Tin sáng
1. "Một quyết định hợp lòng dân"- Nói về xăng dầu "âm thầm" giảm giá sáng qua ấy ạ. "Thị trường cuối tuần bắt đầu một ngày mới với niềm vui khi nỗi "ám ảnh nhiên liệu" kéo dài cả tháng qua tạm thời được gác lại". Sáng qua xuống làng, cu em chạy xe Lexus, nhà cháu bẩu, thôi chạy con Peugeot của anh cho đỡ mấy ngàn xăng. Nó quyết : hạ rồi, vô tư đi. Thì bèn...
Là nó khoe có cái phóng sự đẫy trang "Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô" nên nhuận bút đổ xăng nhòe. Phóng sự đọc rất thú. "Nhiều hộ muốn lên bờ định cư nhưng do di chuyển nhiều nơi, từ Biển Hồ, Campuchia đến các vùng khác, nên thất lạc hoặc không có giấy tờ tùy thân, khiến việc mua bán đất đai, làm thủ tục pháp lý gặp khó. Họ mong được làm căn cước công dân để có cơ sở lo cho tương lai. Ước mơ tưởng chừng giản dị ấy lại không dễ thực hiện"...
2. "Tạm giữ tài xế Lexus tông liên hoàn 6 xe lúc nửa đêm"- Tất nhiên rồi. Xem cái clip thứ hai, từ một góc khác, rất khó hiểu với việc cái xe này va chạm với xe đen phía trước, rồi cố tách ra rồi... thành tên lửa, rồi lật ngửa, ửa ửa...
3. "Đề nghị hỗ trợ tàu biển Việt Nam qua eo biển Hormuz"- Hy vọng ạ. Hiện có 19 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz, gồm 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài. Một số tàu vẫn đang khai thác bình thường, song cũng có tàu phải neo chờ, chờ điều kiện thuận lợi để hành trình qua khu vực.
Liên quan : "Tàu biển mang cờ Việt Nam được giảm phí vận tải".
Liên quan nữa : "Mỹ muốn sớm đàm phán với Iran, dự kiến kết thúc chiến sự trong vài tuần".
4. "Ngày hội ẩm thực Gia Lai vô số món ngon, du khách háo hức nếm thử"- Cũng sáng sớm nay, nhà cháu đọc trên một trang Facebook, tên "khám phá Gia Lai" có một bài viết rất hay, thấu tình đạt lý về cái "phố đêm chợ nhỏ" Pleiku hiện tại. Có mấy cái còm rất chuẩn, ngang hàng chuyên gia, thậm chí là hơn nữa, sâu sắc và khoa học. Có khi là tại dân tình đổ xô xuống đây hết rồi nên giờ ở cái phố đêm ấy nó vắng, rất vắng. Các vị lãnh đạo nên vào cái bài ấy mà đọc.
5. "Cú 'quay xe' của điều tra viên trong vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tông tử vong"- Hôm qua một sĩ quan nói với nhà cháu : Nỗi nhục trong ngành. Nó biểu hiện một sự tha hóa đến cùng cực của nhân cách, đạo đức. Đổ tội cho một đứa bé đã mất vì tai nạn giao thông thì đúng là tận cùng của tội ác. Chưa kể nó lôi cả loạt người phải liên quan, dẫu chủ quan hay cố ý. Phải đổi cả cái chết để đi tìm công lý. Ôi công lý ?
6. "Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo 'giao kèo'"- Phụ huynh trời đánh, u mê và... hết chuyện để nói.
7. "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Đông bị truy tố vì trốn thuế"- Huhu cái tít chua xót quá.
8. "Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng"- Khộ thưn Xuân Hinh.
Ngày 27/3, phim Mùi phở chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 11 vé, thu về 560.000 đồng. Tác phẩm gần như đã rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến ngừng chiếu từ ngày 31/3. Tính đến hiện tại, Mùi phở đạt khoảng 40 tỉ đồng doanh thu, trong khi phía nhà sản xuất từng cho biết cần mốc 100 tỉ đồng mới có lãi. Với khoảng cách lớn này, khả năng phim chịu lỗ là điều khó tránh. Thực ra Xuân Hinh diễn rất cương, thiếu tự nhiên. Nên kết cục có thể cũng không lạ.
Tin chiều
1. "Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm chủ tịch UBND TP Hà Nội"- Vầng bèn ạ. Giờ các tỉnh thành đang đồng loạt điều chỉnh nhân sự nên nó cũng bình thường, nhà cháu không điểm nữa. Duy bác Thắng, vì trước đấy đã có người bị phạt vì vu cho bác nghỉ, nên nhà cháu điểm như... trường hợp đặc biệt. Có chi mô nơ ?
Liên quan Hà Nội : "Đề xuất xây sân bay thứ 2 vùng thủ đô ở tỉnh lân cận Hà Nội, không dời các trường đại học hàng đầu", nhưng sẽ "Di dời triệt để các trường đại học không phù hợp ra khỏi nội đô". Vầng, cũng bèn ạ. Có vẻ khác Sài Gòn, phỏng ạ ?
2. "Vụ bà Kim Tiến : Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra nhóm doanh nghiệp chi ‘hoa hồng’ 40 tỉ"- Gồm Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco. Khộ thưn, cũng tại chị Tiến cả, phỏng ạ ?
Liên quan nữa : "Vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến : Từ kế hoạch chạy tội đến 'cú lừa' triệu đô"- Đúng là nó cuốn vào một nùi, rối rồi rồi, nhưng cũng chỉ một đích cuối cùng : Tiền, tất nhiên, tiền nhà nước.
3. "Siết kỷ cương biểu diễn nghệ thuật, chấn chỉnh hát nhép"- Nhất trí ạ, chứ lỡ ông bà ca sĩ nào ghi âm giọng nhà cháu hát rồi... lắp vào mồm mình thì... tội người nghe he he.
4. "Đề xuất trình Quốc hội quy định 24-11 là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương"- Không chỉ thế, còn : các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân. Thì hân hoan thôi ạ.
Liên quan : "Mỹ Tâm ra MV Độc ăn mừng phim Tài đạt 111 tỉ đồng, cảm ơn 1,5 triệu khán giả"- Không có nhà cháu trong số 1,5 triệu rồi, vì nhà cháu... chưa xem. Đành ạ.
Liên quan nữa : "Sitcom Mỹ là cỗ máy in tiền, sitcom Việt chết yểu khi hết tiền tài trợ"- Thì bèn, sánh thế nào được mà... so hihi.
5. "Nhận thù lao 3 triệu đồng/lần sẽ bị trừ 10 % thuế thu nhập cá nhân"- Khà khà sáng ngồi cà phê, nhà cháu vừa kiểm tra eTaxMobile và phát hiện mình... có tiền. Thứ Hai lên đòi, lần này cương quyết đòi được mới về he he. Lại thêm mới có một cái phiếu chuyển "chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân" nữa. Ấm no rồi, dẫu chục năm nay kiên trì đòi mà... chưa được.
Nhà cháu vẫn nghĩ việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nó rất đơn giản vì các ông bà thuế nắm rất rõ ai thu nhập bao nhiêu, đã bị trừ thuế thu nhập thế nào, thì cuối năm tự động hoàn cho người ta, cần gì các thủ tục lằng nhằng để khổ chủ... nản rồi bỏ luôn, huhu.
6. "Cục Đường bộ chấn chỉnh thi công cao tốc Nội Bài - Lào Cai do nguy cơ mất an toàn"- VTV cũng đang phát phóng sự về việc này.
7. "50.000 đồng và cú “vỡ mộng” của người chồng lần đầu đi chợ" cô vợ rất... cạnh khóe khi giao cho chồng : “Anh ra chợ mua đồ, nấu bữa 3 món như trên mạng nhé. 50.000 đồng thôi đấy”.
Tin tối
1. "Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD"- Trong ảnh kèm bài có hai đại gia. Ôi giời, cách ăn mặc một trời một vực. Bèn ạ. Các cụ xưa bảo trông mặt mà bắt hình dong. Mặt là cả cái bề ngoài nữa ạ. Từ cách ngậm tăm đi ngoài đường, nhổ phèn phẹt, nói điện thoại oang oang tới... ăn mặc. Hân hoan chúc mừng Gia Lai, cố lên, làm ổ đại bàng ạ.
2. "Chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu"- Cũng bèn ạ.
3. "HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai"- Ơ tưởng Ban chấp hành trung ương đồng ý rồi thì cứ rứa mà mần chứ ạ? Đây thây : "Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương"- Bèn, rất là bèn ạ.
Liên quan : "Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai"- Chị này trẻ đến mức bị gọi bà thấy... xót cho bà hihi, 46 tuổi ạ. Xinh nữa. Chúc mừng Đồng Nai. Song hỉ lâm môn.
4. "Nếu thanh long, chanh leo tiếp tục vi phạm, nguy cơ bị EU tăng kiểm soát, thậm chí từ chối nhập khẩu"- Đừng tham bát bỏ mâm bà con ơi.
Liên quan : "Đề xuất phạt tới 1 tỉ đồng nếu che giấu, giả mạo chứng cứ khai thác thủy sản bất hợp pháp".
Liên quan tham bát bỏ mâm : "Vụ thiếu tá công an hy sinh trong khi chống 'cát tặc' : Bắt 2 người khai thác cát trái phép".
5. "U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan bởi đòn phủ đầu"- Họ có đòn phủ đầu thì nhẽ mình phải có đòn bọc hậu. Thôi thì bèn. Chắc tại sân xấu, nắng nóng và trọng tài không biết... thổi.
6. "Ô tô con va chạm với xe đầu kéo ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong", Huhu buồn ạ.
Cũng 2 người : "Tàu hỏa va chạm với xe máy tại Hà Nội, 2 người phụ nữ tử vong".
Liên quan vẫn : "Ba ôtô tông liên hoàn, cửa ngõ Vũng Tàu ùn ứ".
7. "Jennie (BlackPink) 'đốt cháy' mạng xã hội"- 114 đâu ?
"5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam"- Vụ này thì không cần gọi cứu hỏa ạ.
"Diễn viên Hồng Diễm tuổi 43 đẹp không tì vết, hôn nhân kín tiếng"- Biết hẳn không tì vết thì nể quá ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 28.03.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.