Sáng nay nghe mấy ông chuyên ship hàng của cô hàng nhựa văng tục vì “giá xăng lên gần 30 ngàn nhưng đ*ch có mà mua, đi bốn nơi không xếp hàng nổi”.
Chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran đã len lỏi vào ngõ nhỏ ở làng Sài. Thế mới biết loài người đang sống phụ thuộc vào nhau, toàn cầu hóa sâu rộng, không thể đứng ngoài hoan hô khi các nước đánh nhau. Trái đất này cứ đùng đoàng là tự nhiên giá xăng tăng kéo theo bao hệ lụy domino.
Mình đoán mấy lão này không đọc tin bằng tiếng Anh nên không biết dầu thô thế giới rạng sáng 10/03 lao dốc rất mạnh từ mốc 116 USD/thùng xuống mốc 88 USD và 92 USD/thùng tùy loại. Đây là tín hiệu vui cho nhiều nền kinh tế trong bối cảnh áp lực tăng giá xăng dầu thành phẩm rất lớn.
Có cái lạ là giá dầu thô thế giới tăng thì giá xăng tại Hà Nội tăng luôn, dù từ dầu thô sang xăng cũng mất cả tháng, thế mà Khomeni vừa bị hạ sát là giá xăng đã lên 1-2 ngàn. Công nhận giá xăng nước mình đúng là nền kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa.
Giá dầu thô thế giới trong 10 ngày chiến tranh tăng lên 50-60 % và giá xăng tại Việt Nam “quan ngại” cũng không kém, từ 20k/lít lên 29k/lít, nghĩa là mỗi ngày tăng 1 ngàn.
Tổng thống Trump đang lo sốt vó vì phải tuyên bố chiến thắng toàn diện càng sớm càng tốt. Không phải ông sợ mỗi ngày nước Mỹ đốt 1 tỉ đô bom đạn, không phải sợ 7 lính Mỹ chết (không đáng kể) hay 127 bị thương, cũng không phải lo Quốc hội không cho phép, không ngại dư luận thế giới hay luật pháp quốc tế…Mà ông lo dân Mỹ bơm xăng thấy giá mỗi gallon lên chục cent là họ lầm bầm chửi, thế đ*ch nào “Nước Mỹ là trên hết” lại để giá xăng không great (vĩ đại) chút nào.
Ông chỉ nói mỗi hai từ “very soon” khi được hỏi lúc nào Mỹ kết thúc chiến tranh Iran mà làm cho thị trường chứng khoán thế giới từ đỏ sang xanh.
Hôm qua mình đi taxi từ trên phố về nhà thì tay Grab có cái xe điện chạy êm ru. Đi qua quán xăng trên đường Thụy Khê thấy xếp hàng dài, mình khen anh tài thông minh chọn xe điện.
Anh cười “Chó ngáp phải ruồi, bác ạ. Suýt nữa em bán vì chạy xe điện cũng phức tạp lắm, quanh quanh Hà Nội thì OK nhưng đi xa thì không có chỗ sạc nhiều như cửa hàng xăng. Nhưng giờ đang chiến tranh Iran thì…” Rồi cậu cười mãn nguyện.
Có lẽ người hưởng lợi từ cuộc chiến Trung Đông này là Trung Quốc do sản xuất nhiều xe điện nhất thế giới, rồi đến anh Elon Musk có xe điện Tesla, nước mình có anh Vinfast điện. Nghe nói, mấy hôm nay dân đổ xô đi mua xe điện (xe hơi, xe gắn máy) nhiều gấp 2-3 lần so với trước chiến tranh.
Cuộc chiến Iran vẫn còn dài dài, giết lãnh tụ này thì có lãnh tụ khác lên thay, ngừng ném bom không có nghĩa là hòa bình.
Mỹ và Israel tiếp tục hủy diệt Iran thì thế giới còn nhăn mặt vì xăng cho tới khi 8 tỉ người chuyển sang xe điện. Mà khi đó thì bọn điên đánh nhau lại ảnh hưởng sang điện, một cái vòng luẩn quẩn đáng thương của thế giới này.
HIỆU MINH 11.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.