vendredi 23 octobre 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.10.2026

 

Tin sáng

1. "Khởi tố nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ"- Từ hành chính sang hình sự, từ phạt tiền sang... chống người thi hành công vụ. Hôm qua xem clip nhà cháu đã thốt lên thế. 32 tuổi, thôi bèn.

Trông ảnh bạn này trẻ, xinh và thông minh ngời ngời, chả hiểu sao lại hành xử u tối thế. Mà có xe Lexus ở tuổi ấy thì cũng... nét phết.

2. "Thanh tra Chính phủ công bố tiến hành thanh tra Cục Hàng không" Hihi cũng... bèn.

Liên quan: "Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thông tin vụ việc học sinh đấm cô giáo trên bục giảng"- Sau 2 cú đánh của trò, cô giáo tổn hại sức khỏe 12 %. Đánh ra đánh chứ không phải "tác động vật lý" như trường nêu trong thông tin:

"Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, kết luận sơ bộ về vụ việc gửi về trường cho thấy lúc 10h10 ngày 19-10, tại phòng học, học sinh L.H.V., sinh năm 2009 (ngụ xã Tiến Thắng, TP Hà Nội), đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô L.T.H., giáo viên bộ môn toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm".

Và thấy nhiều người thắc mắc sao trong lớp lại có kẻ đứng người ngồi, nó đây ạ: Do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà, trong đó có V., nên trong tiết học cô H. đã yêu cầu số học sinh trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ. Nhà cháu thấy cách này cũng hay ạ. Có điều thằng kia nó thấy không hay, nó bèn... tác động vật lý... Bị khởi tố, bắt giam, giờ nó là tội phạm rồi.

3. "Băn khoăn việc bán vé số cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt"- Nhà cháu cũng, huhu. Những người bán vé số đã rất khổ mọi nhẽ rồi, giờ bắt họ phân biện trên dưới 18 sẽ rất khó. Vả nữa, đi rạc chân, vớ được người hô: Ê, vé số, mừng muốn chết... hihi.

Và nữa, thế trẻ em bán vé số có được không? Hiện nay lực lượng chủ yếu bán vé số là người già và trẻ em.

Liên quan: "Nụ cười chua chát của người bán vé số dạo: Bán vé số làm nhiều người ghét"- Theo đó, Mỗi tờ vé số bán ra, người bán vé số dạo được hưởng 1.000 đồng. Nhưng nếu bán ế, số tiền họ phải ôm nợ lớn hơn gấp nhiều lần. Và điều mong mỏi duy nhất của họ là các đại lý có một 'cơ chế chia sẻ rủi ro', để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Vẫn: "Cô dâu chú rể tặng vé số cho khách, có người trúng thưởng gần 1 tỉ đồng"- nhưng ở... Trung Quốc ạ.

Liên quan nữa: "Chắt chiu mua nhà ông Lê Thanh Thản, vợ chồng ở Hà Nội sống trong thấp thỏm"- Huhu quá khổ ạ.

"Theo ông Minh, khi mua nhà, ông tin rằng chủ đầu tư sẽ hỗ trợ làm “sổ đỏ” nên chờ đợi và hy vọng các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản đã tích góp cả đời sẽ được hoàn thiện. Song đến nay, đã qua 10 năm, họ vẫn sống trong căn nhà “không sổ”. Cùng chung số phận với ông Minh, 10.000 hộ dân tại đây cũng chưa có sổ hồng. “Tài sản rõ ràng là của mình nhưng vẫn không chắc chắn”, ông Minh trăn trở"...

4. "Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Bị cáo Nguyễn Đức Anh xin giảm án"- Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho biết: Việc kháng cáo là quyền của bị cáo, trong bản án sơ thẩm cũng nêu rõ trong thời hạn 15 ngày sau khi tuyên án, bị cáo và bị hại đều có quyền kháng cáo nội dung bản án.

Đối với đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Tòa cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại bản án có đủ điều kiện cho giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo hay không. Vầng, cũng bèn ạ.

5. "Ném đá vào tổ ong trong sân trường, 27 học sinh phải nhập viện"- Huhu hồi nhà cháu mới từ Huế lên nhận việc ở Ty Văn hóa GLKT ấy, lần đầu tiên thấy cái tổ ong như cái thúng lủng lẳng trên cái cây sát phòng hành chính. Có đứa xui lấy gạch ném cho nó phát. Thế là nhặt nửa viên gạch ném, huhu. Cả cơ quan chạy tán loạn, một chị (đã 2 con) phải vào bệnh viện cấp cứu. Mua nải chuối vào bệnh viện thăm, chị ấy thấy mình lo lắng, quay lại động viên mình: Chị không sao đâu, yên tâm đi, đừng mua chuối, chưa tới ngày lĩnh lương mà. Sau có mấy chị nói, không ai mua chuối thăm người ốm cả, huhu.

Đấy, tốt nghiệp đại học còn... ngu thế thì các cháu học sinh cấp 2 cũng... bèn thôi. Và yên tâm đi, các cháu không sao. “Hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, người bị ong đốt cần được theo dõi từ 24 đến 48 giờ để đề phòng các phản ứng muộn”.

6. "Cách cắm hoa sữa trong nhà để tận hưởng hương thơm mà không bị ngột ngạt"- Hì hì, vẫn trend hoa sữa. Nhà cháu sáng sớm mở cửa ra sân đạp xe, nói thật, thơm ngào ngạt dù cây hoa sữa cách có mấy mét. Tức không nồng không hắc lắm. Tất nhiên, nó chỉ một cây, chứ san sát thì cũng hắc thật, nên tỉa thưa là một phương án đúng, nên ủng hộ ạ.

7. "Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn"- Hì, chắc nó... nhạt. Tuổi ấy mà nóng thì chắc là nhạt. Liên quan: "Phim của Vân Dung hất văng bom tấn gần 500 tỉ đồng"- là cái phim mà Vân Dung đóng cảnh nóng đấy ạ.

Liên quan nữa: "Quỳnh Anh và 5 cô gái bị tước quyền thi Hoa hậu Hoàn vũ"- Thôi thì, coi như nước ta mất một hoa hậu. Bèn ạ.

 

Tin chiều

1. "Đang truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an"- Trốn đâu cho thoát, liều quá, huhu. Chắc kiểu: Được ăn cả ngã về... mo á. Trại giam A2 ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Có 2 ông ở Gia Lai, ma túy, đều 20 năm, huhu.

Liên quan: "Trường phát thông báo khẩn cảnh báo: Sinh viên bị xe khách chở đến gần khu vực biên giới Campuchia"- Huhu nhẽ bọn này cũng... uống thuốc liều: "Ngày 16-10, nam sinh đón một xe khách tại khu vực gần trường để về nhà dịp cuối tuần. Tuy nhiên sau một giấc ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy phát hiện đã ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Phát hiện xe đi không đúng lộ trình, nam sinh yêu cầu dừng xe để xuống nhưng bị làm khó dễ. Nam sinh nói đã gọi cho người nhà và người thân đang tới đón. Lúc này, nhà xe yêu cầu nam sinh trả mấy trăm nghìn đồng rồi mới cho xuống xe". Sinh viên gì hiền thế, báo công an ngay chứ?

Liên quan: "Danh tính nghi phạm chặn đầu xe ô tô, đâm tài xế tử vong"- Thằng này là Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội), nghi ngờ ông N.B.Đ (46 tuổi, trú TP.Hải Phòng) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình. Chiều 20.10, thấy ông Đ. lái ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan liền phóng xe máy đuổi theo. Và như clip nhà cháu đã điểm. Bố của ngu nữa. Giờ ít nhất là chung thân (giết người man rợ, tới cùng) hoặc nặng hơn, vợ vẫn phải... lấy chồng.

2. "14 doanh nghiệp đầu mối đồng loạt giảm giá xăng dầu"- Xe nhà cháu còn nửa bình, từ nay đến còn... 1/3 bình đừng lên nhé, đợi nhà cháu hihi. Là "đồng loạt giảm giá xăng dầu từ 300 - 350 đồng/lít/kg so với giá trần do Bộ Công thương công bố ngày 15.10. 12 doanh nghiệp khác bán theo giá điều hành".

3. "Số phận 'lận đận' của Trung tâm hội nghị Hàm Rồng 160 tỉ đồng"- Huhu.

Trung tâm có số phận

đã mười hai năm rồi

một trăm sáu mươi tỉ

để không như chòi hoang

Bèn đem cho thuê lại

nhưng chẳng có ai nhìn

cho nên lại tiếp tục

số phận như chòi hoang...

Liên quan: "Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa"- Thanh Hóa làm gương ngay đi ạ, trung tâm hội nghị Hàm Rồng đấy.

4. "Lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội"- Hay ạ, nên thế. Cho Hà Nội rộng ra chứ giờ chật quá. Dự kiến là hơn 4.000 hecta, gồm hơn 2.520 ha thuộc vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; liên quan xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, P.Kỳ Sơn (Phú Thọ). Thì Phú Thọ là cố đô, HN giờ đang đương đô, hòa nhập hay phết.

5. "Lái xe trộm 31 túi xách Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ ở Hà Nội đem bán"- Bà chủ có... hai tội. Một là không biết lái xe. Và hai, nặng hơn: Nhiều túi quá. Mà toàn túi xịn. Tổng giá trị được định giá là hơn 8,5 tỉ đồng.

Liên quan: "Khởi tố chủ cửa hàng bán quần áo giả nhãn hiệu Gucci, Dior"- Đồng Nai ạ. Nữa ạ: "Chủ cửa hàng thời trang bị khởi tố vì bán hàng hiệu giả". Hưng Yên ạ.

6. "Diễn viên Việt Anh công khai từ chối Quỳnh Nga"- Hihi nhưng là từ chối ghép cặp với Quỳnh Nga trong giải pickleball Passion Cup 2026 thuộc khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026). Hú hồn.

Liên quan: "Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời"- Ông là tác giả của ca khúc "Gái xuân" (thơ Nguyễn Bính), đại thọ 95 tuổi.

Trong khi đó: "Nhà văn Đoàn Thạch Biền sức khỏe suy kiệt"- Cố lên anh Biền ơi. "Chị Lan Hương - con gái nhà văn Đoàn Thạch Biền, chia sẻ với Tuổi Trẻ, hiện sức khỏe ông yếu, ăn uống kém, đi lại phải có người dìu đỡ. Nhà văn bị lẫn nên cũng ít nói chuyện". Ai rồi cũng sẽ đến lúc ấy, nhưng trì hoãn được thì cứ cố lên bác nhé.

Nhà cháu cũng từng mươi cuộc đánh đu với ông ở nhiều nơi, Gia Lai, Sài Gòn... Ảnh này là một lần nhà cháu nhậu với ông Biền ông Thức để phát hiện ra là: Ông Biền rất thích chụp ảnh... đăng phây búc hihi. Ngồi, đưa máy cho nhân viên nhà hàng chụp, ông bảo: "Chụp sao mà sau một tiếng ông phải có 500 lai thì chụp". Té ra ông Biền nghiện phây nhất thế giới he he. Và nghiện thứ hai là phở Nam Định (quê gốc ông ở Nam Định), tới đâu thấy có phở Nam Định là ông tới bằng được. Một lần nữa chúc ông nhanh bình phục, em lại dẫn anh đi ăn phở Nam Định. 

 

Tin tối

1. "Ông Trump gọi cho Google để đổi tên Đại Tây Dương nhưng bị từ chối"- Trump mà tuổi gì, ngoài trời còn có... trời nhé.

Liên quan: "Ông Macron phê phán những ai phao tin bạo loạn Pháp do nhập cư, nhắc thẳng ông Trump"- Đấy, thế chứ? Mẹ nó, sợ gì?

2. "Thủ tướng: Hạn chế phân lô bán nền, khuyến khích phát triển nhà cao tầng"- Hì, nhà cháu là nhà nền rồi, nên không được đi thang máy, cũng buồn.

Liên quan: "Thủ tướng: Giá đất cao giúp thu ngân sách cao nhưng hệ lụy rất lớn".

Nhưng thích nhất là ông nói về điều này: "Thủ tướng: Thuốc, thiết bị y tế bị đội giá cao gây thiệt hại lớn cho cả người bệnh và Nhà nước". Và "Quản chặt giá thuốc và thiết bị y tế".

3. "PVOIL và Petrolimex chủ động bán xăng dầu dưới giá trần"- Hì hì, có thế chứ. Cũng như thế là việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất. Cứ như có chiếc đũa thân ấy, hân hoan ạ.

4. "Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, bắt 151 đối tượng"- Huhu bắt miết mà không hết nhỉ? Bọn này đúng ba đầu sáu tay, và có khả năng... tự mọc nữa.

Tính đến ngày 19.10, Công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 151 đối tượng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng biện pháp quản lý nghiệp vụ 70 đối tượng khác.

5. "Nợ tiền đất 172 triệu, phải nộp hơn 1,3 tỉ đồng, người dân được tòa tuyên hoàn trả"- Tưởng dễ... nuốt à, huhu. "Nộp hơn 1,3 tỉ đồng để trả khoản nợ tiền sử dụng đất 172,5 triệu nhưng không được xóa nợ, một người dân kiện cơ quan thuế ra tòa và được tuyên hủy các quyết định, buộc hoàn trả tiền"- Vô lý thế mà vẫn tồn tại được?

Liên quan xa: "Người mẹ ở Đắk Lắk mất 1,5 tỉ đồng sau tin nhắn của con gái du học Nhật"- Khổ thân, trò cũ rích mà vẫn bị lừa. "Tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk vay mượn hơn 1,5 tỉ đồng gửi đi rồi mới phát hiện bị lừa".

6. Vĩnh biệt đạo diễn Vinh Sơn: "Đạo diễn phim 'Đất phương Nam' Nguyễn Vinh Sơn qua đời". Ngoài "Đất phương Nam" ông còn các phim hay như Tuổi thơ dữ dội (1989), Trăng nơi đáy giếng (2008) ... trong đó phim Trăng nơi đáy giếng theo truyện của chị Trần Thùy Mai rặt chất Huế nên nhà cháu tưởng ông người Huế, nhưng té ra ông Quảng Trị, giọng hơi giống nhau.

VĂN CÔNG HÙNG 22.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.