lundi 5 octobre 2026

Lưu Trọng Văn - Gửi lời chào Huy Đức!


Sáng café Nam Saigon với mấy cây bút nổi tiếng thế sự Huỳnh Sơn Phước, Hoàng Hưng, Lê Phú Khải, Lê Học Lãnh Vân…Câu chuyện xoay quanh những âu lo về sức sống của báo chí nước nhà và xoay quanh sự kiện Huy Đức ra tù.

Chúc mừng Huy Đức đã về nhà!

Đất nước quá thiếu vắng cây viết phản biện xã hội. Có được cây viết tài năng và tầm cao như Huy Đức ở Việt Nam lúc này đâu dễ.

Huỳnh Sơn Phước nguyên phó tổng biên tập trực báo Tuổi Trẻ cho biết tin mới nhất mà anh thăm dò được. Đó là có sự lo ngại của nhiều nhân vật có vai trò, ảnh hưởng với thể chế khi nhận ra sự thật: Mặt bằng truyền thông chính thống, xuất bản và mạng xã hội hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau, đã và đang quá vắng bóng các cây viết phản biện xã hội tầm đường lối chính sách.

Trong khi đó lại thừa người sao chép, nhai lại một cách lười biếng các văn bản đường lối chính sách. Thiếu các nhà báo biết đặt câu hỏi chất vấn và đưa kiến nghị, phản hồi, phản biện của xã hội công dân đến người hoạch định đường lối và soạn thảo chính sách.

Sự lo ngại này là vô cùng chính đáng đối với bất cứ ai có tâm với Dân tộc, khi khát khao Đất nước vươn mình đột phá sang kỷ nguyên mới. Bởi sự co cụm của truyền thông và xuất bản sẽ chính là rào cản cho tiến trình mà bản thân chủ tịch, tổng bí thư Tô Lâm nhiều lần mong muốn này.

Liệu Huy Đức khi ra tù có thể trở lại để đem lại hy vọng nào đó phá bỏ cái thế đang xìu xìu ển ển của đời sống truyền thông báo chí, xuất bản nước nhà không?

Gã không thể trả lời câu hỏi này.

Thấy tấm hình Huy Đức ra tù Nguyễn Duy vừa gửi, hốc hác, già đi mà thương bạn quá.

Nghỉ ngơi, dưỡng sức trước hết đã nhé!

Có một điều gã tin, là cái thực tế khắc nghiệt mà Huy Đức vừa trải nghiệm chắc chắn sẽ làm phong phú, sâu sắc và thấm đẫm lòng trắc ẩn hơn trong từng con chữ, trang sách tương lai của Huy Đức.

LƯU TRỌNG VĂN 04.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.