mercredi 11 mars 2026

Lưu Trọng Văn - Nghĩ đến nhà cầm quyền Cuba hay người dân Cuba?


Có nhiều nhà báo đến Cuba nhưng hầu như không phản ánh sự thật đời sống người dân Cuba hiện nay thế nào. Có thể họ né hoặc các tòa soạn né.

Mới đây phượt thủ nổi tiếng Lại Ngứa Chân đến Cuba thực hiện một clip rất chân thực, sinh động về người nghèo ở Cuba. Lại Ngứa Chân quyên góp tiền trực tiếp tìm đến những nhà nghèo Cuba để tặng tiền. Hình ảnh những ngôi nhà của người dân Cuba rách nát hoặc xơ xác, những người già Cuba khắc khổ đã được Lại Ngứa Chân ghi lại trung thực.

Động lòng. Gã cảm nhận sống lại những cảnh nghèo nông thôn Việt Nam cách đây 30 năm và cảnh nghèo còn sót lại vài vùng sâu, vùng xa Việt Nam hiện nay. Thương quá!

 

Gã nghĩ đến người dân Cuba và cầu mong họ sớm có cuộc sống hạnh phúc. Còn ai đó chỉ nghĩ đến sự tồn vong của các nhà lãnh đạo Cuba, là việc của họ. Có điều hiện nay có một sự thật đang diễn ra ở Cuba đó là sự tồn của nhà cầm quyền lại là nguyên nhân sự vong của người dân.

Ông chủ tịch Cuba vừa gửi thông điệp đến Mỹ và thế giới về quyết tâm bảo vệ chế độ mà ông gọi là thành tựu của cách mạng. Lẽ ra điều trước tiên lúc này ông phải có thông điệp gửi đến đồng bào của mình và hành động cần thiết nhất vì cuộc sống của họ.

Gã nhớ hơn 20 năm trước gã gặp đoàn nghệ thuật Cuba tại Nhà hát Lớn TPHCM. Điều ngạc nhiên xảy ra đó là nhiều nghệ sĩ trẻ Cuba đã xé hộ chiếu của mình để khỏi quay lại Cuba. Việt Nam lúc đó đang mở cửa kinh tế các nghệ sĩ Cuba nhận thấy sự khác biệt cơ bản này giữa Việt Nam và tổ quốc của họ. 

Điều đáng xấu hổ mà chính nhà cầm quyền Cuba phải chịu trách nhiệm vì sự bảo thủ độc ác của họ đó là, nhờ cải tổ kinh tế Việt Nam đã vượt lên cái bẫy đói nghèo, trong khi Cuba vẫn đang trong vũng lầy đói nghèo ấy.

Hình ảnh của phượt thủ Lại Ngứa Chân.

LƯU TRỌNG VĂN 10.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.