jeudi 26 septembre 2024

Ngọc Vinh - Canh gác hòa bình thế giới

 

Hôm nay ông Tô Lâm có mặt tại Cuba. 

Bỗng nhớ phát biểu hài hước của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi qua thăm Cuba năm 2009:

"Việt Nam- Cuba như trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây thay nhau canh gác cho hòa bình thế giới. Khi Việt Nam thức thì Cuba ngủ, khi Cuba gác thì Việt Nam nghỉ".

Mười lăm năm sau chuyến đi của ông Triết, ông Tô lại đến Cuba, đi đúng lộ trình ông Triết đã đi: Mỹ và Cuba. Cuba và Mỹ. Cây tre Việt Nam luôn gộp chuyến đi thăm hai nước này với nhau, một anh giàu nhất thế giới còn một anh đang khốn cùng.

Bây giờ, thỉnh thoảng anh Cu vẫn nhận gạo viện trợ của anh Việt. Chắc hai anh chẳng còn sức lực để gánh vác thế giới gồi, hihi.

Dính đến anh Cu, xem ra anh Việt vẫn còn nặng nợ với quá khứ, dù ốc mang nổi mình ốc cũng đã khó khăn.

NGỌC VINH 26.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.