mercredi 1 avril 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 31.03.2026


Tin sáng

1. "Từ ngày 1-4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VneID"- Ơ thế mà nhà cháu tưởng lâu nay được rồi. Thế hình như nó ở VNeTraffic.

Có hôm nhà cháu đã chụp cái xe định... méc, đậu rất nghênh ngang. Cẩn thận, lại gần hỏi, nó bị gãy cái bộ phận gì đấy, tới lui dọc ngang đều không được. Kêu xe cứu hộ và đã bật đèn khẩn cấp. Cái xe Vin như cái chuồng gà ấy. Bèn xóa ảnh, nên chưa được... phản ánh thử.

Cũng liên quan: "Từ 1-4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh"- Chỉ bọn lừa đảo mới dùng chứ người thường, đồng tiền liền khúc ruột, mấy ai dùng, phỏng ạ?

2. "Vé 'chợ đen' ế ẩm trước trận tuyển Việt Nam - Malaysia"- Dù báo chí truyền thông rất chịu khó thổi phồng trận này hihi. Mở báo nào ra cũng Mã Lai thế này Mã Lai thế kia vưn vưn...

3. "Tài xế vi phạm nồng độ cồn, không bằng lái, bỏ chạy khi gặp chốt cảnh sát giao thông"- Chả biết hàng ngày ăn gì mà lại định... chạy cảnh sát giữa thời này?

Cũng chạy: "Bị truy đuổi, nghi phạm trộm chó vứt cả xe máy và tang vật để tẩu thoát".

4. "Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức"- Cục trưởng thứ trưởng này đang đứng trước tòa thì cục trưởng khác bị khởi tố... toàn những phiên tòa... vip.

Liên quan: "Vụ hơn 300 tấn lợn bệnh tại Hà Nội: Hệ thống kiểm dịch tê liệt từ bên trong"- Sáng sớm nay, VTV đưa tin, Hà Nội cũng vừa bất ngờ kiểm tra một địa điểm nhập thịt bẩn. Ơ kìa, sinh ra kiểm dịch để... ăn lương hai đầu à? Ăn thế ai mà chịu nổi, đất nước nào chứa nổi?

5. "Đám cưới vắng cô dâu, chú rể ở Quảng Ninh, hai họ tự 'trao dâu, nhận rể'"- Vợ chồng Như Quỳnh và Phạm Long nên duyên khi đang làm việc tại Anh. Cho đến giờ, cặp đôi vẫn chưa có cơ hội trực tiếp gặp mặt hai bên gia đình.

Nhà gái đã làm hơn 20 mâm cỗ, thay cho lời cảm ơn quan khách đến chung vui cùng gia đình. Đám cưới thời... làm ăn xa. Nhưng cũng chả hiểu sao mà phải tổ chức cưới lạ kỳ thế?

Cũng cưới nhưng rất buồn: "Chú rể gặp tai nạn tử vong trước ngày cưới".

Liên quan: "Xe máy tông chó thả rông va chạm xe đầu kéo, 2 người bị thương nặng".

6. "Tin lời hứa của em trai, cả gia đình ở TPHCM mất căn nhà thừa kế 9 tỉ đồng"- Nồi da xáo thịt là có thật.

7. "Iran bác tuyên bố của ông Trump về 'chấp thuận hầu hết đề xuất ngừng bắn'"- He he tưởng làm tới... Trump rồi muốn nói thế nào thì nói à? Nói không có người cãi à?

Trong khi đó: "Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư cho Iran"- Đã bẩu mà, các bố toàn oánh nhau... mồm hihi.

8. "Nóng: Ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên; Độc đáo dịch vụ cưỡi trâu"- Hihi nhà cháu phản đối việc gộp ca sĩ tắm với cưỡi trâu trong một cái tít nhé. Nó có liên quan gì đâu ạ, he he.

Tin chiều

1. "Hà Nội ghi nhận 29 ca Covid-19, khuyến cáo biến thể đang được WHO theo dõi"- Huhu chúng ta không chào đón mài nhé, và cũng không run rẩy như mấy năm trước nữa đâu, dẫu vẫn... sợ hihi.

2. "Nữ sinh bị nhóm người đánh, đạp vào mặt, túm tóc kéo lê… quay clip"- Lại nữa. "một nữ sinh bị nhiều thiếu niên tát và dùng chân đạp liên tục vào mặt, túm tóc kéo lê trên vỉa hè. Một số người trong nhóm còn lột áo của nữ sinh này. Trong khi đó, một số người khác dùng điện thoại quay lại, cười nói trong lúc vụ việc diễn ra"- Đã bảo rồi, giáo dưỡng giáo dưỡng và trại giáo dưỡng...

Và đừng tìm rồi kỷ luật người đăng clip, không đăng ai biết, phỏng ạ?

Trong khi đó: "Nhặt được dây chuyền 5 chỉ vàng, hai nữ sinh lớp 10 đến công an tìm người trả lại"- Học ở đâu xa, phỏng ạ? Tất nhiên, chuyện nhặt được của rơi rồi trả lại nó là việc đương nhiên, cònkhi nó được nâng lên thành điển hình của việc tốt thì..., thồi chả nói nữa.

3. "Nếu luật pháp quên mất con người"- Bài báo trở lại vụ cô giáo bị ra tòa mới nhất vì thu 15.000 đồng mỗi tiết dạy thêm từ 13 năm trước và bị phạt 3 năm tù, rồi chuyện thầy hiệu trưởng ở Cà Mau tự tay đóng kệ, bàn ghế cho trường vùng sâu, dùng hóa đơn khống quyết toán 10,7 triệu đồng, lãnh án 7 năm tù. Anh nông dân ở Nghệ An nuôi 13 con gà lôi trắng, bán với giá 500.000 đồng mỗi con, lãnh án 6 năm tù.

Còn ở Vĩnh Long, một nữ sinh bị xe tông chết, công an huyện ra quyết định không khởi tố, ba lần gia đình khiếu nại đều bị bác, phải đợi người cha tuyệt vọng tự sát, báo chí và dư luận lên tiếng, cấp trên mới vào cuộc.

4. "Vợ liệt sĩ đủ điều kiện nhưng vẫn mòn mỏi chờ miễn giảm tiền đất"- Bình tĩnh đợi thêm đi ạ, cơ quan chức năng vào cuộc rồi. Không nói cụ bao tuổi nhưng ảnh chụp kèm già lắm rồi, không xử lý kịp thì các cán bộ sẽ không còn điều kiện để... xứ lý đâu.

5. "Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng"- Nhà cháu nhớ rất kém nên vừa sợt thì biết lương cơ sở hiện tại đang là 2,34 triệu đồng/tháng, xin tính hộ như thế thì trung bình mỗi người sẽ thêm được bao nhiêu ạ? Thôi thì, nói như các cụ, được thêm đồng nào hay đồng ấy, thời buổi xăng xiếc giá cả giá ciếc vù vù này....

6. "Vướng vào dây cáp trên đường, người đi xe máy tử vong ở Hải Phòng"- Huhu ai căng dây mà ác dữ thế trời, rồi cú này ăn đủ?

À đây: "Xe xúc đang kéo cáp sắt băng qua đường". Không có cảnh báo, không có người xi nhan là tèo rồi.

7. "Gia Lai vào cuộc xử lý tài khoản thổi phồng vụ Juky San ở Giếng Tiên"- Đúng là khổ, có cái quái gì đâu mà ồn lên. À mà ngay cái việc báo chí đưa tin phải... vệ sinh và thay nước chi đó thì có gọi là thổi phồng không? Đây, cũng báo ấy hihi: "Gia Lai phải vệ sinh lại Giếng Tiên sau vụ ca sĩ Juky San ngâm mình".

Rồi sáng nhà cháu điểm như thế này: ""Nóng: Ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên; Độc đáo dịch vụ cưỡi trâu"- Hihi nhà cháu phản đối việc gộp ca sĩ tắm với cưỡi trâu trong một cái tít nhé. Nó có liên quan gì đâu ạ, he he", thế có... thổi phồng không ạ?

"Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông xác nhận Giếng Tiên không phải là di tích và hiện cũng không có quy định cấm tắm tại khu vực này. Do tấm bia đá đã không còn từ trước, nữ ca sĩ không nhận diện được đây là Giếng Tiên nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc"...

8. "Vietravel Airlines sẽ cắt giảm các đường bay không hiệu quả". Liên quan: "Bamboo Airways sẽ ưu tiên bay nội địa và tuyến ngắn để ứng phó với bão xăng dầu"- vầng, cũng bèn ạ.

Tin tối 

1. "Bộ Công an: 168 trạm quan trắc môi trường khắp cả nước bị chỉnh sửa dữ liệu"- Công nhận bỏn là ông tổ của liều nữa. "cảnh sát đã chứng minh và làm rõ 168/306 trạm quan trắc có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường". Ơ thế mà chúng ta vẫn... sống ngon lành nhở?

Liên quan: "Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỉ rồi bỏ trốn, vợ đã nộp lại hết tiền"- Thôi thì, về đi.

À đây: "Bị xét xử vắng mặt, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hải Thanh gửi thư nói “mong được về Việt Nam sớm nhất”", nhân bảo như thần bảo ạ.

2. "‘Tổng tài’ vụ đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội kháng cáo xin hưởng án treo"- Nhưng đã bị tuyên giữ nguyên, tức vẫn 2 năm. Rất là... bèn. Trông hôm nay ra tòa rất không... tổng tài.

Liên quan: "Đưa thanh niên bạo hành cậu ruột tai biến ở TPHCM đi điều trị tâm thần"- Khổ thân ông cậu, tỉnh táo nhưng bị tai biến. Thằng cháu khỏe mạnh nhưng... tâm thần.

3. "Ông Trump tiếp tục dọa 'xóa sổ toàn bộ' nhà máy điện của Iran"- Toàn thấy... dọa, hihi. À đây: "Lính dù Mỹ 'bắt đầu triển khai ở Trung Đông'". Hồi hộp phết.

4. "Dẫm phải gai hoa hồng, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc đối diện nguy cơ cắt cụt chi"- Nào các ông bà nhà thơ, ca ngợi hoa hồng nữa đi? Ơ mà nhà cháu có tới mấy bài về hoa hồng lận, ơ hơ, thôi thì... bèn.

5. "Cựu thứ trưởng nói nhận thức giản đơn khi cầm 'túi quà quê' bên trong toàn đô la"- Đơn giản khôn, hihi. Đơn giản như ông nhà cháu cũng muốn đơn giản, thặc.

6. "Gian lận tại phòng thi Đấu trường VioEdu: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo mới nhất"- Đến khổ với các cuộc thi "ngoài rìa" như thế này.

7. "Hoa hậu Ý Nhi 'gây sốt' khi công khai khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai"- Mà đứa nào nó cúp cái ảnh chụp lại từ clip xấu tệ xấu hại thế không biết, rất là dìm hàng hoa hậu.

Liên quan: "Thư Kỳ và hành trình 9 năm 'tìm con' đầy gian khổ"- Tưởng là con bị thất lạc, té ra là... khó sinh, dân gian gọi nhanh cho vuông là vô sinh. Khổ.

8. "CĐV áo đỏ “đốt cháy” khán đài Thiên Trường, tiếp lửa ĐT Việt Nam"- Thồi nhà cháu cũng tranh thủ tắm, ăn tối rồi... xem, đếm xem Việt Nam chén bao nhiêu quả. Không ra sân thì cũng phải xem qua TV chứ phỏng ạ? Ông bọ Lập thì đoán 2-0. Nhà cháu thì, đoán làm gì, biết rồi, he he.

VĂN CÔNG HÙNG 31.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.