lundi 30 mars 2026

Bông Lau - Búa liềm Mỹ

Đang ở xa nên không được chứng kiến tận mắt các cuộc biểu tình “Không có Vua” đang diễn ra khắp nơi. Nhưng khi coi Facebook Ziệc Nôm thì cười té ghế vì cách miêu tả quần chúng Mỹ biểu tình chống ngài Donald Trump.

Hoa Kỳ là quốc gia khoái biểu tình vì Tu Chính Hiến Pháp 1 cho phép mọi công dân có quyền diễn đạt quan điểm của mình. Dân Mỹ biểu tình như cơm bữa để thể hiện sự ưu tư bất đồng ý kiến của họ để nhà nước Mỹ Đế lưu ý mà sửa sai, và để truyền thông có cơ hội loan tải giùm nguyện vọng của họ.

Ví dụ dân Mỹ biểu tình chống phá thai, tự do phá thai, chống chiến tranh, chống thuế, ủng hộ nhân quyền, chống nhà độc tài, này chống tham ô nọ v.v...và v.v...

Nhớ cách đây hơn 20 năm có đám kỳ thị da màu KKK đeo mặt nạ trắng hình chóp và mặc áo thụng dài trắng đi biểu tình cổ vỗ sức mạnh da trắng (white power) ở Washington DC. Họ được phép miễn không bạo động. Do đó cảnh sát bố trí dày đặt để bảo vệ mấy chục đứa KKK vì da đen trắng đỏ vàng nâu đổ xô ra chống KKK. Cảnh sát phải bảo vệ KKK vì sợ đám đông giết tụi KKK thì to chuyện. Hôm đó rất căn thẳng nhưng mà zui vì mọi người đã bày tỏ được quan điểm của mình mà không quánh nhau. KKK và da màu kể cả trắng cấp tiến ra dìa hân hoan. Nước Mỹ mà.

Sống và làm việc ở vùng Washington DC nên thấy biểu tình hàng ngày nên hỏng có bị giựt gân mà chỉ thản nhiên nhún vai nghĩ thầm “biểu tình là quyền thiên liêng của con người vì đất nước này tự do dân chủ. Miễn sao đừng bạo động thì OK”.

Nhưng các FB Ziệc Nôm làm to chiện. Nhiều cuồng Trump chửi bới người biểu tình “Không có Vua”, nói đó là bọn “Dâm Chủ Thổ Tả”. Chắc chắn không phải tất cả người biểu tình theo đảng Dân Chủ rồi. Ai không thích ngài Tổng thống thì cứ xuống đường là việc bình thường, vì ngay cả một số người Cộng Hòa cũng đâu có thích ngài, huống chi 45 % dân số Mỹ có khuynh hướng độc lập.

Chửi bới chụp mũ những người chống ngài Tổng thống Donald Trump là “thổ tả”, là thiên tả, là bợ đít độc tài Iran, là hỏng yêu nước Mỹ v.v...là chưa hiểu và mù tịt một xã hội dân chủ tự do văn minh.

Nhứt là kiếm được mấy tấm hình búa liềm của vài chục đứa theo đảng Cộng Sản Mỹ thì đã ma giáo đánh đồng chụp mũ Cộng Sản lên tất cả người biểu tình “Không có Vua”.

Đám cuồng Trump trong nước thấy hình búa liềm Mỹ đi biểu tình thì hô hoán thất thanh thể như là “Cộng Sản sắp giải phóng Mỹ Đế”. Thế là bao nhiêu người khác căm hờn lồng lộn vì họ liên tưởng tới Cộng Phỉ Ziệc Nôm. Theo ngôn ngữ chiến tranh là Vi Xi hoặc Charlie Victor. Danh xưng chính thức đi vào sử xanh là VIỆT CỘNG.

Thiệt ra Cộng Sản Mỹ Đế có khoảng một chục đảng. Như: Communist Party USA (CPUSA), Party for Socialism and Liberation (PSL), American Communist Party v.v...

Thực chất của các đảng Cộng Sản Mỹ Đế chỉ có vài chục vài trăm mống sinh hoạt ái hữu. Lâu lâu họp nói dóc và ăn hại chớ hỏng có làm nên cơm cháo cướp bóc ai nên hỏng thể gọi “Cộng Phỉ”. Không có được một cái ghế trong Quốc Hội. Cộng Sản Mỹ Đế không có quyền lực gì ráo, không độc tài chuyên chính như Vi Xi Charlie Victor, vì dân Mỹ sẽ cho họ ăn kẹo đồng thành tổ ong vò vẽ liền. Hoa Kỳ là quốc gia của súng đạn nên Cộng Sản không thể bắt nạt ngồi trên đầu dân như ở Ziệc Nôm.

Nhiều người biết rõ điều ấy nhưng vì cuồng Trump nên cần dùng mấy tấm hình búa liềm để có cớ chửi bới những người chống ngài Trump. Bởi zậy còn lâu lắm, hoặc không bao giờ Việt Nam sẽ có dân chủ vì đa số rất cực đoan và một chiều, không biết tôn trọng ý kiến trái chiều. Ai không thuận với quan điểm của họ là kẻ thù. Người Việt quen và thích hợp với cơ chế chuyên chính độc đảng. Ai phản động chống đối lãnh tụ kính mến thì cứ lấy ba ton mà nện thiệt mạnh rồi tống vào nhà đá là im re liền.

BÔNG LAU 29.03.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.