1. Cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, mang hình tượng lá dừa nước, dù chưa khánh thành nhưng tôi rất thích ý tưởng này. Đưa hàng ngàn tấn thép thành một biểu tượng uyển chuyển, mềm mại bắc qua con sông rộng quả là một kỳ công.
Là người Nam ai cũng biết cây dừa nước nên hình ảnh lá dừa nước không chỉ là cảm hứng kiến trúc mà còn là lời nhắc nhớ về loài cây thân thuộc của đất Nam Kỳ xưa. Từ Lục tỉnh, Sài Gòn – Gia Định, dọc theo những con rạch Bình Dương, Lái Thiêu cho đến những cánh rừng ngập mặn Cần Giờ, dừa nước vẫn luôn hiện diện như một phần máu thịt của miền sông nước phương Nam.
Và giờ đây, trên chính dòng sông Sài Gòn, hình bóng lá dừa nước ấy được nâng lên thành công trình hiện đại, giữ hồn cốt quê hương trong nhịp sống đô thị là ý tưởng đẹp.
2. Như mọi công trình trong thời hiện đại, cư dân mạng nhanh chóng "troll", sử dụng meme với cây cầu này, họ nhìn thấy nó giống... con khô mực. Hihi. Công nhận cũng giống thiệt.
Meme dù có nguồn gốc... xa xưa nhưng ở thời nay đó là những nội dung ngắn, dễ hiểu, dễ chỉnh sửa và dễ lan truyền, thường mang tính hài hước, châm biếm, phản ánh tâm trạng của một bộ phận cộng đồng, nói chung vui, vô hại.
Khô mực cũng hay mà, dân miền Nam, dân Sài Gòn từ xưa đến nay không phân biệt giàu nghèo đều thích lai rai, buổi chiều tụ họp bạn bè, ra bờ sông uống vài chai bia với dĩa khô mực, ngày nay còn được nhìn cây cầu hiện đại thấp thoáng bóng... giai nhân đang "seo phì" thì còn gì tuyệt vời hơn?
Tuy nhiên một số người quy chụp đó là "bôi bác" và hù công an xử phạt!
Thiệt tệ cho suy nghĩ này bởi một chế độ không cho phản biện, không cho châm biếm, không cho đùa vui tếu táo chỉ tạo ra sợ hãi và tự kiểm duyệt rộng rãi, đánh mất sáng tạo.
Nó cũng làm suy yếu khả năng giám sát quyền lực của công chúng và biến chính quyền thành bên quyết định “chân lý” và “uy tín”, thay vì để công chúng tranh luận.
Và cuối cùng làm mất uy tín thật sự của các biểu tượng, vì chúng chỉ tồn tại nhờ cưỡng chế chứ không nhờ sự tự nguyện.
Những kẻ hở chút là hù đó chỉ xứng đáng sống trong một xã hội độc tài mông muội!
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 24.10.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.