jeudi 26 septembre 2024

Nguyễn Thông - Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới : Nỡm

 

Nhiều báo mậu dịch ở An Nam đăng phát ngôn của đồng chí Nguyễn Văn Trum rằng Ukraine khó dạy. Không chịu thỏa thuận, ngồi đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.

Lão ta lờ đi chuyện Nga đặt điều kiện như thế nào. Lão cứ một mực đổ tại Ukraine kéo dài chiến tranh.

Nói chung là rất cùn.

Lão liệu có biết thứ được coi là chân lý "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi", "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn nữa..., không có gì quý hơn độc lập tự do", mà lại cứ lằng nhằng như trẻ ranh thế không biết.

Sông có khúc, người có lúc. Đã có thời tôi thích lão, nhưng càng về sau thấy đương sự ấm đầu quá nên ngày càng buồn cười.

Kiểu ni rồi cũng trượt đầu nước thôi. Người khôn ngoan chả bao giờ chọn một anh dở hơi làm thủ lĩnh (trừ ở xứ, tôi chả chịu khai đâu, hì hì).

NGUYỄN THÔNG 26.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.