dimanche 1 mars 2026

Bông Lau - Bạn xưa


Lòng phẳng lặng trước cuộc chiến nổ ra ở Iran. Tò mò chờ đợi nó sẽ đi về đâu. Mình đã từng vui mừng khi Osama bin Laden và Saddam Hussein bị giết, và sau đó là những cuộc chiến đăng đẵng với bao nhiêu người ngã xuống. Cuối cùng Mỹ lại bỏ cuộc và rút quân. Giống Việt Nam Cộng Hòa.

Bỗng nhớ những người bạn xưa đã từng chia xẻ ngọt bùi ở Trung Đông. Đã từng ngồi bên nhau trong căn hầm bê tông kiên cố chất đầy bao cát trên nóc và chung quanh khi còi hụ báo động và loa phát thanh vang rền ghê rợn trong đêm khuya. Hầu như đa số bạn xưa đã về nước. Chỉ còn một người bạn thân tên Ricky.

Hôm qua gởi email nhắn tin hỏi Ricky mày OK không? Tao nghe nói căn cứ bị trúng hỏa tiễn của Iran. 

Mờ sáng hôm nay Ricky trả lời nói những căn cứ ở Syria đã đóng cửa. Tao đang đi phép nhưng bị kẹt ở Bắc Phi giờ không quay lại Iraq được vì các chuyến bay bị cấm. Họ muốn gởi tao về lại Mỹ luôn vì cũng sắp hết hạn tour rồi.

Có giai đoạn căn cứ bị thiếu nhà ở vì binh sĩ các nơi rút về, nên mình tạm ở chung với Ricky trong một căn phòng nhỏ. Khi ấy hai thằng không nói với nhau lời nào. Mình bị khó chịu vì phải ở chung với một thằng khác mà đáng lý ra phải được cấp phòng riêng vì đẳng cấp. Thằng Ricky lại hay đem Hamburger về ngồi trên giường ăn làm căn phòng bốc mùi Hamburger nên hơi bị bực mình vì vấn đề vệ sinh.

Ricky lại lễ phép và có trên dưới vì nó cấp dưới. Có lần nó ngập ngừng nhờ xạ thủ lái giùm chiếc xe pickup theo nó đến để ở phi đạo, để một thằng khác khuya đó đến căn cứ tự lái xe về. Mình không màng giúp vì không câu nệ và được lái xe đi vòng vòng trong sân bay chơi cho biết. Lái đi lang thang một mình thì sợ bị lạc.

Khi xạ thủ về nước hơn cả năm rồi thì Ricky là đứa duy nhứt vẫn gởi email thăm hỏi thường xuyên. Cách đây gần 2 tháng mình biểu, Ricky mày ra vòng rào an ninh căn cứ ở Syria xin giùm tao mấy tờ giấy bạc có in hình thằng lãnh tụ độc tài Bashar al-Assad. Ngày hôm sau Ricky email báo cáo nói kiếm được giấy bạc có hình thằng độc tài rồi nè.

Trong đời mình có nhiều bạn xa gần. Nhưng chỉ có vài người là hết lòng bảo vệ lo lắng cho nhau dù phải ngã xuống. Những người đó mình đã vội khó chịu và ghét khi mới gặp.

BÔNG LAU 01.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.