Tin sáng
1. "Truy tố cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan"- Ơ tưởng vụ này rồi chứ nhỉ, huhu, nhiều vụ quá chả nhớ nữa. Nhưng như này thì nể thặc : "Cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thị Như Loan đã chi hơn 464 tỉ đồng để mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, sau đó thỏa thuận bán lại dự án cho Novaland với giá hơn 846 tỉ đồng".
Nhoáy phát, chén gần 400 tỉ. Quả là đàn bà dễ có mấy tay thặc. Cũng vụ này : "Cựu quyền Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam nhận hối lộ, gây thất thoát hơn 542 tỉ đồng"- Ôi có một thửa đất mà loằng tà là ngoằng, ai cũng có phần, toàn tiền tỉ. Chuyện đất cát, nhà cháu mù tịt, thặc. Nhưng có 2 gã bạn, cũng nhà thơ, hihi, cũng rất nhanh khoản đất, tất nhiên là hết sức hợp lý, hợp pháp, hợp nhẽ và hợp thời cuộc.
2. "Ba thiếu niên 14 - 17 tuổi trộm cáp điện ngầm gần 240 triệu đồng"- Tuổi trẻ tài cao là đây ạ. Trên là liền bà dễ có mấy tay, đây là tuổi rất trẻ, hihi.
Liên quan dẫu không trẻ bằng : "Ăn trộm cả trăm triệu đồng trong cốp xe máy của nữ công nhân, đem mua ma túy"- Cu này làm bảo vệ, hihi. Bảo vệ kiểu... rất tệ. Nhưng cũng chứng tỏ, công nhân ta rất giàu, hihi. Trong cốp xe để cả đống tiền thì trong nhà, trong sổ chắc nhiều lắm, bèn... hân hoan.
3. "Tuyên án 100 bị cáo vụ cấp 220.000 phiếu thử nghiệm giả"- Nhà cháu thương chủ tọa phiên tòa, đọc mỏi mồm phết, mệt phết.
Liên quan : "Tin đồn 'đề xuất phạt 5 triệu đồng người tự ý quay CSGT làm việc' là bịa đặt"- Qua nay thấy xôn xao tin này, nhà cháu đã nghi nghi, dù cũng chả ủng hộ việc cứ dừng xe, nhảy xuống là lăm lăm điện thoại dí vào mặt người đang làm việc, rất khó chịu. Quay, có nhiều cách quay, nhưng cứ dí vào mặt rồi cãi nhau, khiêu khích nữa, buồn cười bỏ mẹ đi ấy.
Cũng liên quan : "Ô tô biển xanh ở Cao Bằng đỗ sai quy định, bùn đất che lấp chữ số"- Tác dụng của việc cục trưởng CSGT công khai số điện thoại và cả trên VNeTraffic có mục phản ánh sai phạm. Nhà cháu ủng hộ ạ.
Liên quan nữa : "Gia Lai bác tin đồn CSGT vào rạp cưới bắt xe vi phạm", mấy ông lỏi con khôn, chạy xe vi phạm, xông vào... đám cưới phi tang, sẵn mấy ông đang đám cưới cũng... hưỡn, quay clip rồi hô công an xông vào đám cưới bắt xe, he he.
"Ngày 2-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt tổng cộng 101 triệu đồng đối với nhóm thanh niên có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, rút chìa khóa phương tiện rồi chạy vào đám cưới để né tránh kiểm tra của lực lượng CSGT".
4. "Hà Nội tính di dời nhiều trường đại học, trụ sở công"- Thấy tính lâu rồi mà giờ vẫn... tính tiếp hihi. Hy vọng sau lần tính này không còn gì để phải tính nữa. Làm hẳn một khu phố/ làng... đại học lại chả sang ư, bước vào đấy là người đã lấp lánh tri thức mà sao mãi không làm được nhỉ ?
5. "Kỳ lạ vụ chồng sát hại vợ nhưng không thể chạy thoát vì rắn độc"- Anh chồng ác và xui nhất thế giới ở Hải Phòng ạ.
6. "Tỉa chân nhang ngày nào đẹp năm 2026 ? Tỉa chân nhang nhớ tránh 3 điều này để gia đạo yên ổn, tài lộc tụ về"- Một mặt thì tuyên truyền không mê tín dị đoan, mặt kia hướng dẫn phong thủy, xem ngày xấu tốt rồi cả chuyện... tỉa chân nhang hihi.
Ôi báo chí cách mạng Việt Nam.
Tin tối
1. Té ra hôm nay ngày "độc lạ", thứ 2, mùng 2 tháng 2 năm 2026. Năm số 2 ạ.
2. "Nhà xe TPHCM về Quảng Ngãi tăng vé xe Tết tới 280 %, bất chấp quy định"- Mần chi nhau nào ? "Theo quy định, vé xe Tết năm nay từ TPHCM về miền Đông tăng không quá 60 %, miền Tây không quá 40 %"- Là quy định trên... giấy á.
Nhưng đọc hết bài thì, nhiều tuyến tăng hihi. Thì vé máy bay không những cũng tăng mà cũng đã... hết vé. Rất là bèn ạ.
3. "Bé gái 7 tuổi một mình chăm sóc cha nằm viện, lay động trái tim hàng triệu người"- nhưng mà ở... Trung Quốc ạ.
Cũng Trung Quốc : "Trung Quốc xử lý 10 quan chức cấp cao chỉ trong tháng đầu tiên năm 2026"- Kèm ảnh anh Bình tươi rói. Mười quan chức bao gồm 8 cán bộ trung ương và 2 tướng quân đội. Có Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.
4. "Vụ 2 người chết, 4 người nhập viện : Mua rượu trắng về pha rượu ngâm trái mỏ quạ và nấm linh chi"- huhu, ở Đồng Tháp ạ. Nhà cháu cũng hay uống... rượu ngâm, có nấm Linh chi.
5. "Tạm giữ 3 người đánh du khách nước ngoài ở Nha Trang"- Huhu nhưng bỏn có sợ đâu ? Mới vụ dùng xẻng dọa khách chạy trối chết, giờ tới vụ oánh. Đây, vụ này ạ : "Quán BlueSea Beach & Bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh du khách bị phạt 50 triệu đồng".
Cũng Nha Trang : "10 tấn thịt gà không nguồn gốc, xuất xứ trong kho lạnh ở Nha Trang"- Cũng... chưa nhiều lắm nhỉ ?
6. "Về quê ăn tết bằng ô tô : Nỗi lo hết xăng trên cao tốc"- Ôi cao tốc Việt, hết chỉ 2 làn đường không có làn dừng khẩn cấp, tới không có trạm dừng đi vệ sinh giờ không có xăng.
Liên quan : "Gỡ biển hạn chế tốc độ cắm dày đặc trên quốc lộ 19 : Có 'đá bóng' trách nhiệm ?"- Trước tình trạng biển hạn chế tốc độ cắm dày đặc trên quốc lộ 19 gây ảnh hưởng tốc độ lưu thông (tuyến quốc lộ 19 dài 167km có 58 vị trí cắm biển hạn chế tốc độ từ 40 – 60 km/h), tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đơn vị quản lý rà soát tháo dỡ nhưng các bên đổ trách nhiệm cho nhau, không thực hiện.
Lại cũng... mần chi nhau ?
7. "Truy trách nhiệm cán bộ làm lộ thông tin người tố cáo ở Lâm Đồng"- Sự việc từ 2021 nhưng đây là thái độ kiên quyết của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, dù sự việc xảy ra từ năm 2021 và các cá nhân liên quan đã chuyển công tác sang vị trí mới, nhưng trách nhiệm vẫn bị truy cứu đến cùng.
Thôi thì, "mình làm mình chịu kêu mà ai thương", cụ Nguyễn dạy rồi, phỏng ạ ? "Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế H, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và ông Trần Đức C, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh theo quy định"- Khả năng cao nhất là... rời chức ? Thì bèn thôi, có chi mô nơ ?
8. Đi bộ buổi chiều. Nắng vàng như mật, mỏng tang như... tóc người hói, gió và lạnh, vẫn khoác cái áo lạnh mỏng. Cắm cúi bước để... phục vụ cái đồng đồ đo km và bước chân. Chợt ngẩng lên, ơ kìa, hoa gạo, tức... pơ lang. Mấy cái cây trồng khít nhau nhưng chỉ có 2 cây nở, một cây hoa đỏ, một cây hoa vàng (lần đầu tiên nhà cháu thấy).
Nhà cháu ám ảnh với mấy thứ, có hoa gạo, cái cây gạo lẻ loi ở bến đò Châu Tử, Hậu Lộc Thanh Hóa ấy, hồi ấy nhà cháu khoảng 9, 10 tuổi, thi thoảng mẹ cho đi chợ họp ngay ven đê, cũng thi thoảng ba chở đi đâu đấy, cũng qua đò, hoa đỏ lập lòe, tuổi ấy mà đã ngẩn ngơ... Bài thơ nhà cháu đăng sáng nay đăng trên báo Nghệ An tết cũng có đoạn về hoa gạo, bến sông: "mồi lửa nhóm vào quá khứ/ bùng sôi đốm gạo ven sông/ chân nõn xuống thuyền sang bến/ buồm vươn đắm đuối mắt buồn". Và nhiều bài thơ, tùy bút nữa, đều vấn vương với hoa gạo.
Và nó chính là... pơ lang ạ.
Cây Pơ lang có nhiều ở các nhà mồ Tây Nguyên. Thì người Kinh cũng có câ u: Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề. Cây đề có lẽ là cây bồ đề ? Và sực nhớ, cái quảng trường Pleiku bây giờ, trước là bệnh viện tỉnh và sở Văn hóa. Cái khu nhà xác ở ngay trong bệnh viện. He he, khen ai tinh tế trồng cây pơ lang gần đấy, ở đấy. Chụp ngược bằng điện thoại nên nó chỉ được thế như này, nhưng cũng đủ... rưng rưng hồi tưởng.
VĂN CÔNG HÙNG 02.02.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.