Cái vụ Tym gan phèo phổi gì đấy, lúc đầu thấy hài hài. Nhưng càng ngày càng có những diễn biến khó lường và rất tệ hại. Có cái gì đó rất bất thường. Nó vượt khỏi ranh giới cảm xúc thông thường và những chuẩn mực thông thường, thậm chí là giới hạn đạo đức, giới hạn quy chuẩn luật pháp.
Nó không đơn thuần là chuyện tình cảm nữa mà là sự chiếm hữu thân xác, làm tha hóa con người trong cái bẫy ái tình. Nó cũng không phải là góc nhìn của khát khao hạnh phúc hay hướng thiện, mà là sự dùng tiền để khiến người khác bị lệ thuộc, bị tàn phá không chỉ về mặt đường đời, mà cả về mặt tâm hồn, nhân cách.
Nó vượt xa những chuẩn mực ứng xử, người ta sẵn sàng ném vào nhau những từ chợ búa, tục tĩu và thậm chí bẩn thỉu, tạo ra sự suy đồi ngôn ngữ, suy đồi ứng xử, suy đồi lối sống.
*** Điều đáng sợ nhất không phải là ông thầy tu bị phá nát đời tu, quay về đời tục bị phá nát cả đời tục; mà là những dòng xăm trổ trên mặt cậu thanh niên, hay cái clip tra hỏi vì "dám liếc nhìn gái khi tao đang nuôi mày". Rồi bắt người thanh niên ấy phải nhận mình là "thú vật" như một dạng tra tấn, bạo hành về mặt tinh thần, hủy hoại về mặt thể xác, bắt làm nô lệ về mặt tài chính lẫn tình cảm.
Không chỉ dừng lại ở suy đồi đạo đức và lối sống, mà còn có dấu hiệu phạm pháp.
Dã tâm được thể hiện trong tất cả các mối quan hệ, trong tất cả mọi sinh hoạt bình thường, trong cả cái gọi là "tu", là "hướng thiện" khi máy quay thường trực tất cả mọi ngóc ngách để rồi tung hê ra một dịp nào đó. Sống với những kẻ này đâu khác gì đã nhận những bản án cuộc đời thê thảm vì sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào nếu dám "làm trái ý tao". Đó là một cuộc sống kinh dị và địa ngục.
Điều đáng nói là người ta lại có thể chọn cách tung hê lên mạng xã hội như một chiến tích và muốn mình được nhìn nhận là nạn nhân, trong khi các chiều khác của sự thật khi tung dần ra, mới thấy nó khủng khiếp.
Nhiều người nhìn nhận chủ nhân của câu chuyện bị tâm thần ái kỷ, tôi thấy không phải vậy. Những gì chúng ta thấy không phải dấu hiệu của bệnh lý, mà là cái sự bẩn, cái sự gian dối, cái sự ác.
Mà ác, bẩn, gian dối thì cơ quan chức năng nên vào cuộc, vì chí ít ra, để môi trường mạng xã hội không đáng bị đầu độc thêm, sau một câu chuyện tương tự kéo dài lê thê mấy năm trời trước đây!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.