lundi 30 mars 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.03.2026


Tin sáng

1. "Xô xát tại cây xăng ở TPHCM, 2 người bị mời làm việc"- Rất ghét cái thể loại hở cái là oánh nhanh. Ở đây người trẻ hơn oánh người già hơn nên không gọi xô xát, mà là đánh người do va chạm, mà chỉ quẹt rất nhẹ. Thấy ngồi trước bàn công an ngoan như cún rồi.

Liên quan: "Công an vào cuộc vụ hai nhóm xô xát, cầm rựa đuổi đánh nhau tại Farm Đón Bình Minh ở Đồng Nai"- Thấy mấy bằng cầm dao rất hung hăng như ở chốn không có... chính quyền á.

2. "Tập đoàn hạt nhân Nga sơ tán nhân viên, nhanh chóng rời nhà máy điện Bushehr của Iran"- Cho nó lành. Tránh voi chả xấu mặt nào?

3. "Ngân hàng gọi công an đến hỗ trợ giúp nữ khách hàng thoát bẫy lừa đảo nhận tiền đô từ nước ngoài".

Chả hiểu sao cái bà này, đã bị lừa một lần mất 100 triệu rồi, lần này y thế, khi được nhân viên ngân hàng thông báo khả năng bị lừa tiếp, vẫn không chịu tin, về nhà bán vàng để quay lại tiếp tục chuyển. Ngân hàng phải gọi công an tới, cũng nói mãi mới không chịu tiếc... món tiền hời. Vì "người thân" ở nước ngoài nói chuyển cho chị này 50.000 đô, và muốn nhận thì... chuyển trước phí cho họ. Tham đến mờ mắt là có thật.

4. "Âm  nhạc chữa lành" là một dự án của nghệ sĩ đàn Viola Nguyệt Thu. Mấy hôm nay mạng vai rồ đoạn clip chị kéo đàn "chữa lành' cho bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai lúc chị cũng đang là bệnh nhân ở đấy. Xem cái clip hết sức xúc động và nhẹ lòng. Có cảm giác chị vừa chơi đàn vừa khóc...Hiện chị đang chơi đàn ngay trong phòng thu Chào buổi sáng của VTV, bài 12 mùa hoa.

Liên quan: "Ca sĩ Hồ Lệ Thu tuổi 53 trẻ đẹp không ngờ, sở hữu nhiều bất động sản". Tuổi 53, Hồ Lệ Thu có cuộc sống dư dả thoải mái, sở hữu nhiều bất động sản. Ca sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân, tiết lộ được nhiều đàn ông theo đuổi. Không có tôi, thề. Dẫu chị có nhiều bất động sản. Nhiều người đồn cô “đập đi xây lại” nhưng thực tế ca sĩ chỉ sửa mũi và lấy mỡ bọng mắt cách đây vài năm.

“3 lần đổ vỡ tôi sợ lắm rồi nên phải đợi thêm thời gian. Tôi hay đùa chừng nào duyệt hồ sơ lý lịch xong, xác định lâu dài mới khoe với mọi người”- À ra thế, he he có ai xung phong làm người thứ tư nào?

Liên quan: "Nữ nghệ sĩ nào đông con nhất showbiz Việt hiện nay?"- Đây ạ, nói ngay để bà con đỡ... hồi hộp: Ở tuổi U70, Ý Lan là nữ nghệ sĩ có nhiều con nhất với tổng cộng 9 người con, gồm 6 con ruột và 3 con riêng của chồng.

5. "Tuyển Malaysia đã sang Việt Nam với dàn cầu thủ hùng hậu"- Hôm qua thì có báo có bài: Mã Lai còn gì để đá sau khi một loạt cầu thủ nhập lậu bị phạt. Ơ nhưng bóng đá mà, trước khi đá thật cứ phải đá bằng... mồm đã, và làm náo loạn nó lên nó mới là... bóng đá. Cũng như mấy bình luận viên VTV ấy, cứ phải hú hét lên khi bóng đang lừ đừ giữa sân nó mới... bóng đá...

Đây ạ: "Mất 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', Malaysia còn lại gì để đấu Việt Nam?".

Tin chiều

1. "Cán bộ hải quan nhận 8,5 tỉ đồng để tráo hàng giúp người Trung Quốc buôn lậu quặng"- Làm nghề gì ăn nghề nấy là có thật, huhu. Nhà cháu ăn... chữ.

Liên quan: "74 người bị khởi tố vì liên quan vụ can thiệp, chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường"- Chả biết bọn này ngu hay tham mà... đồng tâm đồng sức đồng lòng thế.

2. "Kịch bản 'như phim hành động' của 2 giang hồ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai"- Phải công nhận vụ này công an cực giỏi. Nhưng trước đó thì... ban căng phết: "Ngoài vụ án này, Cục Cảnh sát hình sự (C02) xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng"- Tức chúng giết người, 2 người lận, bị truy nã và... vẫn nhởn nhơ từ 2018, để cuối năm 2023 bắt đầu mua súng tiến hành vụ cướp ngân hàng.

3. "Làm rõ clip hai người đánh nhau trên đường Trường Chinh trong lúc chạy xe"- Lại đánh nhau. Hôm qua chen nhau đổ xăng, một đứa tát yêu đứa kia đã lên đồn ngồi rồi, hôm nay vẫn oánh nhau.

Đây nữa: "TPHCM: Bắt nhóm công nhân sát hại đồng hương sau ca làm"- Giết người rồi trốn chui trốn nhủi vẫn bị bắt, sung sướng nỗi gì không biết?

Liên quan: "Chặn hành xử côn đồ đường phố: Phải dạy cách xử lý cơn giận?".

Rất liên quan: "Nam sinh bị hành hung trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội phải nhập viện cấp cứu". Thôi xong bọn ngu này rồi, biển số ô tô rất rõ.

4. "Nữ vận động viên điền kinh bò về đích ở giải vô địch Quốc gia Marathon"- Thương cháu. Nhớ hồi sinh viên, thằng bạn cùng lớp nhà cháu chạy trong một hội thao nào đó, gần tới đích bị mất đà, loạng choạng, nó quăng thân nó ngã ngay sát đích luôn, coi như đã về đích. Như trường hợp cháu này, và thi thoảng trên thế giới vẫn có, nó gây cho ta sự xúc động mạnh. Mới sáng nay ạ.

Liên quan rất: "Nguyễn Thị Oanh lần thứ 10 liên tiếp vô địch Marathon quốc gia"- Nhà cháu rất thích bạn này. Chạy ra chạy, nếu không nhớ nhầm thì bạn ấy từng được Thaco  của ông nhà văn giám đốc truyền thông  Nguyễn Một tặng cái ô tô sau khi thi đấu ở SEA Games 32. Bèn ạ. À đây rồi: "Vận động viên Nguyễn Thị Oanh được THACO tặng xe ô-tô trị giá hơn 900 triệu đồng".

5. "Lý do nhiều doanh nghiệp 'bẻ lái'"- Thế doanh nghiệp là... thuyền à? Hihi.

Thì giờ như nhà văn đi vẽ, nhà khoa học viết sách, nhà thơ đi viết báo, và nhà cháu chả nhà gì thì đi... hát.

6. "Iran cho phép 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Thái Lan đạt thỏa thuận hiếm hoi"-

Liên quan: "Đã tìm thấy 2 tàu viện trợ cho Cuba được báo mất tích"- Tức là không mất tích, 2 tàu chở 9 người, và "Tổng cộng đoàn viện trợ đã mang đến Cuba hơn 50 tấn vật tư y tế, thực phẩm, nước uống và các tấm pin Mặt Trời"- Như muối bỏ bể ạ.

Liên quan vẫn: "Hàng chục tấn hàng viện trợ cập cảng, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel xúc động trước sự hỗ trợ của quốc tế".

7. "Vụ học sinh lớp 3 bị phụ huynh bạn cùng lớp đánh 10 roi: Dừng đứng lớp 2 giáo viên"- Thôi thì phụ huynh họ u tối, nhưng giáo viên đứng nhìn thì cũng xứng đáng bị kỷ luật thật. Đã vào lớp thì giáo viên phải là người bảo vệ học sinh trong mọi tình huống. Thấy các cuộc khủng bố ở nước ngoài, giáo viên giơ lưng chắn đạn cho học sinh, đằng này, tới ahi giáo viên đứng nhìn thì đúng là, lạ quá.

Hihi được gọi rồi ạ. Bèn. Có chi mô nơ?

Tin tối

1. "Thủ tướng làm việc tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khảo sát địa điểm xây dựng kho dự trữ chiến lược"- Chắc sẽ có báo giật tít: lộ diện địa điểm đặt kho dự trữ chiến lược.

Quê Thanh Hóa nên ông nắm rõ các địa danh tỉnh này, thấy ông vừa nói trên VTV về Tứ Sơn của Thanh Hóa. Gồm: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Lam Sơn. Hình như còn Bút Sơn nữa, chắc ông để dành. À cả Tùng Sơn nơi mới nhất ra Thanh nhà cháu leo lên và chụp ảnh rồi đăng ở báo Thanh Hóa.

2. "Xe khách chở đoàn nhân viên ngân hàng lao xuống vực ở Tam Đảo, ít nhất 7 người nhập viện"- huhu chia buồn với các bạn và gia đình.

3. "Triệu tập 2 người liên quan vụ nam thanh niên bị hành hung trên phố"- Vụ này xảy ra tối hôm qua, hôm nay đã "mời", chắc tóm luôn. Hân hoan luôn ạ. Thằng bé học sinh bị đánh rất dã man, đang nằm viện. Ngày nào cũng có những vụ như này, và được bế ngay, nhưng hầu như bỏn chả sợ.

À đây, bắt rồi, thỏa mãn bần cố nông nhé: "Công an Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng ngồi lên người, đánh nam sinh trên đường Nguyễn Khang".

Vụ này nữa, chắc sắp: "Hà Nội: Phẫn nộ cảnh gã đàn ông đạp ngã cháu bé trong quán ăn".

Vẫn còn vụ này: "Hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau, một em nhập viện điều trị". Đăk Lăk trên ạ.

4. "Khởi tố bị can vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh vào chợ, bếp ăn trường học"- Rất kinh, VTV cũng đang chiếu cảnh hỏi cung bọn này. Đã khởi tố 8 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm dịch, liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học. Đã bắt 7 người, có một số cán bộ liên quan.

Liên quan: "Chiêu trò mua chuộc cán bộ của 'trùm' hàng thực phẩm chức năng giả".

Liên quan nữa: "Cựu thứ trưởng Bộ Nông nghiệp hầu tòa trong vụ giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ 40 tỉ"- Ngày mai ạ. Huhu có một người quen của nhà cháu trong những cái tên sáng mai sẽ ra tòa. Bạn này từng ở Gia Lai sau ra Hà Nội, thuộc diện nhận tiền nhiều nhất, huhu. Thôi thì, bèn ạ.

5. "Cây xanh bị cắt trụi giữa nắng nóng ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư lên tiếng"- Bây giờ cách an toàn nhất là... cắt, chứ nó đổ một phát thì cũng rất tình hình, rất ăn đủ. Ngay cái cây hoa sữa nhà cháu trồng, giờ hàng năm cũng phải cắt. Năm ngoái phải bỏ tiền túi thuê xe cắt.

Có hồi, các trường học cũng phải đồng loạt cắt trụi hết các cây lớn trong sân. Có cô học trò ở huyện gọi nhà cháu: Thầy ơi cho trường em xin cái dù. Thầy lại điện cho một giám đốc doanh nghiệp: Em ơi cho anh xin cái dù. Đâu như hết 25 triệu.

Thôi thì bèn. Tương kế tựu kế mà sống cùng cây xanh.

6. "Biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump"- Té ra làm tổng thống Mỹ cũng chả sướng nhờ? Khổ chưa ông Trump?

7. "Á hậu Đào Hiền xin lỗi"- Và nhờ thế mà chúng ta biết có một á hậu tên Đào Hiền.

Rất là bèn. Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 29.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.