samedi 21 septembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Đại học made in Vietnam !


Cái vụ con dấu bị chiếm đoạt nó...bình thường thôi. Tếu nhứt là diễn biến câu chuyện như sau:

Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) có một ông chủ tịch Hội đồng Trường và một bà làm phó chủ tịch.

Bữa nọ đẹp trời, bà phó chủ tịch tố cáo ông chủ tịch sử dụng bằng Đại học giả. Trường Đại học Mỏ Địa chất xác nhận: Ông chủ tịch không theo học và cũng không có tên trong sổ cấp bằng như thông tin trên bằng...giả.

Ông chủ tịch thành thật cho biết: ông mới học lớp 7/10, chưa có bằng trung học phổ thông, không học đại học.

Ngược thời gian, ông bật mí thêm là năm 2012, ông chủ tịch và bà phó chủ tịch dắt tay nhau qua Philippines học....thạc sĩ.

Rồi ông chủ tịch Hội đồng Trường tố ngược bà phó hủ tịch cũng sử dụng...bằng giả. Kết quả là Học viện Tài chính xác nhận không cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh cho bà phó chủ tịch. Nghĩa là...cũng bằng giả.

Hiện trường Đại học Kinh Bắc ở Bắc Ninh có ông chủ tịch và bà phó chủ tịch Hội đồng Trường chơi bằng giả được phép tuyển sinh tới...2.700 sinh viên.

Và có một điều thật, không hề giả: Ông chủ tịch Hội đồng và bà phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc là...vợ chồng. Thiệt là bá đạo, xứng đôi vừa lứa!

Vậy cho hỏi: Bằng cấp sau khi học trường này là thật hay giả?

VÕ KHÁNH TUYÊN 21.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.