lundi 2 février 2026

Đoàn Khắc Xuyên – Tượng đài tưởng nhớ nạn nhân Covid ở Sài Gòn

  

Chúc mừng điêu khắc gia Phạm Văn Hạng với tác phẩm điêu khắc Tâm hoa vọng tưởng-Lệ vương nghĩa tình tưởng nhớ đồng bào mất vì Covid, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Anh Phạm Văn Hạng nói về thiết kế hình khối biểu trưng giọt nước như sau :

"Thiết kế hình giọt nước tượng trưng cho giọt nước mắt dành cho những đồng bào đã hy sinh trong đại dịch Covid-19. Còn hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng chiếu qua tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người dân thành phố, chung tay cứu người của lực lượng y bác sĩ, lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch. Với tôi, đây là một trong những ý tưởng thiết kế để đời".

Sáng 02-02-2026, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đã tổ chức lắp biểu trưng hình giọt nước - điểm nhấn cho Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Biểu trưng hình giọt nước bằng hợp kim có độ bền cao, không gỉ sét, sáng bóng. Đặc biệt, bên trong lòng biểu trưng hình giọt nước rỗng, được thiết kế để khi ánh sáng (mặt trời, mặt trăng) chiếu qua thì người nhìn sẽ thấy hình trái tim.

Chiều qua, trong khi đứng chờ xe Grab tới đón sau buổi ăn chung với một số bạn bè, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng rù rì với mình :

Cùng với niềm vui về tác phẩm mới thì vẫn còn nặng lòng với bức tượng Alexandre de Rhodes lâu nay nằm đâu đó trong nhà in Lê Quang Lộc (trước đó nằm trong khuôn viên Báo Tuổi Trẻ khi nhà in này còn thuộc báo, và trước đó nữa, trước 300/4/1975 là Trung tâm Đắc Lộ) mà chưa biết cách nào để đưa ra, ít nhất là để đưa về nhà mình.

ĐOÀN KHẮC XUYÊN 02.02.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.