi kế vì.
Có người nói Mojtaba Khamenei còn bảo thủ hơn cha nữa. Mojtaba Khamenei có liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Dân quân Basij là hai bộ phận sắc máu bảo vệ quyền lực. Dân quân Basij khét tiếng trong việc đàn áp người dân Iran.
Cho nên sau hơn một tuần Mỹ và Do Thái dội bom nát Iran. Chế độ thần đèn vẫn không “đầu hàng vô điều kiện” như lời tuyên bố của ngài Giáo chủ MAGA. Họ bầu cho một tân Giáo chủ thần đèn cực đoan khác như thách thức Mỹ Đế. Chiến tranh sẽ còn kéo dài.
Giáo chủ Mỹ mà ám sát giết Giáo chủ Iran lần nữa thì Hội đồng thần đèn sẽ bầu Giáo chủ khác. Iran có tới 93 triệu người lận.
Do Thái đưa mấy sư đoàn vào Gaza có phi pháo yểm trợ để quánh một dúm 40 ngàn dân quân Hamas bị cô lập phong tỏa 18 năm. Do Thái chơi luật rừng và tàn bạo hơn Mỹ Đế nhiều, thế mà quánh 2 năm trời bọn Hamas cứng đầu vẫn không đầu hàng.
Dội bom từ không trung rồi chờ đợi chế độ thần đèn đầu hàng là điều không tưởng. Đừng nên khinh địch coi thường con chiên Hồi giáo. NATO không tham gia tấn công Iran không phải vì họ hèn mà vì họ không tin có thể thay đổi chế độ từ không trung.
Muốn thay đổi chế độ thần đèn thì phải đổ quân tác chiến qua từng khu phố và xác binh sỹ Mỹ sẽ nườm nượp chở về quê nhà. Hoặc có dám chơi luật rừng thả bom nguyên tử biến Iran thành miếng thủy tinh may ra. Không biết có còn những phương cách nào khác không ?
BỒNG LAU 09.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.