Tin sáng
1. Tin đầu tiên vẫn là tin... buồn.
"Khởi tố 2 nữ giảng viên đại học tiếp tay tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ giả"- Mà là giảng viên đại học Ngoại thương, một đại học danh giá. Sao mà phải khốn khổ thế hả giời?
Tới 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, cũng nên truy ra xem ai dùng ạ. Và không chỉ bây giờ, truy từ trước tới nay, có khi cũng vui và bất ngờ phết?
Liên quan: "Chủ tịch Quốc hội xót xa khi nhiều giáo sư, bác sĩ giỏi vướng vòng lao lý"- Huhu ạ.
Nhưng vẫn có tin vui: "Hai nhà khoa học Việt Nam vào top 60 thế giới về nghiên cứu buồng trứng"- Cụ thể, thạc sĩ - bác sĩ Hồ Mạnh Tường xếp hạng 1 Việt Nam và hạng 45 thế giới; Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan xếp hạng 2 Việt Nam và hạng 52 thế giới. Và nhà cháu mới nhận thông tin từ một bác sĩ: họ là hai vợ chồng, là con gái và con rể giáo sưu Ngọc Phượng.
Trước đó, PGS TSKH Nguyễn THị Mộng Điệp, giảng viên cao cấp đại học Quy NHơn năm thứ hai có mặt trong top 2 % nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.
2. "Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Nguyên tắc tính thuế là phải đơn giản và hiệu quả""- Dạ thưa bộ trưởng, hiện nay nó đang rất... không đơn giản ạ, nó phức tạp đến phát nản. Mới nhất, nhà cháu, ngu ngơ như... nhà thơ, vừa phải thao tác giúp hai ông cựu giám đốc to nộp thuế từ điện thoại sau khi thấy các ông ấy mím môi mím lợi ròng ròng mồ hôi và... văng tục. Ông em nhà báo ở QN, tới tận trụ sở, nhờ nhân viên giúp làm hoàn thuế, và... thua, he he.
Trong khi đó: "Thủ tướng lưu ý vấn đề miễn thuế với đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện"- Ông nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn phải được đặt lên hàng đầu, không phụ thuộc vào việc có áp dụng chính sách miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện.
3. "Lo sân bay Long Thành 'hụt hơi' giai đoạn nước rút"- Yên tâm đi, các cụ xưa nói: Cùng tắc biến, hihi. "toàn bộ dự án đã hoàn thành khoảng 86,03 % tổng giá trị sản lượng và nhiều hợp phần trọng yếu đã sẵn sàng đưa vào vận hành trong tháng 12, song khả năng về đích của siêu sân bay Long Thành vẫn đang vô cùng chênh vênh khi còn 4 gói thầu then chốt nguy cơ vỡ tiến độ". Hôm qua thì một tờ báo đưa tin công trình này thiếu thợ lành nghề... À đây: "Sân bay Long Thành thiếu thợ lành nghề khi gần về đích"...
Cũng thầu: "Thủ tướng: Lựa chọn cán bộ trung thực, nghiêm túc trong đấu thầu"- hihi khó phết. Đã cán bộ ai mà chả trung thực, nghiêm túc... cho tới khi ủy ban kiểm tra hoặc cơ quan điều tra ra thông báo?
Xem nước ngoài đây ạ: "Cựu giáo sư Đại học Tokyo lĩnh án treo vì nhận hối lộ qua 28 lần chiêu đãi xa xỉ". Chỉ là dự chiêu đãi thôi ạ.
4. "Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản, mất khả năng trả nợ"- Đùa với quân triều đình à?
Liên quan: "Cảnh giác chiêu lừa gửi thiệp cưới qua mạng kèm link độc hại để đánh cắp thông tin"- Bây giờ tới 80 % là gửi thiệp qua... Zalo. Người được gửi cũng mong thế. Nhà cháu mà nhận được điện thoại hỏi có nhà không hoặc nhà ở đâu để tới gửi thiệp, thường nói: gửi qua Zalo đi, khỏi tới, để thời gian làm việc khác. Nhưng yêu cầu chụp ảnh gửi, cương quyết không gửi link, hihi.
Liên quan nữa: "Petimex găm hàng xăng dầu có ngày vượt 500 %, sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định"- Thôi xong, thanh tra chính phủ kết luận ạ. Nó là Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
5. "Vân Dung ngại nhìn mặt con trai, Nhan Phúc Vinh tặng Iphone 18 cho vợ"- Hì.
Liên quan: "Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện "dao kéo" lần 2"- Vấn đề là vẫn còn đáp trả được tức là cuộc dao kéo thành công tốt đẹp, phỏng ạ? Lần này thấy cằm V-line lắm hihi.
Vẫn: "Đức Phúc "dao kéo" lần hai sau 9 năm, Hòa Minzy xót xa", ơ kìa, mặt mình ư mà xót xa?
Tin chiều
1. "Triều Tiên công bố ảnh ông Kim Jong Un dự hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội"- Khè khè, đấy, cứ công khai như thế, cho nó... công khai minh bạch, bọn thế lực thù địch khỏi xuyên tạc lung tung. Bển cũng có bọn Triều tân đấy. Sáng ngồi cà phê, nhà cháu bảo, mẹ đến c*t ông này chúng còn gói mang về, mà tin tối mật của ổng lại thông thống như thế được ư? Bèn nhé, hết xôn xao nhé. Tất nhiên, hihi, cũng chả biết đâu mà lần, như hồi bác Thanh đấy: Tau khỏe, có chi mô?
Liên quan: "Mỹ sẽ tấn công Iran ngay cuối tuần này hay chờ sau bầu cử?"- Hihi nhà cháu giờ cũng... chả tin ông Trump nữa. Mà cũng nể, bố cháu già hơn nhà cháu mà điều hành đất nước (và thế giới) cứ như nhà cháu uống cà phê mỗi sáng ấy. Nói dại, lỡ bố cháu lỡ tay lỡ chân lỡ mồm phát. Nhà cháu đây, thi thoảng cũng làm đổ ly cà phê, phải kêu ly khác đấy, có hôm uống xong đút tay túi quần lững thững về, quên trả tiền...
2. "Đã bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2"- Còn 3 chú, chạy đằng trời. Thấy cái clip bỏn bỏ chạy buồn cười lắm, 4 đứa vất mũ nón rồi chạy như... lùa vịt. Sẽ có người liên lụy vì cái clip trên xe khách, nó có tiền đưa cho tài xế. Thôi bèn.
Liên quan: "Luật sư giả, công ty luật 'dỏm', người dân gặp rủi ro thật"- Tít hay, như hôm có đứa thấy nhà cháu đi chăm sóc răng về, nói: Giờ trên người bác chỉ còn có răng giả là... thật. Bố sư thằng... phản động, phá hoại uy tín nhà cháu.
3. "'Một mâm cơm 3 bộ cùng quản': Đề xuất thống nhất đầu mối, kiểm soát nguy cơ"- Hì hì, hình như có thời có đại biểu nào cũng nhắc chuyện này, là một quả trứng mấy bộ quản. Thôi thì, giờ có AI rồi, giao cho nó đi ạ.
Liên quan: "Đề xuất cấp thẻ văn hóa quốc gia cho học sinh, sinh viên, người nghèo"- Nôm na nó là chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa, chứ không phải thẻ văn hóa cho ai "có văn hóa" như có người từng hiểu hihi. Theo đó, "học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và đối tượng chính sách khác sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ thông qua thẻ văn hóa quốc gia".
Nhân nói văn hóa, Đen Vâu đang ở Gia Lai và vừa có ca khúc "Những em bé mặt trời", sáng tác và thể hiện cùng Lynk Lee và Pink Frog nhân dịp anh cùng đoàn của Unicef và Ủy ban tỉnh Gia Lai thực hiện, chương trình chăm sóc giáo dục và bv trẻ em. Thấy các bạn trẻ Gia Lai đang rất thích thú lan truyền. Có báo... liên tưởng ngay: "Đen Vâu ra ca khúc mới, Hoàng Thùy Linh có động thái gây chú ý".
4. Anh em lái xe nên biết: "Làm sao ước lượng khoảng cách an toàn giữa 2 xe bằng mắt thường? Cục CSGT giải đáp"- Theo đó, việc giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe phụ thuộc vào ý thức, khả năng cảm nhận và kỹ năng của người lái.
Khi tham gia giao thông, tài xế cần tự ước lượng khoảng cách với xe phía trước dựa trên tốc độ đang chạy, điều kiện đường sá và mật độ phương tiện lưu thông... Đại loại thế, chạy nhiều thì khôn lên thôi hihi.
Tin tối
1. "Ông Kim Jong Un qua cầu Tân Áp Lục mới khánh thành, đến Trung Quốc"- Vẫn bèn phát nữa phụ họa với tin điểm lúc trưa hihi. Tất nhiên là hình như vẫn đi tàu, chứ vác cái bụng ấy qua cầu thì cũng... dọọc phết.
Tuy thế, "Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên"- Thì cũng đương nhiên bèn thôi, có chi mô nơ?
2. "Đề xuất dùng VNeID xác thực, định danh cán bộ, công chức, viên chức"- Ơ không phải định danh toàn dân, mà toàn dân thì có cán bộ công chức viên chức rồi ư? Nhà cháu vừa... hoàn thành xuất sắc việc khai đổi hộ chiếu online, hihi. Tất nhiên là loại gắn chíp. Và té ra khó nhất lại là khâu ảnh.
3. "Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi đánh 2 thanh niên giữa đường"- Đã bảo giừ cứ thế là ăn đủ rồi con ạ. Chắc mai có ảnh trên... phòng công an thôi. Lại còn ở địa bàn anh Mai Hoàng nữa chứ?
4. "Đề xuất thi lớp 10 chỉ còn Toán và Văn, môn khác có nguy cơ bị xem nhẹ"- Gờm, cứ lo bò trắng răng. Thế hệ chúng tôi toàn thi vào có 2 môn đấy ạ, giờ vẫn thành người đấy ạ. Còn nếu nói thi 4-5 môn là không xem nhẹ á? ai bẩu thế? Phỏng ạ?
5. "Hoa hậu Hương Giang xác nhận đang độc thân, khán giả gọi tên Phú Cường"- Ôi đã Phú còn Cường, gọi là đúng rồi.
VĂN CÔNG HÙNG 24.10.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.