dimanche 12 avril 2026

Lê Xuân Nghĩa - Đàm phán bất thành


Đàm phán Mỹ - Iran kết thúc sau 21 giờ cãi lộn và hai bên ra về mà không đạt được gì.

JD Vance, Phó tổng thống Hoa Kỳ, sau khi kết thúc 21 giờ đàm phán với các quan chức Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết: “Chúng tôi đã đến với một đề xuất rất đơn giản và là đề xuất cuối cùng tốt nhất của mình”.Và nhấn mạnh rằng Mỹ đã thể hiện “sự linh hoạt rất lớn” trong các cuộc đàm phán này.

Vance bổ sung: “Vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Chúng tôi sẽ trở về Mỹ mà không có thỏa thuận”. Các quan chức Cộng hòa Hồi giáo Iran “đã quyết định không chấp nhận các điều kiện của chúng tôi.”

Ông cũng nói rằng Washington cần nhận được “sự xác nhận rõ ràng và tích cực” rằng Iran sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Mỹ là vậy, có sao nói đấy. Còn Iran sẽ tung giàn đồng ca “Hỏa lực mồm”, rằng chúng ta đã giành chiến thắng vang dội trên bàn đàm phán và khiến Mỹ phải cúi đầu thất bại.

Thôi! Kệ đi!

LÊ XUÂN NGHĨA 12.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.