Tin sáng
1. "Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo liên quan nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng"- Bố khỉ, một mặt thfi người nghèo không được ở, hay nói cách khác, nhà ở xã hội mà tranh nhau chỗ đậu ô tô. Mặt khác, béo một nhóm người.
Mà đây là một chính sách rất nhân văn.
Liên quan: "Vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng theo dõi"- "Được" vào diện này là ấm no hạnh phúc vinh dự tự hào rồi...
2. "Truy tố 10 bị can trong vụ bán hơn chục ngàn chai rượu ngoại giả ở Nha Trang"- Rượu ngâm muôn năm. À nhưng cũng phải biết xuất xứ rượu, chứ nhiều ông cũng rượu ngâm rồi... lăn đùng ra chết hihi.
3. "Phía sau đường dây siêu lừa Mr.Pips: Cú bắt tay với Shark Bình và kịch bản 'chạy' tâm thần gây sốc"- Ôi tâm thần nước ta. Ông tâm thần thật thì đi nghênh ngang ngoài đường, tâm thần giả thì vào trỏng nằm... điều hành ra ngoài...
4. "Một câu thô tục, cả sự nghiệp người nổi tiếng lung lay"- Tất nhiên là nói về Minh Khang nhạc sĩ. Biết đâu đấy là cách để y nổi tiếng, hoặc cách để y triệt hạ Grab. Một mũi tên trúng hẳn hai đích hihi. Qua nay thấy rất nhiều người gỡ app Grab. Thôi thì bèn thôi chứ biết sao giờ?
Xem clip nhà cháu thấy ứng xử của tài xế Grab rất ôn hòa, nhũn nhặn.
5. "HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ án giết người năm 1980"- Vụ này cũng hết sức ly kỳ, nhiều tình tiết như là không có thật.
Mấy hôm nay các luật sư cũng đang tiếp tục gửi đơn về vụ Hồ Duy Hải. Nhà cháu hy vọng ạ.
6. Hôm qua nhà cháu dự cái cuộc tỉnh Gia Lai gặp mặt các văn nghệ sĩ, trí thức và kiều bào tiêu biểu. Có một chi tiết thú vị, một cô PGS TS rất trẻ phát biểu về một vấn đề về nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào đời sống, cô muốn free một đề tài của cô cho dân mà thủ tục lằng nhằng rắc rối quá, sau đó, ngay và luôn, chủ tịch tỉnh đứng lên mời cô này 6h30 sáng nay, tức giờ này, lên gặp, mang theo hồ sơ, ông sẽ nghe kỹ vấn đề.
Tin tối
1. "Tài khoản Instagram, Threads giả mạo báo Tuổi Trẻ bàn luận chuyện nhạc sĩ Minh Khang"- Khổ thân, ai bẩu là báo nhỏ (về danh nghĩa) mà lớn về thực chất. Cứ như báo X báo Y báo Z ai thèm mạo danh he he...
2. "Cách nào xử lý 200 triệu con thỏ hoang ở Úc?"- Đơn giản, điều chúng sang... Việt Nam. Món tiết canh thỏ rất là... bèn. Ngoài ra còn rô ti, còn sốt vang he he.
3. "Nhiều nam giới lo lắng vì lúc nào cũng 'khỏe'".
4. "Thiếu tá công an bị du khách nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né"- Thôi xong. Nước ngoài cũng có nước ngoài that nước ngoài this, phỏng ạ? Việt Kiều cũng thế, và... bèn. Thằng này đâm cảnh sát xong bỏ chạy, nhưng chạy đằng trời, he he
5. "Tìm chó cưng tên Nọng suốt 1 tháng: Cộng đồng mạng dõi theo cái kết"- Đọc và xúc động, chó và người, người và chó, mà còn thế, huống gì, hẳn một nhạc sĩ, cư xử với một tài xế Grab đang phục vụ mình cả ngay lúc ấy và sau đấy mấy ngày, đã nhận sai...
6. "Người đàn ông mù bán tăm bông dạo, xây nhà tiền tỉ ở Nghệ An gây xôn xao"- Ông giời công bằng, chả lấy đi của ai cái gì vô lý, bất công?
7. "Nhiều địa phương công bố người trúng cử HĐND cấp tỉnh"- Nhà cháu biết rồi ạ. Hôm qua còn vừa nâng ly chúc mừng một tân đại biểu Quốc hội. Có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 19.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.