Nghe đài đọc báo của ta
Đừng nghe đài mạng bàn ra tán vào.
Mỹ và Israel nói tay giáo chủ độc tài cầm đầu Iran mấy chục năm đã chết. Tôi không tin, bởi vừa đọc báo Nhân Dân xong.
Chả nhẽ đây là báo "Nhân Dân Iran"?
Nhớ hồi xưa, dưới trang nhất báo này có dòng chữ rõ to "Hoan nghênh bạn đọc phê bình báo", sau đó nó bị mất hồi nào không hay.
NGUYỄN THÔNG 01.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Tin fake
Lãnh tụ tối cao của Iran đã tới địa điểm an toàn. Báo Nhân Dân đưa tin như vậy nhưng thực ra ông Ali Khamenei đã tới thiên đường gặp thánh Ala.
Thánh Ala hỏi: Sao ta đọc báo biết ngươi vẫn an toàn mà lại đến đây? Khamenei trả lời: Thưa thánh Ala, chắc ngài đọc báo Nhân Dân của xứ Việt? Chúng nó đưa tin fake đó.
Xin ngài hãy mở rộng vòng tay đón con, tên lửa tụi Mỹ, Israel kinh quá, con đã hy sinh. Nhưng thưa Thánh Ala, cái chết chỉ là sự kết thúc của cuộc sống trần tục và sự khởi đầu của cuộc sống sau khi chết. Con sẽ sống lại và tiếp tục chế tạo bom nguyên tử tiêu diệt thằng Mỹ và đồng bọn.
Thánh Ala thở dài, nói: Thôi, ngươi đã đến nơi an toàn rồi, không có loại tên lửa nào bắn tới đây cả. Hãy chân thành đọc kinh và chuẩn bị trừng phạt, vì sao thì ngươi quá biết rồi…
LƯU NHI DŨ 01.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.