Tin sáng
1. "Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp 3 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Trung Quốc"- Ở bển, có vẻ như Bộ Ngoại giao to nhất. Ông Vương Nghị có vẻ to hơn (được đứng trước khi nhắc tên, và quen tên hơn) hai ông Đổng Quân và Vương Tiểu Hồng. "Chung một Biển Đông, mối tình hữu nghị sớm như rạng đông" ạ.
2. "Người Cuba ở nước ngoài được phép đầu tư, sở hữu doanh nghiệp trong nước"- Tưởng phải làm lễ mời họ về chứ, nghe chữ "được" nó kẻ cả quá, phỏng ạ? Hay do cách dịch, chứ tầm này rồi, họ là phao, là "cứu cánh" đấy ạ.
3. "Làng bóng đá khu vực 'nhức đầu' vì cuộc họp báo quá khó hiểu của AFC"- Kệ nó, đừng quan tâm nữa là xong. Gờm, bóng đá là cuộc chơi, lấy vui làm chính, anh chơi bẩn thì thèm vào chơi. Có chi mô nơ?
Liên quan: "CLB Thanh Hóa được FIFA xóa án sát giờ 'G'"- Thì bèn.
4. "Thông tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân sau sự cố đá lăn"- Hì, sắp đi tàu, nghe sự cố cứ thon thót. Mà khổ ngành đường sắt, đã cũ, nghèo lại luôn bị đe dọa từ nhiều phía: sạt lở, đá lăn, cầu yếu, người chui qua rào chắn, ô tô cũng...
Lớp nhà cháu chọn tàu hỏa để đi họp lớp ở Ninh Thuận từ hô hào của nhà cháu, cũng là một cách ủng hộ ngành đường sắt, lần lượt mua vé cho khách lên từ Đồng Hới đến Tuy Hòa, dù giờ lên tàu của chính nhà cháu rất trái khoáy: 4h30, mà nhà cách ga 160 km. Nhưng vẫn ủng hộ, vẫn đi hihi.
À đây huhu, có cái để minh họa ngay, hôm qua ạ: "Tàu hỏa hất văng ô tô xuống mương nước ở Hà Nội", 19h30 ngày 16/03.
Liên quan nhưng... trên giời: "4 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng hạ cánh do UAV"- sau Đà Nẵng tới Hải Phòng, hihi.
5. "Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình"- Chả biết ông này là ai, nhưng thấy liên quan đến quê ngoại nên nhà cháu điểm. À đây: Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước về an ninh, tiến sĩ kinh tế quốc tế. Ông này sinh năm 1979 (rất trẻ), quê Thanh Hóa, à đấy, lại liên quan Thanh Hóa nữa. Trước khi về Ninh Bình, ông là ông là thiếu tướng, trợ lý Tổng bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái.
6. "Thanh niên lừa sư thầy, sư cô làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền"- Các cụ dạy thì không nghe: Nắm người có tóc...
7. "Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong mọi trường hợp"- Đọc xong tin này thì yên tâm, điểm tin xong lái xe đi ăn sáng, rồi cà phê, hihi.
8. "Nhà toán học Phan Thành Nam: Bất định là gốc rễ của hy vọng"- Ông này con ông bạn sắp đi họp lớp với nhà cháu.
Tin chiều
1. "Vụ hạ cốt nền ở Đồng Nai: Chủ đầu tư dự án và chính quyền xã xin lỗi người dân"- Thôi bèn. Công an cũng vào cuộc rồi.
2. "Vỉa hè nào cho học sinh đi bộ?"- Ơ vỉa hè là để... đi bộ à? Sáng nay cà phê nhóm nhà cháu cũng bàn về việc này, rằng đậu ô tô ở đâu là đúng. Có nơi đậu dưới lòng đường, cách 20 cm, tránh nắp cống, có nơi thì... trên vỉa hè mới đúng he he... Kể vì đi ăn sáng, có cái xe đậu một mình cô đơn bên đường chẵn lẻ. Kinh nghiệm là nếu thấy xe chỉ đậu một phía thì phải biết đoạn đường ấy đậu xe theo ngày. Sau đấy thấy một xe của ông khác đậu đè lên cống thoát nước. Muốn giúp các ông ấy nhưng đều không tìm thấy số điện thoại trên xe. Thôi cũng bèn. Chỉ sợ các ông min đơ min toa đi tuần qua dán cho tờ giấy hoặc chụp cái ảnh thì rồi lại... lương đi ví ở lại?
3. "Ông Nguyễn Mạnh Quyền (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu chủ tịch tỉnh"- Hì, chủ tịch Hưng Yên đương nhiệm là ông Phạm Quang Ngọc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được bầu từ tháng 11 năm 2025.
Liên quan: "Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính".
4. "Ba người chết, hai người nguy kịch nghi do ngạt khí trong hầm tàu"- Ở xã Cà Ná, thuộc Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) ạ. Thương quá.
5. "Xử lý người thả diều ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay tại sân bay Cát Bi"- Nhanh hơn Đà Nẵng ạ. Có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188 phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay...
6. "Nam thanh niên không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ gây tai nạn chết người".
Liên quan: "Xe tải tông liên hoàn 3 ô tô, 1 người chết tại chỗ"- Người tử vong không liên quan xe cộ, chỉ là đang đứng bên đường. Rất là bèn ạ.
Liên quan xa: "Nữ shipper bị người đàn ông đánh đập gây xôn xao ở TPHCM"- Thằng này ăn đủ rồi.
Hôm qua xem cái clip một thằng đi với vợ và con trai khoảng 10 tuổi, rồi đòi đánh lái xe, con trai vòng tay xin lỗi lái xe rất ngoan, vợ cũng xin lỗi nhưng thằng kia vẫn rất hung hăng. Và cảm phục bác tài rất bình tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ...
7. "Cuba mất điện toàn quốc"- Ahuhu. "Các quan chức trong chính phủ Mỹ chắc hẳn đang rất hài lòng trước những thiệt hại gây ra cho từng gia đình Cuba", Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossío nói về sự cố mất điện hôm 16/03. Khổ, đến giờ này mà vẫn còn... nói móc nhau nữa?
Liên quan: "Tình thế cô đơn của Mỹ ở eo biển Hormuz"- Thương chưa? Đả đảo đế quốc Mỹ.
8. "Trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch"- Một cách kích cầu du lịch thôi chứ có chi mô nơ?
9. "Fan nữ mặc sexy, trang điểm xinh để gặp Trấn Thành và 28 anh trai"- Đời sướng chi lạ. Gã đang bỏ ngủ trưa ngồi điểm tin cũng là... anh trai đây ạ.
Tin tối
1. "Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và 13 người khác"- Buồn nhất là cả hai bố con, ông con là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc. Gần như nguyên cả cụm lãnh đạo tập đoàn này... lên đường.
Đã từng là một thế lực... giàu, kể tên mấy anh đếm tiền hết vân tay ở Việt Nam phải có anh này. Giàu tới mấy chục năm. Nuôi đội bóng chuyền nữ cũng khét.
Và ngay lập tức: "Khối tài sản Chủ tịch Hóa chất Đức Giang cùng người thân 'bốc hơi' nhiều nghìn tỉ". Thôi thì bèn, giã bạn người ơi.
Liên quan: "Ngân hàng xiết nợ nhà máy hơn 40.000m² của 'đại gia' dệt may An Phước"- Nhà cháu có mấy bộ đồ An Phước đấy, không biết có phải An Phước này không?
2. "AFC xử Malaysia thua Việt Nam và Nepal 0-3"- Theo nhà cháu thì cũng không nên hân hoan quá trong cuộc đau thương của Mã Lai này.
Nghĩ cho cùng, nó cũng chỉ là vấn đề thủ tục thôi, chứ VTV đang ca ngợi: đã có Son rồi giờ thêm Hên thì... ai chịu nổi, he he.
Hy vọng là sẽ không đến nỗi lúc nào đấy, trên sân đội tuyển Việt Nam đá mà toàn các anh đen sì nhưng mang tên Son Hên Hân Hoan Chiến Thắng bất bại...
3. "Nghi vấn Lãnh tụ Iran đang điều trị tại Nga, Matxcơva lên tiếng"- Là: Điện Kremlin tuyên bố không bình luận về thông tin cho rằng Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang điều trị tại Nga của một số kênh truyền thông.
Liên quan: "Lãnh tụ tối cao Iran bác hòa đàm, tuyên bố đối đầu đến khi Mỹ - Israel chấp nhận thất bại".
Liên quan nữa: "Israel tuyên bố đã hạ sát quan chức an ninh hàng đầu của Iran".
No Thế bồ, sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Bèn ạ.
4. "Tuyên án vụ bác sĩ chém đồng nghiệp tại phòng khám"- Ôi bác sĩ, té ra bác sĩ cũng biết... chém người? Và lĩnh 13 năm tù.
5. "Bộ GD-ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm"- Cố gắng để làm sao nó đừng nhếch nhác quá ạ. Nếu vẫn dạy thì giáo viên phải được ngẩng cao đầu dạy chứ không phải lén lút vụng trộm như bây giờ.
Nhớ một hiệu trưởng (không dạy thêm) nói với nhà cháu: Trước thì nhiều người nói lương trên 10 triệu là em không dạy thêm nữa. Ở nhà nuôi con chăm chồng chăm chó chăm cây và đọc sách cho sướng, he he... bỏ lửng giờ thì...
Nếu thấy dạy thêm học thêm là... một phần không thể thiếu của giáo dục thì cần làm sao cho đồng đều, ví dụ, học ngày 2 buổi, ở tất cả mọi nơi. Là ví dụ thôi ạ, chứ nhà cháu biết đâu đới? À biết, chắc chắn giáo viên và học sinh vùng sâu, xa, cao, khó khăn, nông thôn... rất khó, hiếm và không dạy thêm học thêm...
6. "Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hôn"- Bình tĩnh đi ạ, hít sâu thở nhẹ rồi... bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 17.03.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.