Tin tức loan báo trên Facebook rằng chiến binh Kurds tiến vào Iran dưới hỏa lực yểm trợ của Không lực Hoa Kỳ và Do Thái. Nghe như họ sắp sửa lật đổ nhà cầm quyền độc tài Iran vậy.
Tổng thống George W. Bush cũng khởi động xâm chiếm Iraq năm 2003 với lý do Saddam Hussein "sử dụng võ khí hóa học hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với khủng bố Al-Qaeda". Mới oanh kích bắt đầu chiến tranh ở Iraq mà tổng thống Bush đã làm một màn trình diễn giựt gân là mặc đồ phi công đáp máy bay trên hàng không mẫu hạm và tuyên bố "sứ mạng đã hoàn tất" (mission accomplished).
Nhưng cuộc chiến đã kéo dài trên 20 năm với trên 4.000 binh sĩ Mỹ tử trận và phí tổn từ 2 đến 3 ngàn tỉ mỹ kim. Nguồn tin Saddam Hussein sử dụng võ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với khủng bố Al-Qaeda về sau đã lòi ra là tin vịt.
Khác với cuộc chiến Mỹ dính vào Iraq có kế hoạch bài bản rõ ràng, bao gồm luôn giai đoạn tái thiết hậu chiến, được Quốc Hội Mỹ chấp thuận, và có trên 40 quốc gia đồng minh tham chiến. Thế nhưng cuộc chiến Iraq đã nát bấy như nồi cháo heo và giúp Obama thắng cử lên làm Tổng thống vì lời hứa "rút quân" chấm dứt chiến tranh tốn kém và đẫm máu.
Tổng thống Obama rút quân thiệt, nhưng đã giúp khủng bố ISIS sanh sôi nảy nở tàn sát giết hàng trăm ngàn người vô tội ở Iraq và Syria. Khi đã trèo lên lưng con cọp rồi thì không thể vuốt ve con cọp biểu nó ngồi im để tao trèo xuống rồi thì mày có thể đi. Hóa ra mấy ông Tổng thống Cộng Hòa và Dân Chủ thời ấy mù tịt về lò lửa Trung Đông.
Giờ đây Hoa Kỳ và Do Thái đơn phương tấn công Iran và không có đồng minh truyền thống NATO giúp. Cuộc chiến đã qua ngày thứ 5 và rõ ràng là không có kế hoạch khi nào ngừng và khi nào xây dựng thời hậu chiến. Khi thì nói oanh kích 5 ngày, 4 tuần, 5 tuần, lâu hơn nữa v.v. mỗi ngày phát họa một kế hoạch vì chẳng có kế hoạch cố định nào để trình bày cho Quốc Hội và quần chúng Mỹ là người phải đóng thuế nuôi dưỡng chiến tranh.
Hai hôm nay lại rộ lên tin CIA làm việc với chiến binh Kurds để thành lập những lực lượng chống đối ở Iran. Và các mạng xã hội này cũng rộ lên những bài viết vô cùng lạc quan. Cứ tưởng chiến binh Kurds sắp sửa giải phóng Iran vậy.
Dân tộc Kurds sống tập trung trải dài từ Thổ Nhĩ Kỳ, bắc Iraq, đông bắc Syria, và tây Iran. Có hàng trăm nhóm người Syria khác nhau khuynh hướng chính trị cũng khác. Nhưng cùng chung hoài bảo muốn có một quốc gia chính thức được thế giới công nhận.
Có thể nói người Kurds là dân tộc tương đối thân thiện với Hoa Kỳ nếu so sánh với người Ả Rập và Iran. Bởi vì người Kurds bị các dân tộc khác hà hiếp tàn sát bao thế kỷ qua. Họ thiện cảm với người Mỹ vì Hoa Kỳ không tìm cách tiêu diệt họ. Tuy nhiên sự tin tưởng dành cho Hoa Kỳ không còn nhiều nữa.
Năm 1991 khi chính quyền George W. H. Bush cha phát động chiến tranh giải phóng Kuwait thì có xúi dục người Kurds nổi dậy chống Saddam Hussein. Người Kurds nghe lời Mỹ nổi dậy thiệt, nhưng Hoa Kỳ ngoảnh mặt lơ không can thiệp. Kết quả hàng ngàn người Kurds đã bị Saddam Hussein tàn sát.
Khi dân Iraq và Syria bị khủng bố ISIS càn quét lùa bắt như gà vịt và tàn sát không gớm tay thì người Kurds anh dũng kháng chiến. Đáng nể là phụ nữ Kurds rất gan dạ cầm súng chiến đấu như nam giới và có khi hơn nữa. Mình đã viết rất nhiều bài trong nhiều năm ca tụng họ.
Sự lớn mạnh của khủng bố ISIS ở Trung Đông khiến chính phủ Mỹ khi ấy phải gởi quân trở lại để dẹp loạn. Nhưng không phải bộ binh mà là những đơn vị Biệt Kích am tường về du kích chiến tiêu diệt khủng bố. Kết quả là chiến binh Kurds đã trở thành đồng minh mật thiết với Hoa Kỳ trong sứ mạng tiêu diệt khủng bố ISIS. Có 11 ngàn chiến binh Kurds đã hy sinh trong trận chiến âm thầm này.
Tổng thống Donald Trump giống Obama và Richard Nixon đắc cử vì lời hứa hẹn ngọt ngào mà dân Mỹ rất thích đó là "rút quân". Năm 2018 ngài Donald Trump ra lịnh tất cả binh sĩ Hoa Kỳ phải rút khỏi bắc và đông bắc Syria. Bỏ rơi đồng minh là người Kurds. Đây cũng là lý do Bộ trưởng Quốc phòng Jame Mattris đã từ chức để phản đối sự phản bội đồng minh và ngớ ngẩn trong cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống.
Về sau ngài Donald Trump thay đổi quyết định và đình chỉ rút quân mà còn tăng cường thêm một đơn vị thiết giáp Bradley Fighting Vehicle để bảo vệ vùng mỏ dầu phì nhiêu mà các chiến binh Kurds đang trấn thủ. Hình như nơi nào có dầu lửa thì nơi ấy được ngài Tổng thống quan tâm hơn.
Người Kurds và các đơn vị ưu tú Hoa Kỳ đã đồn trú bên nhau ở đông bắc Syria gần 10 năm. Biệt kích Mỹ và CIA huấn luyện người Kurds thành những đơn vị chống khủng bố khét tiếng. Và người Mỹ cũng có nhiều chương trình giúp người Kurds quản trị một cơ chế cầm quyền độc lập.
Năm 2024 mình tới Syria làm một số công tác không tác chiến cho nguời Kurds và có quan tâm, nên hỏi môt vài sĩ quan liệu người Kurds có đuợc công nhận để trở thành một quốc gia ở vùng chiếm đóng không ? Không ai có câu trả lời mà chỉ tiên đoán là sẽ không được công nhận. Nghe thoáng buồn nhưng không phải là thẩm quyền của mình nên thôi không nghĩ tới nữa. Chỉ tiếc là họ đã mất 11 ngàn người trong cuộc chiến chống khủng bố với người Mỹ.
Cuối năm 2025 chính quyền độc tài Bashar al-Assad của Syria sụp đổ. Tân Tổng thống Ahmed al-Sharaa lên thay. Ông ta là một cựu khủng bố ISIS nhưng ôn hòa hơn và về sau phản tỉnh chống lại ISIS. Ngài Donald Trump công nhận tân chính quyền Syria và tuyên bố sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và chiến binh Kurds đã "hết hạn". Lực lượng Kurds phải giải thể để gia nhập vào quân đội Syria. Nghe giống như một hợp đồng địa ốc đã hết hạn, đường ai nấy đi. Lát chanh đã vắt hết nước.
Người Kurds dù không phải lần đầu bị người Mỹ phản bội nhưng họ đã vẫn bàng hoàng vì sự phũ phàng. Chiến binh Kurds không muốn sáp nhập vào quân đội của tân chính phủ vì họ nghi ngờ sẽ bị bạc đãi bị khoanh vùng trong tương lai vì lịch sử đã chứng minh như vậy.
Chiến binh Kurds rút đi. Hai bên có giao tranh. Người Mỹ phân trần nói họ không thể giúp người Kurds vô thời hạn. Tân chính quyền Ahmed al-Sharaa hứa hẹn văn hóa ngôn ngữ và nhân quyền của người Kurds sẽ được tôn trọng. Không biết có bao nhiêu người Kurds đồng ý gia nhập quân đội của người Á Rập mà họ đã từng chiến đấu chống lại.
Hiện nay người Kurds ở Iraq và Syria rất dè dặt không muốn theo Mỹ và Do Thái để tấn công Iran. Họ muốn trung lập vì không còn tin Hoa Kỳ nhiều nữa. Dĩ nhiên sẽ có một vài nhóm người Kurds sẽ theo Mỹ và Do Thái cầm súng tấn công Iran. Nhưng số nguời Kurds sống ở Iran chỉ khoảng 10 triệu nguời còn người Iran có dân số là 93 triệu.
Chiến binh Kurds chỉ có thể quấy nhiểu ở vùng biên giới chớ không thể lật đổ giải phóng Iran. Người Kurds chỉ có tham vọng có một quốc gia tự trị mà thôi. Chiến đấu chống khủng bố với người Mỹ bao nhiêu năm ở Syria mà còn bị "hết hạn" thì hy vọng gì ở Iran.
Ngoài ra Iran không phải là Iraq và Syria. Dân tộc Iran thuộc chủng tộc và nói tiếng Persian hoàn toàn khác với dân Á Rập. Dân tộc Iran - Persian rất tự hào và có tinh thần quốc gia. Người Iran thường khinh thường nhìn xuống người Á Rập. Họ cho rằng người Á Rập lạc hậu. Quả thật người Ả Rập có tinh thần bộ lạc chia năm sẻ bảy chỉ sống cho riêng nhóm của mình còn ai chết mặc kệ. Vì thế Hoa Kỳ và Do Thái yểm trợ nhóm người thiểu số Kurds "giải phóng" 90 triệu người Iran có tinh thần quốc gia e rất khó thành công.
Ngài Donald Trump quyết định đúng một điều là không muốn đưa con cháu của nhà vua Shah trở về. Không phải người Iran nào cũng thích vua Shah. Nhứt là người Kurds rất ghét vì vương quốc Shah đã từng đàn áp họ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cực lực phản đối nếu CIA trang bị súng cho bất cứ nhóm người Kurds nào.
Tóm lại dùng một nhóm chiến binh Kurds nào đó để tấn công chế độ Iran không dễ thành công. Giống như lượm được một trái lựu đạn mà không biết xài, không biết nó nổ lúc nào.
Sử dụng các nhóm võ trang để quấy nhiễu tạo ra tình trạng bất ổn vô chính phủ sẽ thu hút quân khủng bố ISIS đến định cư. Trừ phi chế độ Iran hèn sợ chết vì bom Mỹ và Do Thái nên đầu hàng. Chỉ tội cho hàng ngàn người Iran biểu tình đã bị bắn chết. Và những người còn sống đang ngồi chờ "Sự giúp đỡ đang đến".
BÔNG LAU 05.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.