lundi 30 mars 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 30.03.2026

 

Tin sáng

1. "Đỗ Hoàng Hên ăn chay trường, làm sao đủ sức đá bóng chuyên nghiệp?"- Hì hì lo xa. Trước khi chọn và chấp nhận cho Hên nhập tịch để đá bóng chắc người có trách nhiệm đã... thử rồi chứ, phỏng ạ? Với lại ai bẩu các sư ăn chay là yếu?

Quan trọng là, vợ ảnh xinh lắm hihi. Cố làm sao đội bóng chúng ta đủ các anh Son, Hên, May, Mắn, Chiến, Thắng, Bất Bại vân vân hihi...

2. "Một công ty ở Đồng Nai bỗng dưng bị đổi tên, giám đốc kêu cứu", hì, rất lạ ạ: "Một công ty ở tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) bỗng dưng bị thay đổi tên pháp nhân và bổ sung người góp vốn nhưng giám đốc công ty không hề biết". Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có văn bản thông báo với ông Nguyễn Khắc Tuấn việc ông tố giác một số cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thuận Hưng.

3. "Ông Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát Hormuz"- Ông này cũng hay... nổ lắm, là sáng có đứa nói với nhà cháu thế? Nói chung ở cuộc chiến này, chúng ta vẫn là... thầy bói sờ voi he he. Bên nào cũng nói mình... chiến thắng.

Liên quan: "Nga đánh tiếng với Mỹ: Hoặc nới trừng phạt, hoặc cạn kiệt phân bón".

4. "Chùm ảnh cựu thứ trưởng và 20 người ra tòa vụ doanh nghiệp hối lộ 40 tỉ"- Đau lòng lắm, coi như nhà cháu chưa điểm tin này nhé.

5. "Nghi vấn giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia 'đạo văn', Bộ Giáo dục đang xác minh"- Tốt nhất học sinh thì cứ học cho giỏi, giáo viên dạy cho hay, đừng bắt nghiên cứu với sáng kiến như một phong trào bắt buộc nữa, nó đầy tính hình thức. Nhà cháu nhận được nhiều ý kiến của giáo viên, họ kêu trời về "nạn" này. Học sinh mà làm đề tài ngang... thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ, giáo viên thì năm nào cũng phải nghĩ ra "cái gì đấy" để sáng kiến kinh nghiệm... trong khi các nghiên cứu "xịn" của các nhà khoa học, hoặc thứ thiệt hoặc tự phong... "nghiên cứu" xong bỏ tủ rất nhiều. Cơ khổ.

6. "Cuộc sống đảo lộn vì bị ghép hình là mẹ bé gái 16 tuổi nuôi 3 em ở Lâm Đồng"- Đến khổ ạ. Bố mất, mẹ bỏ đi, chị 16 tuổi làm thuê nuôi 3 em, rồi được ủng hộ mấy tỉ, thế là dân mạng đồn ầm lên mẹ đã... quay lại. Người xuất hiện trong ảnh là dì cháu, chị kể: "Tôi lái xe máy chở rau ra chợ bán, bị một người lạ mặt chặn đường chửi bới, dọa đánh. Họ cho rằng tôi là mẹ đã bỏ 4 đứa nhỏ ra đi nhưng rồi trở về khi biết tin các cháu được hỗ trợ tiền".

Được biết, mẹ cháu vì hoàn cảnh quá khó khăn khiến chị rơi vào tình trạng trầm cảm, thay đổi tính cách rồi cuối năm 2025 chị rời bỏ các con. Sáng giờ nhà cháu thấy Facebook tràn ngập lời chửi bà mẹ khi đưa tin chị về vì... 3,2 tỉ.

7. Nhà cháu đi hoàn thuế.

Tuần trước nhận được cái phiếu "Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân" năm 2025 của một cơ quan gửi nhuận bút cho nhà cháu, số tiền còn được hưởng là 3.276.000. Ơ kìa, thì lại lên xem sao. Nhà cháu đã từng lên một lần, đã kể rồi, tức là... không lấy được.

Chọn ngày đẹp, giờ đẹp, cà phê xong, phi lên. Cái trụ sở cũ ở đường Hùng Vương vắng tanh, may có cái biển: Thuế chuyển lên đường Lý Thái Tổ, có số nhà. Phi tiếp. Nhà to ngất nghểu. Vào phòng văn thư hỏi. Cô văn thư giải thích một hồi và có vẻ như... cô này cũng không hiểu lắm, bảo thôi chú lên tầng 4. Thì tầng 4. Một bạn chỉ chú sang phòng bên trái, phường của chú ở đấy. Vào một bạn mời ngồi, nhà cháu trình bày, chỉ là làm sao để lấy được tiền, và hiện chú có bao nhiêu. Bạn này cũng nói như thế như thế, nhưng nếu chú cần cụ thể thì sang chị này.

Lại dẫn sang phòng khác. Bảo chú biết chú có tiền, nhiều nữa ấy, nhưng giờ bắt chú đi lấy chứng từ từng nơi như mấy bạn kia chỉ thì chú... đầu hàng. Mà sao lúc trừ của chú thì nhanh thế mà giờ thanh toán thì lằng nhằng thế, hihi. Bạn này lại giải thích. Bảo thôi cháu đọc hộ chú 2 năm gần nhất xem chú có bao nhiêu. Ôi giời là máy rất cũ, thua xa con laptop của nhà cháu. Mãi bạn ấy tra ra năm 2024 của chú còn 5.475.000đ. OK tìm năm 2023 hộ chú. Mất khoảng 15 phút lạch cạch bạn ấy mới ối, nhiều chú ạ, là bao nhiêu? Nhà cháu cũng... hồi hộp: Đây chú ạ" 23.176.000. Ôi.

Mà thôi chú không yêu cầu truy ngược các năm trước nữa, vì máy cháu rất cũ, sẽ rất lâu, ảnh hưởng người khác, vả nữa, chắc chú không đủ tài năng để tìm đủ chứng từ đâu. Nhưng nhà cháu biết cũng kha khá so với lương hưu đấy. Bạn này cẩn thận: Vâng chú về, nếu tìm được thì mang tới cháu thanh toán cho, thực ra là cháu giúp đẩy lên hệ thống... Nhà cháu có cài eTaxMobile, hôm qua mò mò thế nào thấy có thông tin mấy tờ báo trả NB, hôm nay tìm mãi chỗ ấy không ra, chả hiểu sao nó lại... bí ẩn thế hihi. Nhưng về vẫn... tiếc, mấy chục triệu chứ ít đâu.

Bèn... rụt rè nhắn tin cho em giám đốc cái công ty nhà cháu cộng tác năm 2023 mà biết là nhiều tiền hoàn thuế nhất ấy: Em ơi nếu không phiền và nếu không phải tiền của em thì em cho anh cái chứng từ để anh hoàn thuế được không? Ô ngay và luôn chứ anh, để em gọi kế toán. OK em gọi rồi, điện thoại nó đây anh, anh gọi lại nhé, em đang ở... Nhật. Là mới chỉ mỗi chỗ ấy, còn dăm nơi, là các tờ báo nữa. Nhưng thôi, chắc chả rị mọ đi tìm nữa. Tiền (hoàn thuế, của mình), thà như hơi rượu cay...

Chỉ thắc mắc: Ngành thuế hiện đại thế mà sao để nhân viên xài cái máy tính tốc độ... rùa thế. Và sau khi nơi trả tiền họ đã thu hộ thuế cho ngành thuế, có giấy tờ sổ sách đàng hoàng mà thuế không căn cứ vào đấy hoàn thuế cho người ta, bắt người ta phải đi lại vất vả, và quan trọng là, như mê hồn trận, như đánh đố thế. Lúc ở thuế về, nói vui với cô bé làm việc với nhà cháu: lấy tiền hoàn thuế giống hệt lấy tiền từ... vợ ấy, bạn ấy cười ha ha.

 

Tin tối

1. "Trung Quốc áp lệnh trừng phạt nghị sĩ Nhật Bản do liên hệ với Đài Loan"- Chết thật, nhà cháu tới Đài mấy lần, cũng có... liên hệ (chưa "quan hệ") với người Đài, có cả quà tặng của bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức nữa, chụp ảnh chung với ông Đức nữa. Chưa kinh, gã bạn, đang có con trai ở bển? Nhưng dễ gì Nhật họ họ chịu, phỏng ạ?

2. "Vận hành vượt công suất, Lọc dầu Dung Quất nhắm kỷ lục 8,3 triệu tấn, giữ nguồn cung xăng dầu"- yên tâm rồi ạ. Kệ tía ông Trump với Trung Đông, he he. Xe ta lại bon bon trên dặm đường...

Liên quan: "Ông Trump nhận xét lãnh đạo mới của Iran 'rất biết điều', tin sắp đạt thỏa thuận"- Đấy, giờ thì ông Trump lại... nịnh ông Iran, bèn.

3. "Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quản lý"- việc chuyển giao được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan của các hội. Vứn đề là, ai cấp xèng hihi.

Các hội gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên minh Hợp tác xã; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị; Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật; Hội Nhà báo; Hội Chữ thập đỏ; Hội Khuyến học; Hội Luật gia; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Người cao tuổi; Hội Đông y; Hội Y học; Hội Người mù; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật; Hội Người khuyết tật; Hội Cựu Công an nhân dân.

4. "Người dân Thanh Hóa làm thủ tục hành chính trong 3-5 phút bằng ki ốt thông minh"- Ôi giá việc hoàn thuế cá nhân trên cả nước cũng nhanh như thế? Cái tus lúc trưa nhà cháu nhắc việc đi... đòi tiền hoàn thuế của mình bà con còm bày nhiều cách vui phết. Chiều nay nhà cháu tiến hành đòi... chứng từ, cũng vui phết. Sẽ kiên trì ạ, không thành công cũng thành... nhân, không đòi được cũng sẽ có cái phóng sự, he he bèn ạ.

5. "Viện Hóa học bác bỏ cáo buộc liên quan dự án giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia"- vầng, tất nhiên là bác bỏ rồi, không liên quan rồi, một bên toàn gsts lừng danh, một bên là mấy nhóc tì học sinh, học trối chết mà vẫn có thời gian nghiên cứu khoa học tới mức bị nghi là... giống của các GSTS, mà không phải thì tức là chúng rất giỏi, nên tuyển luôn vào các viện khoa học đi ạ. Nhà cháu thì nghĩ, chúng giỏi thật. Mần chi nhau?

"Ngoài dự án giải nhất của học sinh Ninh Bình, nhiều dự án đạt giải cao cấp quốc gia khác của cuộc thi khoa học kỹ thuật năm nay cũng được cho là do "người lớn" làm. Trước những nghi ngờ trên, Bộ GD-ĐT đã thông báo sẽ xác minh, làm rõ".

Liên quan: "'Số lượng luận văn tiến sĩ gấp 3 lần số trứng gà đẻ trong một năm'"- các ông bà táo quân vừa phải thôi, ai lại giễu tiến sĩ như thế, họ... buồn.

6. "Giá vé xe khách tăng mạnh, Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra nhiều địa phương"- Thích nhất là sáng nay ăn sáng, bánh canh cá lóc Huế 47 á, là có cái chuỗi Akay7 ở nhiều tỉnh thành, xong trả tiền vẫn 30.000đ. Ơ chúng mày không tăng giá à? Không ạ, chúng cháu phải giữ chữ tín. Ăn ở đây thích nhất là cái nồi đất sôi sùng sục, nhúng rau vào, cả rổ rau tía tô và rau đắng, ăn xong có thể nhịn rau cả tuần hihi.

7. "Công an TPHCM mời làm việc thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến"- Xem cái clip mà sôi lên sùng sục. Các đoạn camera cho thấy hành vi bạo hành diễn ra nhiều lần, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Nhưng: Lãnh đạo UBND phường Khánh Hội cho biết, bước đầu xác định người này có biểu hiện tâm thần. Bèn ạ. Nếu tâm thần phải cách ly nó ra. Thấy nhà có người mà không ai cương quyết ngăn nó.

Liên quan: "Nỗi đau của gia đình nam sinh sau vụ bị đánh dã man ở Hà Nội"- Cháu vẫn đau và tiên lượng tiềm ẩn nguy cơ tụ máu não “ẩn” khó lường. Hai đứa đánh cháu đã bị bắt, trong đó có thằng đã có tới 3 tiền án.

Liên quan nữa: "Hà Nội: Người mẹ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung sau 2 ngày chuyển về nhà mới"- Tất nhiên đã bị bắt. Và chả hiểu sao thằng này lại côn đồ thế: Chị Th. cho biết, gia đình chị mới chuyển đến đây được 2 ngày thì đã bị người hàng xóm ngoài 60 tuổi này gây sự. Ngay từ ngày đầu chuyển đến, người này đã chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt và hắt nước vào mẹ con chị.

Kể lại sự việc, chị Th. vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khoảng 18h ngày 28/3, khi đang dọn đồ về nhà, tôi dựng xe cách nhà hàng xóm vài mét thì bất ngờ bị ông ấy lao ra chửi bới. Khi đó, tôi dùng điện thoại ghi lại sự việc và bảo con gái lớn gọi công an. Tuy nhiên, ông ấy càng kích động, xô đẩy khiến tôi ngã ra phía sau khi đang bế con nhỏ, làm cháu va đập mạnh vào tường.  Không dừng lại, ông ấy tiếp tục lăng mạ, tấn công mẹ con tôi trong suốt khoảng 45 phút, cho đến khi lực lượng chức năng có mặt".

8. "Hoa hậu mặc xuyên thấu đổ bộ thảm xanh"- Hì, thảo nào các cuộc thi hoa hậu, kể cả hoa hậu lão bà, hoa hậu u sắc, hoa hậu mướp, hoa hậu bầu, hoa hậu xuyên không... vẫn luôn đông người xem...

VĂN CÔNG HÙNG 30.03.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.