Trong gần 30 năm cầm quyền, Putin đã phá hủy thể thao Nga, phá hủy quân đội và hải quân, tàn phá nền kinh tế, làm giảm mạnh dân số nam giới khi quăng cả triệu sinh mạng vào chiến tranh xâm lược Ukraine.
Ông ta cấm Internet, biến cụm từ "cường quốc quân sự" thành trò hề, biến người Nga thành những người bị khinh miệt nhất thế giới và tổng thống Nga trở thành tội phạm bị truy nã quốc tế.
Tình cảnh của Putin ngày càng tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ hơn...
Năm 2003 : Mất đi người bạn Hussein và Iraq
Năm 2011 : Mất đi người bạn Gaddafi và Libya
Năm 2014 : Mất đi người bạn Yanukovych và Ukraine
Năm 2022 : Thất bại trong chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh tại Ukraine
Năm 2023 : Mất Karabakh, không còn là vùng kiểm soát của Nga
Năm 2024 : Mất Armenia
Năm 2024 : mất Azerbaijan.
Năm 2024 : Mất BasharAal-Assad và Syria.
Năm 2025 : Mất Moldova
Năm 2026 : Mất đi người bạn Maduro và Venezuela
Năm 2026 : Mất đi người bạn Khamenei và Iran
Năm 2026 : Mất đi người bạn Orbán và Hungary
Và một "tương lai tươi sáng" cũng đang chờ đợi ông ta (nếu còn sống) :
Năm 2027 : Khả năng mất Cuba
Năm 2027 : Khả năng mất Serbia
Năm 2028 : Sẽ mất Mỹ.
Trong căn phòng ở Điện Kremlin, một Putin cô độc đang ngồi đó, trước mặt là chiếc máng lợn cũ sứt mẻ... (Natalia Yashin).
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 14.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.