Trong đêm 27 rạng sáng 28 tháng 3 năm 2026, một âm mưu khủng bố đã bị ngăn chặn kịp thời tại quận 8 Paris, gần khu vực Champs-Élysées.
Khoảng 3 giờ 30 sáng, một đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa đặt một thiết bị nổ tự chế trước văn phòng của Bank of America trên phố rue de la Boétie.
Thiết bị này gồm một can chứa 5 lít chất lỏng dễ cháy kết hợp với một lượng thuốc nổ, đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng. May mắn là cảnh sát đã can thiệp kịp thời, và Paris sáng hôm đó vẫn thức dậy như thường lệ, không bị nổ.
Nghi phạm 17 tuổi, được cho là bị tuyển mộ qua Snapchat, một chi tiết vừa hiện đại, vừa… buồn. Thời nay, người ta không chỉ đặt đồ ăn qua mạng, mà hình như còn có thể đặt luôn cả một vụ khủng bố.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Sự việc diễn ra đúng lúc thế giới đang căng như dây đàn vì cuộc chiến tại Iran. Và như mọi khi, khi có chiến tranh ở đâu đó xa xa, thì ở Pháp… giá xăng tăng trước. Eo biển Hormuz chỉ cần “hắt hơi” một cái là ví tiền người dân châu Âu cảm lạnh ngay lập tức. Xăng tăng, vận chuyển tăng, rồi cuối cùng cái gì cũng tăng.
Trong khi đó, ở bên kia Đại Tây Dương, Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance tuyên bố rất gọn gàng: Hoa Kỳ “đã đạt được tất cả các mục tiêu”. Nghe quen không? Câu này nếu thay giọng một chút, thêm vài chữ “great”, “tremendous” (rất tuyệt, cực kỳ lớn), thì gần như có thể phát ra từ miệng Donald Trump.
Vấn đề là: Mục tiêu nào?
Chiến tranh bây giờ có vẻ đơn giản hơn xưa: Không cần thắng rõ ràng, chỉ cần tuyên bố thắng là đủ. Đối phương cũng có thể tuyên bố thắng. Cuối cùng, ai cũng thắng, chỉ có người dân là chết… trả tiền, và thua thật.
Ảnh báo Le Monde ngày 28/03/26 với hàng chữ : Nỗi lo về một kết thúc vội vã của cuộc chiến. Israel và các chế độ quân chủ vùng Vịnh lo ngại rằng Trump sẽ ưu tiên một lối thoát ẩu, không có một giải pháp thực sự.
HOÀNG QUỐC DŨNG 28.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.