lundi 1 juin 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 31.05.2026


Tin sáng

1. "'Chuyện lạ' giao thông ở Đà Nẵng; Vạch kẻ xương cá ở Quảng Trị khiến người đi đường lúng túng"- Tất  nhiên những người "vẽ" ra vạch này cũng đều có chuyên môn, còn người đi đường chuyên môn yếu hơn nên lúng túng là phải. Vấn đề là họ có trách nhiệm làm cho người đi đường đừng lúng túng nhưng người đi đường vẫn lúng túng thì cũng bèn... lúng túng.

Nhiều bạn cũng "mách" nhà cháu, và nhà cháu đã chạy lên đấy xem, là cái ngã tư Hùng Vương- Bà Triệu (Pleiku ấy) đoạn rẽ phải vào bờ kè từ khách sạn Mường Thanh xuống, đường đỏ chỉ xe máy được rẽ phải nhưng mấy cái ô mắt võng  to quá, xe đi thẳng gặp đèn đỏ chen chúc trong khi mấy ô mắt võng thì... bơ vơ...

2. "Đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League", và là đội thứ hai trong lịch sử bảo vệ được chức vô địch Champions League - chuẩn bị tập dượt để thức xem World Cup á.

3. "Đã đi sai làn đường, còn thách thức CSGT 'bây giờ anh đang vội'"- Còn bây giờ anh đang... hưỡn, ngồi trước bàn công an, he he.

Người đàn ông ngang ngược thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính, tuy nhiên theo cộng đồng mạng, người đàn ông trên là chủ tài khoản có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Người này cũng được cho là thầy dạy lái xe.

4. "Bộ Công Thương cảnh báo nhóm xe cần lưu ý khi dùng xăng E10"- Jà có cái cẩm nang xăng sinh học đấy ạ. "Đối với các dòng xe có thể chưa tương thích hoàn toàn với E10, người dùng vẫn có thể sử dụng xăng E5 Ron92"- Hì hì phải bán mới có mà dùng chứ ạ?

Chỉ một số mẫu ô tô tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023 cùng các dòng xe máy quá cũ có thể chưa tương thích hoàn toàn với xăng E10.

Liên quan: "Xe Pháp Peugeot 3008 và 5008 được làm mới, đấu Honda CR-V và Hyundai Santa Fe"- Không thấy nhắc 2008?

5. "Nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm"- Đấy, tình cảm cứ phải đo bằng... tiếng nổ thế chứ. Chưa kể còn tính toán rất kỹ, là 7 phát, số đẹp he he.

Liên quan: "Khách nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng"- Hậu quả: Quán cà phê thiệt hại khoảng 500 triệu đồng; khách tại quán thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, trong đó có người bị đập Macbook. Thằng này người Úc và đúng nghĩa chỉ trên răng dưới... sịp.

6. Hôm nay Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là năng lượng. Nên nhà cháu cũng... tiết kiệm tin, đến đây là hết.

Tin chiều

1. "Vụ thầy dạy lái ô tô 'cãi' CSGT: Xác minh việc tuyển sinh, đào tạo lái xe"- Cái sảy nảy cái ung rồi anh thầy dạy lái ơi? Đã thế cái clip ấy thầy lại tự đăng lên để định... bóc phốt cảnh sát, ai ngờ... gậy ông đập lưng ông.

"Theo ông T., khi nhận thức được hành vi của mình là chưa chuẩn mực, ông đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và ứng xử văn minh"- Há há...

Liên quan: "Nhờ đâu người Đà Nẵng đi đúng làn, dừng đúng vạch, nhường nhau trên đường?"- Nó là cái phông văn hóa, phải trải qua thời gian nữa. Như cái cảnh ngậm tăm ra đường á, từ nông thôn ra đô thị cũng phải có thời gian để "chuyển hóa" thành thị dân. Nó là "Văn hóa giao thông phản chiếu văn hóa đô thị"- như ý kiến của cựu giám đốc sở giao thông Đà Nẵng.

2. "Xử phạt người đăng tin 'nắng nóng thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng'"- Kể thì cũng hơi nặng. Thôi thì bèn, có gan ăn muống có gan lội hồ. Đùa cũng có mức độ, he he.

3. "Bác sĩ gặp lại bệnh nhân: Bàn tay của số phận, của trái tim thầy thuốc"- Một câu chuyện hết sức xúc động, và nhân văn, và biết thêm những bí ẩn của cõi... gần chết.

4. "Đề Toán thi lớp 10 Hà Nội phân loại tốt, điểm tập trung nhiều ở khoảng 6,5-8"- "Vì sao đề văn thi lớp 10 Hà Nội khiến nhiều giáo viên 'thở phào'?"- Đã bẩu rồi, dễ người dễ ta khó người khó ta, thi tuyển chứ có phải thi tốt nghiệp đâu phỏng ạ? Vấn đề chính là, ước lượng xem mình đứng trên bao nhiêu "đứa" chứ không phải là đoán xem mình bao nhiêu điểm? phỏng ạ phát nữa?

Liên quan rất: "Nữ sinh ở Côn Đảo vượt 230 km vào đất liền thi lớp 10"- Em là học sinh duy nhất ở Côn Đảo dự thi vào lớp 10 công lập. Và nếu đậu sẽ còn 3 năm xa nhà để học cấp 3 nữa.

5. "Tranh cãi Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc"- Trống trên núi thì... đứng đâu chả được?

6. "Cầu vượt đường sắt "thiếu một nhịp", dự án hơn 440 tỉ đồng chưa thể về đích"- Thì bèn thôi chứ biết sao giờ? "Dự án đường giao thông có tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng ở Thanh Hóa đang rơi vào cảnh thi công dang dở do cây cầu vượt vướng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt"- He he nhẽ khi thiết kế không biết chuyện này?

7. "Cho con về quê chơi với ông bà, mới 2 ngày chị dâu đã muốn đuổi cháu đi"- Chị dâu trời đánh, đuổi cmn chị dâu này đi. Đây đang mong cháu ngoại đích tôn về, nhưng chúng về nhà nội trước. Và bèn. Như thế là đúng. Ý văn học là, cả hai bên ông bà nội ngoại đều mong chúng.

8. Có cái cuộc rất thú vị này nhưng... Hà Nội nóng quá, không ra được, bèn từ sáng giờ ngồi gõ được bài báo thú vị cho ngày mai. Từ chuyện ông này từng oánh nhau với ông Trung Trung Đỉnh ở An Khê nhưng vì hai ông đều... bắn tồi nên sống sót, tới chuyện ổng sang Hà Nội thuê nhà ở một  mình để  viết và vẽ, rồi vân vi sang chuyện cũng một ông Mỹ xâm lược giữ xương cánh tay của ông Việt Cộng ở An Khê mấy chục năm để rồi "khóc ngất" khi gặp nhau, "tặng" lại nhau cánh tay giờ khô như cành tre... 

Tin tối

1. "Hàng loạt sai phạm tại dự án Nhà khách Thành ủy Huế"- Ôi Huế của ta. Thôi bèn. Sai thì... sửa. Sửa không được thì... tù.

Liên quan: "Huế sẽ siết chặt quản lý trật tự xây dựng sau khi phát hiện nhiều vi phạm".

2. "Tàu khách bạc tỉ thành đống sắt vụn giữa vũng neo đậu Lý Sơn"- Khổ thân. Nguyên nhân là đây: Sự xuất hiện của đội tàu siêu tốc có thời gian di chuyển chỉ từ 30 - 45 phút đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Những tàu cao tốc đời cũ, dù từng được xem là hiện đại, dần mất lợi thế. Hành khách chuyển sang lựa chọn phương tiện nhanh hơn, tiện nghi hơn.

Vừa rồi có sự đấu tranh quyết liệt của những con tàu cũ với tàu hiện đại từ Vũng Tàu ra. Rất là bèn ạ.

3. "Biến việc nhường đường, dừng đúng vạch thành 'thương hiệu mềm', bản sắc của Đà Nẵng"- Hị hị nếu chỉ thế thì "bản sắc" với "thương hiệu" dễ bị nhạt nhòa lắm ạ. Việc này, người Huế chẳng hạn, dễ dàng vượt qua.

4. "Vụ dạy lái xe sai còn thách thức cảnh sát: Xử phạt người cầm lái 19 triệu đồng"- giờ thì, ai cũng biết anh rồi, không chỉ anh CSGT mà anh hỏi nữa? À còn đây mí vuôi: Anh T. thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Liên quan: "Người đàn ông cầm bồ cào đập phá ô tô trên phố ở Hà Nội"- Vừa xem clip mấy cảnh sát đè ra ngay. Có vẻ hoặc là ngáo hoặc là có vấn đề về thần kinh.

5. "Chính phủ, Thủ tướng, thành viên Chính phủ công khai, minh bạch trong hoạt động"- Đã đành, đương nhiên là phải thế ạ.

6. "Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng việc nợ thuế 15.000 đồng bị tạm hoãn xuất cảnh"- Theo đó, sẽ nâng cấp hệ thống nhằm rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, tiến tới xử lý theo thời gian thực. Và nhân đây, đề nghị quý bộ xử lý việc tự động hoàn thuế cho các công dân gương mẫu lao động để có tiền đóng thuế cho nhà nước đi ạ, và họ phải được tự động hoàn thuế nhẹ nhàng, lịch sự, êm ái...  như khi tạm thu thuế của họ ạ.

7. "25.000 người đổ về Ninh Bình"- Tít rất bí hiểm, đọc sâu mới biết để dự Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 với chủ đề Chiến binh Bình Minh diễn ra tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), thu hút khoảng 25.000 khán giả. Chứ tự nhiên đổ về nghe như thời... phá kho thóc, kinh bỏ mẹ he he.

Liên quan: "Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'"- Sợ chưa sợ chưa, ơ nhưng lại có dòng này: "Tuy phần bình chọn cá nhân của Trang Pháp chưa đạt kỳ vọng, nữ ca sĩ cũng nhận được sự thán phục của khán giả Trung Quốc và đồng đội nhờ tài năng, sự nhiệt tình và cả tính cách thân thiện". Thồi, cứ bắt Trung Quốc sợ là nể rồi.

VĂN CÔNG HÙNG 31.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.