Đến hẹn lại lên, làng Sài tấp nập đi bầu cử.
Chiều qua ông tổ trưởng đi thông báo cho mấy bà bán xôi, bán nước mía, bán phở… phải ngừng kinh doanh. Vài ngày các bà ấy lại cãi vã vì tranh chấp không gian công cộng. Xe ô tô biến đi đâu hết, trả lại sự thông thoáng cho đường làng.
Buồn cười là mấy hôm liền, ban tổ chức lo quét sơn, trang trí nhà sinh hoạt, treo cả đèn lồng đỏ rực như quán ăn. Họ thử âm thanh cho hệ thống loa, thỉnh thoảng lại phát bài chào cờ “Đoàn quânViệt Nam đi…” làm lão Cua đang bận rối vẫn phải dừng lại cho trang nghiêm.
Sáng đi dạo ven hồ đường Trích Sài, mép nước không có rác, đường sạch, dường như đêm qua có cô Tấm tắm hồ. Mấy tháng nay nước hồ trong hơn, ít cá chết, ít rác, không còn mùi hôi thối thuở nào. Chính quyền ra tay, gạo xay ra cám.
Điểm cộng cho ngày bầu cử là chất lượng không khí của Hà Nội trên dưới 100, rất hiếm.
Mình qua chỗ bầu cử, xem danh sách các ứng viên vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và phường, đọc qua về sơ yếu lý lịch dù ngày nào loa phường cũng ông ổng đọc một danh sách mà có lẽ chỉ có ứng viên và người thân nghe.
Thấy toàn tên lạ hoắc, mình xin danh sách về nhà ngâm cứu để lát đi bầu sẽ ủng hộ ai cho đúng với trách nhiệm công dân.
Tất cả 17 ứng viên đều có bằng đại học, trừ một người cao đẳng. Mục ngoại ngữ đều biết tiếng Anh, Pháp, có cả tiếng Bulgaria. Học hàm học vị có cả giáo sư, tiến sĩ, nhiều thạc sĩ. Toàn trí thức nên hy vọng đất nước sẽ bứt phá.
Người cao tuổi nhất sinh năm 1967, trẻ nhất là bạn nữ sinh năm 2000. Một vị không phải đảng viên, phần lớn có trình độ lý luận chính trị trung và cao cấp. Chỉ có hai vị chưa qua trường Nguyễn Ái Quốc.
Có một chi tiết là trong hồ sơ trích lục không có mục tài khoản mạng xã hội. Thật đáng tiếc.
Như vậy, 17 ứng viên khá đa dạng, 7 nữ, 10 nam, trình độ đại học, đảng viên, đủ lý luận chính trị, tuổi trưởng thành. Ai trúng đều xứng đáng, lão Cua không biết chọn ai.
Mình thích ngày bầu cử vì cả thành phố trật tự, không có cảnh bán hàng chen lấn, vỉa hè bị chiếm dụng, xe pháo đỗ lung tung.
Ôi giá ngày nào nước mình cũng bầu cử nhỉ vì toàn dân đoàn kết như cái khẩu hiệu treo cột đèn.
HIỆU MINH 15.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.