mercredi 11 mars 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 11.03.2026


Tin sáng

1. "Xác minh một ôtô dừng giữa đường, di chuyển bất thường gây cản trở giao thông"- Rất ghét mấy thể loại này nên... ưu tiên lên đầu tin luôn ạ. Ở Quảng Trị. Cũng ghét báo khi đăng clip thì... che biển số đi.

Liên quan: "Tài xế xe con thoát nạn khi va chạm với xe đầu kéo"- may rồi ạ, sau tai nạn tài xế chui ra từ cái xe nhàu nát, huhu. Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ ạ.

Liên quan nữa: "'Độ' thêm đèn chiếu sáng gây chói mắt, tài xế ô tô bị cảnh sát giao thông xử phạt"- Chạy đêm, thù nhất bọn này. Hai cái đèn sau thùng xe sáng rực chĩa thẳng vào mắt xe sau. Cái này cảnh sát giao thông mới xử được, chứ khi vào đăng kiểm hình như bỏn tháo ra. Tức bỏn biết thế là chơi đểu xe khác nhưng vẫn thích chơi, chứ thà độ thùng, chở thêm người... còn có tiền, chứ việc này chỉ phí tiền độ mà chúng vẫn làm thì là rất đáng phạt nặng. Có xe thì còn khi đạp thắng đèn pha độ mới sáng.

Liên quan vẫn: "Nhu cầu mua xe máy điện tăng cao"- Kết quả của... xăng tăng.

2. "Ông Kim Jong Un cùng con gái giám sát vụ thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu chiến"- Thế học vào lúc nào hả cháu, rồi chơi vào lúc nào nữa? À nhưng nhớ nghỉ học phải làm đơn xin cô giáo cẩn thận nhé.

Cháu ngoại của bác, ngoài học ở trường, còn học thêm: trượt Patin, bơi, võ, vẽ, nhạc... Thua cháu khoản... bắn súng, sử dụng ống nhòm để giám sát thử vũ khí, hihi.

3. "Khởi tố vụ 'quái xế' lao thẳng vào rào chắn của cảnh sát ở Hưng Yên"- Ba thằng oắt con trông rất... oắt con. May sao chả đứa nào bị gì chứ lúc xem clip nhà cháu nhắm mắt rùng mình, nghĩ thế nào cũng có đứa... tèo, đứa lủng lẳng. Mấy thằng nhóc lao xe vào rào chắn đây ạ. Trông thế này thì đúng là... bụi, dân bụi thứ thiệt.

4. "Chồng giả mạo công an, vợ xưng nhân viên ngân hàng để lừa đảo"- Hihi hai ngành này cũng phải... oai thế nào mới có người giả mạo chứ phỏng ạ? Cặp này rất song kiếm hợp... lừa.

Liên quan: "Suýt mất gần 3 tỉ đồng vì ‘đơn hàng 0 đồng’: Nỗi ám ảnh từ những cuộc gọi lạ".

5. "Xăng tăng giá liên tục, người Hà Nội bỏ xe cá nhân, ùn ùn đi tàu điện"- Họ còn có tàu điện để đi ạ. Thời xăng cao, mỗi cú nhấn ga là não phải... nhảy số tính toán, he he.

Liên quan: "Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm, 'bình thản' trước giá xăng tăng"- Chiếc xe này có thể gấp gọn trong vòng 5 giây, rất thuận tiện để mang lên các phương tiện giao thông công cộng. Thế nó cũng ngang cmn cái xe máy nhở?

Nói thế, cái ô tô như ngôi nhà di động ấy, tiện lợi vô cùng, chứ xe đạp, dẫu hay nhưng ví dụ, laptop, đồ dùng, quần áo, nước non... để đâu? Đạp đến nơi rồi đạp về thì được chứ làm việc thì phải thay đồ không thì... hôi chết hihi. Thì bèn.

6. "Phụ huynh vừa mừng đã vội lo khi bỏ chia khu vực thi lớp 10"- Hì, rồi cũng có cách lách hết, nếu... quyết tâm. Nhớ trước, học sinh Pleiku rất khó vào trường chuyên và trường Pleiku. Thế là lách bằng cách ra trường HHT ở Biển Hồ (ngoại ô) học, sau 1 học kỳ hoặc 1 năm, ung dung... chuyển trường hihi.

7. "Nữ ứng viên đồng bào K’Ho muốn góp sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc"- Lại đồng bào, nhà cháu thặc, méo hiểu tiếng Việt hiện đại nó ra làm sao nữa? "Bà Cil Bri (SN 1977) là người con của đồng bào K’Ho tại xã Lát, huyện Lạc Dương cũ, nay là phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bà Bri hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng".

Tin tối

1. "Tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội"- Ơ tưởng xong rồi chứ ạ, các hội hoạt động bình thường và ì xèo lâu nay mà, từ sau sáp nhập ấy.

"Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cho biết, theo Kết luận 230, có 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Trong số 29 hội này, có Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam"- Các bác làm sớm lên để chúng iem đỡ hồi hộp ạ, huhu.

2. "Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng, chia tiền cho đồng nghiệp"- Hoan hô bạn nhân viên ạ, không tham: "Nam nhân viên đã tặng người phụ nữ bán vé số cho mình 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhân viên trong quán cũng được anh tặng mỗi người 10 triệu đồng. Một số người thân quen của anh cũng nhận được phần quà, mỗi người từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng". Định viết thêm, nếu trúng, nhà cháu cũng thế, nhưng kịp phanh lại vì nhớ ra, mình có bao giờ mua vé số đâu. Lâu lâu có bạn cà phê tặng vài vé có khi còn... quên không dò, nhưng có lần trúng mấy trăm chi đó, bèn... đi nhậu.

3. "Giá vàng tăng, người dân đi từ sớm xếp hàng mua vàng nhẫn"- Nhà cháu dốt tới mức tới giờ vẫn không hiểu tại sao vàng hạ thì mang ra bán, còn tăng giá thì xếp hàng khổ sở mua? Có ai giải thích giùm nhà cháu không ạ, hay là báo... phịa ra thế?

4. Tin vui: "63.000 tấn LNG được vận chuyển an toàn đến TPHCM"- Còn LNG là gì thì... gúc nhé. "Chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự bùng phát, đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới".

5. "Tân Lãnh tụ tối cao Iran vắng bóng sau nhiều ngày được bổ nhiệm". Liên quan: "Iran nói tân Lãnh tụ Tối cao 'an toàn và khỏe mạnh'"- Thôi bèn, Việt Nam cách Iran xa thế, lại thêm chiến tranh, nên cứ nổ mò thôi, có chi mô nơ?

6. Trên mạng, cô Thoa, tức Tym, vừa có một tus về chuyện của mình, trong đó: "Hiện tại, mình và gia đình cùng nhiều Phật tử  đã chính thức nộp đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Nhuận Đạt (Trần Minh Thành), Cô Chơn Giải (Hồ Thị Minh), ông Hồ Văn Vàng tại Nông Trại Hồ Vàng thôn Phú Thuận Xã Mỹ Sơn tỉnh Khánh Hòa cùng những người liên quan đến cơ quan chức năng để sự việc được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mình viết ra những điều này không phải để kích động thù hận, mà mong mọi người hiểu được sự thật từ góc nhìn của người trong cuộc. Mình cũng mong Giáo hội Phật giáo và pháp luật Việt Nam xem xét sự việc một cách công tâm, làm rõ những sai phạm nếu có của những người liên quan, để không làm vấy bẩn hình ảnh của những người tu hành chân chính và để không còn những Phật tử khác bị lừa dối như gia đình của mình".

Cũng trên mạng, có một cô giáo, lúc nào cũng lăm lăm điện thoại, gặp ai cũng quay, cũng hách dịch dọa nạt, dù người ta sai hay đúng. Cô ấy đi kiện đòi quyền lợi vì bị đuổi việc gì đấy, nhưng ra bưu điện quay bưu điện, vào ngân hàng quay ngân hàng, vào trường, tất nhiên rồi, quay từ bảo vệ tới văn thư. Ban đầu thấy nhiều người ủng hộ nhưng rồi cũng nhiều người bảo: hình như cô này có.... bệnh. Thấy thương những ai bị cô này... tiếp xúc hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 11.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.