mardi 24 septembre 2024

Hà Phan - "Làm vì đam mê"

 

Hai tháng trước, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Tiến Thanh khẳng định lâu nay dư luận hiểu sai rằng in sách giáo khoa lãi khủng. Thực chất hầu như không có lãi, nhà xuất bản lãi 300 tỉ một năm là từ dòng sách khác!

Đúng là oan thật vì Nguyễn Đức Thái - cựu chủ tịch nhà xuất bản này đã nhận gần 25 tỉ của các công ty cung cấp giấy in để có sách giáo khoa "Khổ to giấy đẹp" rồi thì còn gì có lãi.

Đấy là chỉ mình cha cựu chủ tịch chứ abcd nữa đâu chắc chỉ có... mấy ảnh biết!

Tiền chúng chia nhau đấy cuối cùng cũng bổ vào giá thành và đổ lên đầu phụ huynh. Vài trăm ngàn bộ sách giáo khoa chẳng đáng gì với quan chức như Lê Đức Thọ. Và nâng mỗi bộ vài ngàn tưởng nhỏ chứ hàng triệu bộ cho cả đất nước này là cả "kho vàng" rồi!

Ông Thanh nói đúng, Nhà xuất bản Giáo dục có lẽ làm vì đam mê chứ lời lãi gì, bởi thêm được tỉ nào vào túi lãnh đạo nhà xuất bản Giáo dục này thời kỳ trước cả thôi mà!

Còn bây giờ với anh Nhạ tôi chắc trong veo.

HÀ PHAN 24.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.