mercredi 5 mai 2021

Ngọc Vinh - Ánh sáng và bóng tối


Cộng đồng mạng đang ca ngợi cậu sinh viên tên Nhã vì hành động hy sinh thân mình để cứu ba thiếu nữ khỏi bị chết đuối.

Rồi cũng cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ cậu học sinh 18 tuổi tên Thịnh đang du học ở Úc, vì hành vi giật xé và dẫm đạp lá cờ vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ, công khai gây sự với cộng đồng người Việt ở một quốc gia xa lạ.

Hai thanh niên này đáng gợi cho ta nhiều suy nghĩ.

Nhã đang học ở trong nước. Rõ ràng cậu không phải con nhà giàu hay con ông cháu cha. Vì nếu vậy, cậu đã du học nước ngoài giống như Thịnh. Dù ở trong nước, nước Việt nghèo và lạc hậu hơn Úc rất nhiều, nhưng ở trong cậu có ngọn lửa xả thân vì người khác.

Còn Thịnh đang học ở nước ngoài, nước Úc giàu có văn minh hơn nước Việt khối lần, nền giáo dục thì xếp hạng tiên tiến thế giới. Thế nhưng Thịnh lại cho người khác thấy, mình chỉ là một học sinh côn đồ chuộng lòng thù hận.

Trong khi những người Việt có lương tri khắp thế giới đang cố xoa dịu ký ức thù hận đau thương nửa thế kỷ của cuộc nội chiến anh em, Thịnh lại cố tình làm ngược lại.

Nhã là người muốn xây đền.

Thịnh muốn làm kẻ đốt đền.

Nhã là con người của tương lai tươi sáng nước Việt, nhưng lại vắn số như ánh mặt trời buộc phải tắt lịm để nhường chỗ cho bóng đêm là Thịnh.

Thịnh là con người của quá khứ u tối, nhưng chắc chắn là sẽ sống dai nhách như một miếng giẻ rách.

"Nhân chi sơ tính bản thiện"

Cái gì đã tạo nên Nhã và Thịnh, hai tính cách đối chọi nhau, như thiện lương đối chọi với ác độc: Gia đình, quê hương hay dân tộc?

Hai thanh niên đó khác gia đình nhưng chung một dân tộc, một quê hương Việt Nam.

Vậy là điều làm nên khác biệt giữa hai thanh niên đó chính là gia đình? Anh em có thể tìm dùm xem, câu trả lời đúng nhất là như thế nào?

NGỌCVINH 03.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.