Đọc tin thắng trận hay tin nước Mỹ căng mình khi FBI cảnh báo Iran sẽ bắn hỏa tiễn vào California từ báo Việt mà thấy phấn khởi.
Chứ cứ nghe thằng nào lòi ra làm bố tướng là đi về ngay với 72 trinh nữ cũng thương lắm.
Bầu lãnh đạo lên cũng phải dùng bìa các tông tượng trưng cho lãnh đạo, chứ người thật lòi ra là tên lửa Israel tìm tới đúng địa chỉ ngay.
Iran còn lên tiếng tố cáo Israel hèn nhát, toàn bắn tên lửa tiễn lãnh đạo về với các trinh nữ khi đang họp hành, bàn bạc. Công nhận Israel tiểu nhân thật. Quân tử không ai làm thế bao giờ.
Khổ nhất là cái tàu sân bay Lincoln. Cứ thỉnh thoảng báo Việt Nam lại cho chìm một lần. Cứ bị Iran tấn công bắn chìm, rồi lại nổi lên mấy hôm sau lại bị bắn chìm, tới 6, 7 lần rồi. Thế là tra tấn chứ không phải gì khác.
Tôi bảo đảm không có cái tàu sân bay nào khốn khổ như cái tàu này.
THÁI VŨ 17.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.