Mỹ đánh thẳng vào phòng làm việc của lãnh tụ. Thấy bảo chết luôn cả con gái và con rể, cháu ông Khamenei.
Nhớ lại hồi Mỹ đánh bom Hà Nội, không thấy ném bom vào cơ quan chính trị đầu não của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là khu Ba Đình, dù ném bom khá gần vào nhà máy điện Yên Phụ và cầu Long Biên.
Chứ nếu ném bom rải thảm B52 thì san phẳng cả Phủ Chủ tịch rồi. Có vẻ như lúc đó Mỹ không có mục tiêu là trung tâm chính trị?
Tuy nhiên, trong khu hoàng thành bây giờ vẫn có cái hầm ngầm ngày xưa các cụ họp. Có khi chả dám ngồi trong mấy tòa nhà kia, ngồi đây 24/7, ít nhất trong 12 ngày đêm? Trong vườn nhà ông Duẩn cũng có một cái hầm khác nay vẫn còn.
Vừa xem video ông Trump đọc lời "kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tới dân Iran! Trong đó có đoạn:
- Bao giờ chúng tôi xong việc, hãy giành lấy chính quyền của các bạn...Bao nhiêu năm các bạn kêu gọi nước Mỹ hỗ trợ, nhưng không được đáp ứng. Bây giờ tôi đã làm...
Thấy anh em bò đỏ bảo là bọn "ba que" Iran cõng rắn cắn gà nhà!
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 01.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.