vendredi 27 septembre 2024

Hoàng Linh - Vì sao bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi xách Hermès cá sấu?

 

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa cho lại máy tính, nữ trang mẹ cho và 2 túi xách.

Về máy tính, bà Lan nói chỉ có hình ảnh lưu niệm của gia tộc bà suốt 50 năm qua.

Nữ trang có 3 món dây chuyền, bông tai và nhẫn của mẹ bà cho lúc còn con gái.

Túi xách Hermès cá sấu bạch tạng, một bà mua ở Ý cái còn lại của một người bạn tặng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã có án tử vậy bà xin lại những vật đó làm gì, có xài được đâu?

Bà Lan nói: Để lại cho con cháu làm kỷ niệm.

"Con chim trước lúc chết cất tiếng kêu thương, con người trước lúc chết nói lới thật". Trong phiên sơ thẩm, "lời nói sau cùng" của bà Lan là "bị cáo chỉ ước được ăn bữa cơm chiều cùng chồng con, nhưng điều đó sẽ không bao giờ có được nữa".

Câu chuyện thật buồn phải không?

Không sao, hãy ngạo với nhân gian một nụ cười cùng một nhân vật đặc biệt khác.

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc, thầy Thích Tâm  Phúc của chúng ta trước tòa, trước sau như một chỉ xin lại cái bằng tiến sĩ giả của ông để làm kỷ niệm.

HOÀNG LINH 27.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.