dimanche 10 mars 2024

Trung Dũng - Lỡ dại trà thiền

 

Sau khi dự buổi trà thiền Việt Nam, lúc lên xe, bạn gái Paula Hurd hỏi tỉ phú Bill Gates:

- Anh thấy thế nào?

- Chả có cái dại nào hơn cái dại nào...

- Áo anh si? (Í lộn, ý anh là sao)

- Anh cứ tưởng được uống trà ngon trong một không khí yên tĩnh, u nhã, thư giãn toàn thây... ai ngờ...

- Hôm nay anh ỡm ờ sao sao ý!

- Hâyzaaa... bóp bóp cái cổ và thụi sống lưng cho anh vài cái, nhức mỏi hết cả người!

- Ơ! Nghĩa là anh thiền trà 80 phút mà không thấy thư giãn, khoan thai ?

- Thư giãn cái khỉ mốc! Đau hết cả tấm thân tỉ phú đây này! Còn em?

- Em bị ù tai và hơi buồn ngủ.

Mà trà đạo trà điếc gì đấy của Việt Nam nó cầu kỳ anh nhỉ?

- Thì hành trà đúng điệu thì phải cầu kỳ chứ.

- Vậy sao anh không thấy thư giãn?

- Không những không thư giãn mà còn ong ong hết cả cái gáo dừa tỉ phú lên đây này!

- Sao ra nông nỗi vậy anh yêu, về khách sạn em cạo gió cho nhé. Em mới học được nghề giác hơi, cạo gió ở lề đường Đoà Nẽng sáng nay.

- Ok em yêu, giờ thì nhấn nhấn vào cái sào huyệt bách hội vài cái giúp anh, ong cái sọ dừa quá!

- Lạ thật, ai cũng nói dự trà thiền xong là sảng khoái, bình an, thư giãn lắm cơ mà, sao hai đứa mình lại... Hay là do trà Việt không ngon hay bị phun thuốc?

- Không  phải đâu em. Trà Việt rất ngon, nhưng...

- Nhưng gì anh yêu?

- Thì... Trà rất ngon nhưng... uống trà mà như bị tra tấn dã man í.

- Là sao? Anh yêu hôm nay khó hiểu quá!

- Thì... trà thiền cm gì mà nó nói nhiều quá, nói không cho kịp húp ngụm trà luôn, nói không cho khách dự thiền định tâm luôn. Đã vậy, lúc mình chiêu một ngụm trà xong, tính khen ngon cái nó nói "trà còn đem ướp tử thi" nữa, tự nhiên muốn A-xê-nôn với Ly-bê-phun luôn. Nói chung là không có cái dại nào hơn cái dại nào... Cũng tại em í! Tự nhiên hủy bữa ăn tối ở Hội An cái rụp rồi cứ nằng nặc đòi dự thiền trà.

- Thì em cứ tưởng như bên Nhật, vào trà thất, cúi đầu chào nhau phát rồi chủ trà nâng chén nói đúng mỗi câu: "Uống trà đi!" Rồi sau đó là "im lặng thở dài", lim dim mắt, nghe tiếng nước sôi từ "nghìn trùng xa cách" vọng về bên chiếc ấm nhỏ. Rồi lâu lâu tợp ngụm trà, gật gù thưởng thức chứ ai nghĩ nó nói lắm thế!

- Rút kinh nghiệm lần sau nhé. Ba cái việc trà cháo cứ để anh lo.

- Ok anh yêu!

Haaaaa...

TRUNG DŨNG 10.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.