Hết Syria đến Venezuela và bây giờ là Iran - nơi mới đây Nga còn hùng hổ tập trận mục đích hăm dọa Mỹ, nhưng khi Mỹ đánh thiệt thì xìu lơ. Rất nhục nhưng đành nuốt hận!
Là vì sao? Là vì nếu Putin động tay chưn thì va chạm với Mỹ, khi đó Ukraine sẽ phản công và Nga cầm chắc cái thua.
Bỏ rơi đàn em thì nhục đó nhưng không chết, trong khi Putin hiểu rõ rằng thua Ukraine có nghĩa là ngày tàn của hắn đã điểm.
Nhưng bỏ rơi Syria, Venezuela, Iran cũng có nghĩa Nga không còn danh vị cường quốc mà chỉ còn là nước có vũ khí hạt nhân, bởi một cường quốc phải có vùng ảnh hưởng của mình.
Nga đã mất tất cả ảnh hưởng và mất cả danh dự vì nhìn đàn em bị đánh ngay trước mắt mà chỉ... quan ngại!
So sánh cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine và Mỹ- Israel đánh Iran, thấy rõ sự hơn kém về thực lực, Nga còn lâu lắm mới có thể so sánh với Mỹ về vũ khí và cả chiến lược.
Chính Putin với tham vọng và ảo tưởng, thay vì khôi phục một liên bang Nga hùng mạnh lại làm tan nát nước Nga khi xâm lược Ukraine.
Tập Cận Bình hiểu rõ mình, tham vọng của ông ta là Đài Loan. Và Trung Quốc chỉ ngầm xúi Iran chống đỡ dữ dội chớ không dại gì ra mặt chống Mỹ lúc này.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 01.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.