samedi 4 avril 2026

Lê Xuân Nghĩa - Chạy đua với thời gian để giải cứu phi công F-15 thứ hai

 

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ hiện được cho là đã đổ bộ để giải cứu phi công bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ địch ở Iran.

Một nhà báo Iran giải thích rằng địa điểm chiếc máy bay F-15E của Mỹ bị bắn rơi nằm ở phía bắc Ahvaz, trong một khu vực núi non và bán núi non hiểm trở trải dài đến các tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad. Địa hình phức tạp khiến Lực lượng Vệ binh Cách mạng khó có thể tiếp cận hiện trường một cách nhanh chóng. Trong khi, Hoa Kỳ tiến hành phong tỏa từ xa để biến khu vực này trở nên an toàn

Nhà báo này tin rằng quân đội Mỹ trước tiên sẽ tìm cách cô lập hoàn toàn khu vực bằng cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và liên lạc, nhắm mục tiêu vào các cây cầu, cơ sở hạ tầng trọng yếu, các vị trí an ninh và lực lượng Basij.

Sau đó tiến hành một chiến dịch trên bộ để càn quét và kiểm soát khu vực, sử dụng các phần tử đối lập có liên hệ với cộng đồng địa phương để đảm bảo thành công của nhiệm vụ.

Còn cựu chiến binh Mỹ Preston Patten khẳng định rõ ràng : Những người lính này là những chiến binh chiến nhất trên thế giới. Mục đích duy nhất, lý do tồn tại duy nhất của họ, là hoàn thành nhiệm vụ, bất kể giá nào.

Thiệt hại của Mỹ được ghi nhận trong chiến dịch giải cứu phi công, tính đến lúc này :

- Một máy bay A-10 bị rơi gần eo biển Hormuz. Phi công được cứu ngay lập tức. Một chiếc khác bị trúng đạn nhưng vẫn bay và hạ cánh an toàn ở căn cứ.

- Hai trực thăng UH-60 Black Hawk bị dính đạn súng trường khiến một số binh sĩ bị thương và đã được chăm sóc y tế. Trực thăng hạ cánh an toàn.

Tất cả những gì diễn ra cho thấy, mọi người lính Mỹ hoàn toàn yên tâm để chiến đấu vì họ biết chắc chắn đất nước không bao giờ bỏ rơi họ, cho dù phải trả bất cứ giá nào.

LÊ XUÂN NGHĨA 04.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.