dimanche 1 septembre 2024

Đặng Chương Ngạn - Hoa hậu chưa nói hết ý thôi...

 

Rất nhiều bác đang lên tiếng bảo vệ cô hoa hậu không đọc sách với lập luận:

- Không đọc sách có sao đâu! Đất nước này có hàng triệu người không đọc sách.

- Khen cô hoa hậu chân thật, dám nhận mình không đọc sách, trong khi có hàng triệu người khác không dám làm như vậy.

Cả tôi, thấy vụ hoa hậu mà không đọc sách là không thể chấp nhận được. Nhưng, tôi vẫn khen cô ấy thật thà.

Nay, thì các bố bổ ngữa ra nhé.

Hoa hậu chúng ta có đọc sách. Đọc khá nhiều sách. Hoa hậu chúng ta đã đọc "Đắc nhân tâm" và từng chia sẻ vào năm 2016:

"Hoa hậu Việt Nam 2014 lại nói, cô rất thích đọc sách, luôn tranh thủ đọc khi di chuyển, nghỉ ngơi, đọc nhiều loại sách từ chuyên ngành đến các kỹ năng cá nhân. Kỳ Duyên còn có loạt ảnh chụp khi đang đọc sách, và khẳng định đọc sách không bao giờ là thừa để thu nạp kiến thức cho bản thân."- Báo Lao động.

Trao đổi với VnExpress, hoa hậu cho biết vì áp lực phòng thi cô chưa nói hết câu. Ý của cô là: Muốn dẫn giải bản thân chưa từng đọc hết một cuốn sách nào cho đến khi biết đến cuốn Ikigai, đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng - về quan niệm sống hạnh phúc của người Nhật. Nhờ đọc cuốn này, cô hướng đến lối sống lành mạnh thông qua các bài tập thể dục, chế độ ăn uống, có nhiều thay đổi tích cực.

Vậy, hoa hậu chúng ta không hề thật thà thú nhận không đọc sách, và cô cũng không có ý nói chưa đọc hết một cuốn sách nào, đó chỉ do áp lực phòng thi. Còn ý cô là: Chưa từng đọc hết một cuốn sách nào cho đến khi biết đến cuốn Ikigai, còn sau khi đọc cuốn Ikigai, cô đã đọc hết nhiều cuốn sách khác.

Trời ạ!

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 01.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.