jeudi 26 septembre 2024

Nguyễn Đình Bổn - Mùa nước nổi miền Tây, đừng quên bảo vệ trẻ em

 

Nước ào ạt về đồng bằng Sông Cửu Long, vui nhưng hãy để mắt đến trẻ em chưa biết bơi!

Hiện nay khối nước lớn trên thượng nguồn đang đổ về đồng bằng sông Cửu Long, chắc chắn năm nay mùa nước nổi sẽ cao hơn nhiều năm và một loạt các đô thị sẽ bị ngập.

Nước nổi đem lại rất nhiều nguồn lợi nhưng lại cướp đi hàng trăm sinh mạng trẻ em vì bị đuối nước. Như mùa nước nổi năm 2005, riêng tỉnh Đồng Tháp đã có 82 trẻ chết đuối.

Ngày xưa người nông dân sống trên đồng, nước nổi hàng năm nhưng tai nạn ít hơn vì trẻ em sinh ra đã đối mặt với nước, và chúng có thể biết bơi (người miền Tây nói biết lội) cùng lúc với biết đi.

Ngày nay đô thị hóa khắp nơi, trẻ lớn lên đi nhà trẻ và không ai dạy chúng bơi lội. Khi nước tràn đồng, ngập nhà, ngập trường cũng là lúc trẻ đối mặt với hiểm nguy.

Rất mong bà con miền Tây hãy để mắt đến con cháu của mình!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 26.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.