jeudi 26 mars 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 23.03.2026

 

1. "8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn ngoài khơi Nhật Bản"- Đã có 1 lao động Việt Nam thiệt mạng, 3 người khác mất tích và 1 người bị thương do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui.

Phía Nhật Bản lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ... Xin chia buồn sâu sắc tới bà con và gia đình ạ.

Liên quan : "Trực thăng quân sự Qatar rơi, 7 công dân Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng".

2. "Dừng chờ đèn đỏ bạn nhìn đèn, xem điện thoại, lặt rau hay nhìn đôi chân người khác ?"- Kèm cái clip minh họa một chị nghiêng người trên xe máy để... nhặt rau hihi, trông dáng rất tảo tần.

3. "6 thiếu niên ném đá khiến hàng loạt xe tải vỡ kính chắn gió trên cao tốc"- Chúng nó buồn tay thì ném, chúng ta buồn vì chúng, và thương bố mẹ chúng. Nhà cháu có lần lý giải nguyên nhân trẻ em và cả thanh niên nông thôn hay ném đá tàu và xe. Một trong những lý do là... buồn, rồi cái cảm giác tù túng, trong khi họ thấy những chuyến tàu chuyến xe lập lòe xanh đỏ kia là một thế giới xa hoa..., đại loại thế.

Liên quan : "Xe khách giường nằm và xe máy va chạm trên Quốc lộ, 2 người tử vong".

4. "Phụ huynh thừa nhận đăng hình suất ăn chưa hoàn thiện, gây hiểu lầm"- Đọc tin xong nhà cháu buồn quá, miếng ăn là miếng nhục mà cứ bêu nhau lên thế. Người ta dạy con mình mà cứ suốt ngày lăm lăm điện thoại rình mò quay với chụp, áp lực bỏ mẹ đi ấy chứ, và nó nhục thật. Giờ tè le ra là do... chụp khi chưa bày xong. Và xoa tay hể hả.

"Đại diện phụ huynh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc cung cấp, trao đổi thông tin chính thức"- Thế còn danh dự của người ta, còn lòng tự trọng, nhân phẩm... của người ta ?

VĂN CÔNG HÙNG 23.03.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.