Tin sáng
1. "Cấp tốc làm metro kết nối sân bay Long Thành"- Cấp tốc cấp tốc và cấp tốc...
2. "Vụ người bán hàng rong bị tông gãy chân: Triệu tập tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy"- Méo hiểu cái ông tài xế này có bình thường không nữa, từ cách tông tới cách... bỏ chạy.
3. "Thanh Thúy bỏ xa dàn sao bóng chuyền Thái Lan"- Là nhóm cầu thủ Thái Lan cũng đang chơi ở Nhật như Thúy á. Việt Nam hiện đang có 2 cầu thủ làm mưa làm gió ở giải nhà nghề Nhật và Lý Thị Luyến ở Thái Lan. Trước đó Luyến đánh ở Mông Cổ. Lý Thị Luyến cao có... 1,95m chứ mấy?
4. "Mở shop bán quần áo trên Facebook làm bình phong để buôn bán cần sa"- Đã bắt nhóm 6 người ở Đăk Lăk và Gia Lai. Quần áo không chỉ che thân, phỏng ạ?
Liên quan : "Gia Lai phê bình loạt địa phương về công tác di dời dân vùng thiên tai".
5. "Bộ Công an cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin khi đăng thẻ cử tri lên mạng"- Khà khà nhà cháu không đăng ạ.
6. "Phụ huynh tốn tiền gấp 2-4 lần khi trường bị siết dạy thêm"- Hì hì các cụ xưa hay nói "thiên biến vạn hóa" là thế. Hay định luật gì đấy có thể áp dụng: dạy thêm không mất đi, nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, có hình thức... dò bài dịch vụ hihi.
7. "Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê, đáp trả tin đồn 'đã chết'"- Đấy, cứ minh bạch thế, mẹ nó, sợ gì?
Liên quan: "Iran tuyên bố đã phóng 4.300 tên lửa, UAV tập kích Mỹ - Israel".
8. "Du học sinh Việt quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh ở Australia"- Huhu buồn và buồn cười ạ. Khổ thân, bệnh hoạn quá.
Tin tối
1. "Người dân cần lưu ý nhiều thay đổi mới liên quan căn cước có hiệu lực từ 15-3"- Quá 1 ngày rồi, vẫn nên lưu ý ạ.
2. "Chủ căn nhà 'siêu mỏng' ở Cần Thơ nói gì?"- Nó không nhỏ, không mỏng, mà do góc chụp, nó như cái tòa nhà của Vin ở Huế á, mỏng như lưỡi lam giữa trời, rất đẹp và... kín, nhưng nó là một tòa nhà (hình như là) to nhất Huế.
Nên không cần phải: "chủ nhà bị 'nhức đầu' và mong được bình yên". "Nhà em không hẹp như người ta đồn thổi. Chỗ rộng nhất gần 5,9 m, còn mặt tiền ngang trên 18 m. Em rất buồn", anh Thành cho biết. Việc gì phải buồn nhỉ?
3. "Cụ ông cụt hai tay kẹp con rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn"- Nhà cháu xem clip và... khiếp.
4. "Một phụ nữ tại Gia Lai bị lừa 100 triệu đồng khi tham gia 'xổ số cào online'"- Chả biết Gia Lai nhưng ở đâu? Vừa thương nhưng cũng... giận bạn này. Vì nói gì nói, cũng tham, muốn có tiền kiểu... việc nhẹ lương cao cơ?
5. "Ép cọc làm hàng rào, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị điện giật tử vong"- Huhu chia buồn với gia đình, nhưng quả là ẩu quá ạ, từ nhà thầu tới công nhân.
Ông C.T (42 tuổi) và ông D.S.P (41 tuổi, ngụ ấp Chùa Phật, xã Hoà Bình) làm thuê thi công ép cọc làm hàng rào. Trong quá trình thi công di dời máy móc, giàn ép cọc vô tình chạm vào đường dây dẫn điện làm ông T và ông P tử vong tại chỗ.
6. "Gần 60.000 học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027"- Thôi thì bèn học trường tư. Nó hơi đắt tí nhưng cũng nhiều cái hay.
Liên quan: "Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng"- Là chị phó chủ tịch tỉnh tỉnh Vĩnh Long ạ.
Gần liên quan: "Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng"- Đồng chí này rất... tóc gió thôi bay, giống nhà cháu hihi.
Liên quan rất: "Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải trở thành đô thị biển xanh, đáng sống"- Vầng, thành phố biển oai hùng từ ngày xưa ạ. Giờ phát huy để anh hùng tiếp.
7. "Đồng Nai tổ chức họp, xin lỗi người dân vụ nhà cheo leo khi hạ cốt nền đường"- vào 9 giờ ngày 17/03/2026 tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.
8. "Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật"- Rồi có... sợ hem?
VĂN CÔNG HÙNG 16.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.