Non chục năm trước, trên chuyến xe về Miền Tây, tài xế mở dĩa hài của Hoài Linh.
Trong chặp hài pháp sư Trần Phiêu Diêu, Hoài Linh nổ là hồi Mỹ đánh Iraq, CIA mời ổng nghe ngóng tình hình bộ sậu của Saddam Hussein.
Ổng khiển âm binh vào tận dinh thự của Saddam Hussein, nghe được tất cả mọi chỉ đạo, chiến lược của Iraq. Tuy nhiên kết quả trớt quớt, vì nghe thì có nghe, nhưng không hiểu được...tiếng Iraq.
Hơn chục năm sau, Hoài Linh đã lụi tàn và lạc hậu. Bởi giờ đây, mỗi khi có xảy ra chiến tranh xung đột, cả tầng tầng lớp lớp "chuyên gia" công nghệ, tình báo, chiến lược quân sự...nói, nghĩ, phân tích, phổ biến bằng...tiếng Việt mọc lên như nấm.
Không tin, cứ vào Facebook là rõ.
Thành ra...Hoài Linh thất thế là phải rồi!
VÕ KHÁNH TUYÊN 01.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.