jeudi 6 mai 2021

Ann Đỗ - Giá trị Úc


Giờ xin visa Úc bị ràng thêm cái câu ''hiểu và tôn trọng các giá trị của Úc''.

Giá trị Úc là cái gì? Đầu tiên là phải tôn trọng sự đa dạng, sự khác biệt, không bạo lực, không kỳ thị, tuân thủ luật pháp Úc.

Mấy em du học sinh, khi nộp visa bao giờ cũng phải deposit nguyên khóa tiếng Anh và nửa năm học sau đó, có thể lớp 10, 11 hay 12 như case thằng bé trên Sydney vừa qua.

Trong hợp đồng với nhà trường, nếu vi phạm hợp đồng, bị trao trả về nơi sản xuất thì các em sẽ mất tiền cọc tức khóa tiếng Anh + tiền học phí đã trả, ước tính có thể là 300-400 triệu gì đó. Và sau này không có cơ hội sang Úc hay các quốc gia phương Tây khác nếu bị truy tố.

Ra tòa thì sẽ mất phí luật sư nếu thuê luật sư, mất phí tòa, tiền phạt và có thể tù (cái này tùy case).

Nói chung là, muốn đ*t mẹ đ*t cha gì đó thì về quê tha hồ, có tiền là có tất cả, ''biết bố mày là ai không'' cứ tự nhiên!

ANNĐỖ (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.