vendredi 20 mars 2026

Hiệu Minh - Món gân gà của cặp bài trùng Putin và Trump


Cách đây 4 năm (19/02/2022), 5 ngày trước chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, tôi từng ví “Ukraine” như món gân gà của Putin, nuốt chẳng trôi, nhai thì vô vị. Dự đoán ấy chả khác gì Khổng Minh, ngồi trong trướng nhìn xa vạn dặm, đúng cmnr.

Có chuyện trong Tam Quốc. Tào Tháo đem quân chặn Lưu Bị, nhưng đánh toàn thua. Thời gian khá lâu mà không thay đổi được tình thế. Tiến quân bị Mã Siêu chống cự. Muốn lui, lại sợ người Thục chê cười, trong bụng dùng dằng chưa quyết.

Hôm đó, nhà bếp dâng bát canh, Tháo nhìn trong bát có cái gân gà, sực nhớ chuyện mình lại ngán và rối cả ruột. Giữa lúc đó, Hạ Hầu Đôn vào trướng, bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm. Tháo buột miệng nói ngay : “Kê lặc” (gân gà). Đôn truyền lệnh cho quan quân nhận khẩu lệnh đêm ấy là “kê lặc”.

Tướng Dương Tu thấy truyền hai chữ “kê lặc” liền cho quân thu xếp hành trang để quay về. Đôn giật mình cho gọi Dương Tu đến trướng hỏi. Dương Tu đáp : Cứ xem hai chữ khẩu lệnh thì Tào Ngụy Vương mấy bữa nữa cũng về thôi ! “Kê lặc” nghĩa là gân gà, gân gà, ăn không có vị gì, mà bỏ thì tiếc. Nay tiến lên đánh không được, lui về thì lại sợ người cười, ở mãi cũng vô ích, chi bằng về cho xong.

Dường như Hoa Kỳ và Nga đang ngồi trước món súp của Tào Tháo.

Putin lên kế hoạch chiếm Kiev trong 2 ngày, nay thành 4 năm vẫn chưa thắng nếu không nói là thua cho đỡ nhục siêu cường có số má. Mới đây thôi, drone của Kiev bay vào Moscow. Chiến tranh đâu phải trò đùa. Putin đang ngồi nhai gân gà xứ Ukraine.

Thấy cụ Trump bắt sống Maduro của Venezuela quá dễ, thừa thắng xốc tới, Mỹ và Israel xóa sổ Iran trong vài tuần, toàn bộ lãnh đạo Iran bị xử, tiềm lực chiến tranh gần như tan nát.

Tổng thống Trump tuyên bố, Iran không còn mục tiêu để triệt phá. Hoa Kỳ đang đợi ngày lành tháng tốt để công bố khúc khải hoàn "Mission accomplished" như George W. Bush nói về cuộc chiến Iraq năm 2003 dù tới nay sau hơn 20 năm, Iraq vẫn chưa thành đồng minh của Hoa Kỳ.

Nhưng đời không như American Dream - Make America Great Again (MAGA) dễ dàng. Thế giới hỗn loạn, vùng Vịnh rực lửa, giá dầu tăng cao vút, từ nước giầu tới nước nghèo, kể cả Mỹ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cách đây vài tiếng, Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh hàng đầu Iran. Đây là quan chức cao nhất của Iran sau vụ giáo chủ bị giết từ đầu chiến tranh. Giết hết 90 triệu dân Iran thì may ra mới hết lãnh đạo.

Có tin đại sứ quán Mỹ ở Iraq vừa bị trúng drone của Iraq. Tầu sân bay USS Gerald R. Ford bị hỏa hoạn làm cho 600 lính không có giường nằm, mất 30 tiếng mới khống chế nổi.

Iran tuyên bố Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của nước này và mọi tàu của "kẻ thù", gồm Mỹ, Israel cùng đồng minh, sẽ không được phép qua. Đây mới là bài toán nan giải.

Tổng thống Trump vừa thông báo hoãn chuyến đi Trung Quốc, rồi kêu gọi các nước đưa tầu chiến đến vùng Vịnh để giúp Mỹ “một tay”, rồi còn dọa không giúp thì biết tay ông.

Đổi lại, các nước NATO không mặn mà vì họ từng bị mang tiếng là “ăn hại đái nát”, bị mắng té tát. Trung Quốc khéo léo nhắn, ngưng chiến đi rồi hãy bàn, không thể vừa đánh vừa đàm.

Lòng tin mất cả đời để xây dựng nhưng mất thì rất nhanh trong khoảnh khắc và mất lòng tin là mất hết.

Khi khơi mào chiến tranh, Hoa Kỳ “tự lập tự cường” tin vào chiến thắng nhanh như vụ bắt sống Maduro, cho tới khi vũ khí đắt tiền sắp cạn, tên lửa hàng triệu đô chỉ hạ sát được cái drone vài nghìn đô la, kinh tế Mỹ và thế giới chao đảo, trong khi Nga và Trung Quốc không ngồi xem chiến tranh vùng Vịnh.

Có vẻ Nhà Trắng đang có trong thực đơn món "kê lặc" phục vụ ông chủ.

Giá như Putin đừng chiếm Crimea trong một đêm không mất một viên đạn, thì đại đế Vova không nghĩ vào Kiev trong 24 tiếng.

Không bắt sống Maduro dễ như ăn kẹo thì có lẽ chả ai nghĩ đến làm thịt Iran trong vài ngày, dân chúng nổi dậy cướp chinh quyền làm nên cuộc cách mạng Iran mới, tổng thống Mỹ có quyền chọn giáo chủ cho Ba Tư.

Alexander Baunov, giám đốc trung tâm Carnegie ở Moscow Carnegie Centre, từng nói “When you exit during peace, you leave as a winner. When you leave during war, you leave as a loser. Khi ra khỏi cuộc chơi lúc hòa bình, anh là kẻ chiến thắng. Rút quân lúc đang chiến tranh, kẻ rút bị coi là thua trận”.

Khơi mào chiến tranh đều có kế hoạch nhưng kết thúc thì không ai nghĩ sẽ ra sao. Theo tôi, cụ Trump và đồng chí Putin kính mến nên gặp nhau thử món súp gân gà của gian hùng Tào A Man may ra tìm được mật mã ngưng chiến “kê lặc”.

HIỆU MINH 17.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.