dimanche 12 avril 2026

Hoàng Quốc Dũng - Chúng ta có gì để tự hào?


Mỹ vừa đưa con người trở lại Mặt Trăng,  một bước tiến công nghệ đáng nể của nhân loại. Nhưng ở đâu đó, nhân dịp này lại dấy lên những câu rất quen thuộc, như một thứ phản xạ có điều kiện: “Việt Nam đã từng đánh thắng đế quốc Mỹ”.

Nghe thì hùng hồn, nhưng vấn đề là… hai câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau.

Một bên đang nói về khoa học, công nghệ và tương lai.

Một bên vẫn quanh quẩn trong quá khứ cách đây nửa thế kỷ, như thể một chiến thắng năm xưa có thể tự động chứng minh rằng hôm nay ta vẫn hơn người.

Nhắc lại lịch sử không sai. Nhưng biến lịch sử thành cái nạng tinh thần mỗi khi thế giới tiến lên, thì đó không còn là tự hào nữa, mà là một dạng tự ru ngủ rất… A Q, rất Chí Phèo.

Thế giới đang chinh phục không gian, phát triển công nghệ, mở rộng giới hạn của con người.

Còn ở đâu đó, người ta vẫn đứng dưới mặt đất, ngước nhìn Mặt Trăng bằng mắt thịt, rồi kể lại những câu chuyện cũ để tự thuyết phục rằng mình không hề thua kém.

Có lẽ, vấn đề không phải là quá khứ có đáng tự hào hay không, mà là chúng ta có gì để tự hào về hiện tại, và nhất là tương lai.

HOÀNG QUỐC DŨNG (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.